Hazard rực sáng, Chelsea lên đỉnh

09/02/2014 06:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Man City, mà Chelsea mới là người hưởng lợi từ cú sảy chân của Arsenal. Đoàn quân của Mourinho, với dấu ấn của Hazard, đã trả sòng phẳng món nợ trước Newcastle, qua đó lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu Premier League.

Mourinho quả là không hề quá lời khi gọi Eden Hazard là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. Thậm chí với những gì làm được cho Chelsea mùa này, thì nếu ai đó nói rằng Hazard có thể bắt kịp với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi trong tương lai cũng chẳng hề là chuyện hoang đường.

Không ai ở Chelsea quan trọng bằng Hazard

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẵn lòng để Mata ra đi, vì ông không thể rẻn anh trở thành mẫu cầu thủ mà mong muốn, dù quyết định này gây ra rất nhiều tranh cãi. Ông cũng chẳng ngần ngại để Oscar dự bị trong một số thời điểm, như ở trận đại chiến với Man City vòng đấu trước. Nhưng với Hazard lại là một chuyện khác. Tính cả trận gặp Newcastle đêm qua, tiền vệ người Bỉ đã thi đấu trọn vẹn cả 25 trận đấu của Chelsea ở Premier League, trong đó chỉ 1 lần vào sân từ ghế dự bị.

Cú hat trick trước Newcastle dường như là câu trả lời thuyết phục nhất của Hazard. Mỗi bàn thắng đều thể hiện kĩ năng khác nhau của tiền vệ 23 tuổi này. Ở bàn thắng thứ nhất, Hazard thể hiện sự nhạy bén của một trung phong, khi chọn đúng vị trí để đón đường căng ngang của Ivanovic. Anh không cần lấy đà tung ra pha dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành Tim Krul, đem về bản mở tỷ số.

Đóng góp của Hazard trở nên rõ ràng hơn ở bàn thắng thứ hai. Nhận đường chuyền của Willian, tiền vệ người Bỉ có một pha phối hợp bật nhả hoàn hảo với Samuel Eto’o, trước khi tự mình kết thúc pha bóng bằng cú đá nhẹ nhàng ở cự ly gần. Tiền vệ người Bỉ tự mình ấn định trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt đền, sau khi Samuel Eto’o bị kéo ngã trong vòng cấm. Anh trở thành cầu thủ thứ hai của Chelsea lập hat trick ở Premier League mùa này, sau trường hợp của Samuel Eto’o. Đồng thời, Hazard tiếp tục trở thành chân sút số 1 của Chelsea mùa này, với thành tích 12 bàn thắng ở Premier League.

Một mình Hazard che lấp tất cả

Rõ ràng, Hazard là sự khác biệt lớn nhất của Chelsea trong trận đấu này. Trong nỗ lực giành chiến thắng để có thể leo lên ngôi đầu bảng, các học trò của HLV Jose Mourinho đã không chơi phòng ngự thụ động, mà dồn lên chiếm lĩnh thế trận ngay từ đầu. Tuy nhiên, Newcastle đã chủ động học cách chơi của West Ham, điều mà Mourinho mô tả là thứ bóng đá của thế kỷ 19. Tất cả các cầu thủ, kể cả hàng công, đều được kéo rất thấp nhằm xây dựng thế trận phòng ngự kiên cố.

Không chỉ có vậy, Newcastle đôi lúc vẫn tạo ra những pha phản công sắc nét, khi mà hàng phòng ngự của Chelsea trận này vắng thủ quân John Terry, người trước trận đấu dính một chấn thương nhẹ ở cơ. David Luiz được kéo về đá cặp với Gary Cahill, dù Mourinho thừa biết trung vệ người Brazil chơi rất thiếu ổn định, lúc hay lúc dở. Rất may, hàng công của Newcastle đã không thể hiện được gì khi Loic Remy vắng mặt vì án treo giò. Tân binh Luuk de Jong chỉ để lại dấu ấn bằng một pha đánh đầu thiếu chính xác.

Tuy nhiên, để có được ngôi đầu bảng sau vòng 25, Chelsea cần phải cảm ơn không chỉ Liverpool, mà cả Norwich nữa. Đội chủ sân Carrow Road đã xuất sắc giữ được 1 điểm trước các vị khách Man City. Đó là một trận đấu mà đội chủ sân Etihad đã phung phí không ít cơ hội, trong đó có một pha dứt điểm trúng khung gỗ của Alvaro Negredo. Rõ ràng, nỗi ám ảnh từ trận thua Chelsea đêm thứ Hai vừa qua vẫn chưa nguôi với các học trò của HLV Manuel Pellegrini.

12 – Tính cả trận gặp Newcastle, Hazard đã có tổng cộng 12 bàn cho Chelsea ở Premier League, vượt xa thành tích ở mùa giải đầu tiên (9 bàn).

14 – Với cú hat trick vào lưới Newcastle, Hazard trở thành cầu thủ thứ 14 của Chelsea lập cú hat trick ở Premier League.

2 – Với trận hòa Norwich, lần đầu tiên kể từ tháng 1/2012, Man City không ghi bàn trong 2 trận liên tiếp.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm