Henderson, thủ quân đáng tin cậy của Liverpool

21/02/2019 13:04 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới triều đại Juergen Klopp, tầm ảnh hưởng của thủ quân Jordan Henderson giảm đi đáng kể theo tần suất ra sân ngày càng thưa thớt. Trận gặp Bayern Munich đêm qua, Henderson nhắc nhở tất cả về vị thế của anh tại Anfield.

Liverpool: Khi Anfield không còn là 'cầu thủ thứ 12'

Liverpool: Khi Anfield không còn là 'cầu thủ thứ 12'

Anfield từng được ví như “cầu thủ thứ 12”, đóng vai trò quan trọng ở những chiến thắng của Liverpool trong những trận đấu thuộc Champions League. Nhưng trước Bayern Munich, “cầu thủ thứ 12” này đã không hiện hữu.

Trong phòng họp báo trước trận lượt đi vòng 1/8 giữa Liverpool và Bayern Munich, HLV Juergen Klopp hứa hẹn thứ bóng đá hấp dẫn, một kiểu chơi đậm chất nhạc rock đúng với phong cách ông muốn thấy ở Liverpool.

Henderson áp đảo hơn bất cứ cái tên nào

Rốt cuộc kịch bản trận đấu lại đi theo một chiều khác. Trong một đêm mưa lạnh tại Anfield, vai trò của những cầu thủ tấn công như Mohamed Salah hay Sadio Mane lại không nổi bật bằng một gương mặt ở tuyến giữa: Đội trưởng Henderson. Tiền vệ 28 tuổi này không phải là ông chủ của trận đấu, điều khiển diễn biến với quyền uy vốn có.

Đơn giản, Henderson chơi hay vì những thống kê nổi bật hơn đối thủ. Anh tung ra nhiều đường chuyền hơn Thiago Alcantara. Một chi tiết đáng chú ý bởi Thiago là một chân chuyền của Bayern Munich, còn Henderson rõ ràng chỉ được đánh giá cao ở khía cạnh của một anh công nhân cần mẫn với tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Ngoài khoản chuyền bóng tốt, Henderson cũng tắc bóng nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân. Thậm chí, anh còn có nhiều pha cứu thua quan trọng, và một trong số đó tạo ra tình huống cầu thủ này chuyền dài đem đến cơ hội ghi bàn cho Salah.

Trước khi hiệp một kết thúc, Henderson có một pha cứu thua xuất thần. Tình huống mất bóng của Mane ở giữa sân mở ra cơ hội cho Serge Gnabry. Không một cầu thủ nào của Liverpool ngăn cản cầu thủ 23 tuổi này ngay tức thì tăng tốc hướng về khung thành Alisson. Thật may, Henderson lùi về kịp thời, tung ra một pha tắc bóng chính xác, không cho Gnabry mang về bàn thắng cho Bayern Munich.

Một người hùng thầm lặng

Trên tất cả, Henderson cho thấy những gì cần thiết ở một người đeo băng thủ quân. Lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ 28 tuổi này chạy ra một góc khán đài của các cổ động viên Liverpool, cảm ơn sự ủng hộ của những Liverpudlian trung thành. Kết quả hòa không bàn thắng không phải điều gì đó quá tệ hại, bởi Liverpool vẫn còn gần 3 tuần để tính toán cho chuyến làm khách trên đất Đức. Trận đấu ấy, đội chủ sân Anfield đón chào sự trở lại của Virgin Van Dijk, gương mặt quan trọng nhất nơi hàng thủ. Sự vắng mặt của Van Dijk đem đến cơ hội cho Henderson, khi Fabinho buộc phải lùi xuống khỏa lấp chỗ trống tuyển thủ người Hà Lan để lại. Bayern Munich, dù đã suy yếu thấy rõ mùa này, vẫn là một cái tên không thể bị xem thường.

Sự xuất hiện của Henderson giúp Liverpool không hề lép vế ở tuyến giữa, dù hàng tiền vệ của Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn. Ngoài một cầu thủ có chất nghệ sĩ như Thiago, đội chủ sân Allianz Arena còn đưa ra sân Javi Martinez, một người có bề dày thành tích, với 6 chức VĐQG, một Champions League và một lần vô địch World Cup.

Liverpool bắt đầu trận đấu đầy hứng khởi, với nguồn năng lượng dồi dào vốn có. Nhưng Bayern Munich, nhờ kinh nghiệm của những cựu binh, mới là những người làm chủ cuộc chơi. Sự hiện diện của Gnabry tạo ra rất nhiều khó khăn cho Andrew Robertson. Đến khi hiệp hai bắt đầu, sức công phá của Bayern Munich giảm đi đáng kể khi Liverpool chấp nhận chơi lùi sâu, với dấu ấn của thủ quân Henderson. Tiền vệ 28 tuổi này được nhắc đến như là một trong số ít những cầu thủ “xấu xí” còn sót lại trong đội hình đội chủ sân Anfield. Điều này lại tỏ ra hữu dụng trong một trận đấu mà đáng ra Bayern Munich đã có thể giành chiến thắng ngay trên đất Anh.

Các cổ động viên Liverpool mong muốn một kết quả tốt hơn từ thầy trò Klopp, bởi trước đó nhiều người nhận định Liverpool mới là đội bóng chiếm ưu thế trong trận lượt đi. Rốt cuộc, màn trình diễn của Henderson và các cầu thủ Liverpool trong 90 phút vừa qua là chấp nhận được. Cơ hội vẫn còn rộng mở với thầy trò Klopp.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm