Hãy trao ngay chức vô địch cho Liverpool

08/11/2016 08:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chỉ ra một đội bóng nào đó xứng đáng với chức vô địch Premier League nhất vào lúc này thì đó phải là Liverpool. Đội bóng của HLV Juergen Klopp không chỉ cho thấy sức huỷ diệt đáng sợ, mà còn là đội đem lại nhiều cảm xúc nhất cho các CĐV trung lập.

Lặp lại mùa 2013-14

Liverpool vào thời điểm này rất giống với chính họ 3 năm trước: ghi nhiều bàn thắng, hàng thủ lỏng lẻo và cạnh tranh quyết liệt cho vị trí đầu bảng. Ở mùa 2013-14, Liverpool của Brendan Rodgers đã chơi thứ bóng đá có thể nói là hấp dẫn nhất Premier League, và bây giờ, họ cũng đá như vậy với Klopp.

Liverpool đã ghi tới 101 bàn ở Premier League mùa 2013-14, với những trận đấu điên rồ về tỷ số như hoà Everton và Crystal Palace 3-3, hay các trận thắng Cardiff 6-3, Swansea 4-3, Arsenal 5-1, Stoke 5-3, Tottenham 5-0, Norwich 5-1… Tóm lại, đó là mùa giải điên rồ bậc nhất của Liverpool trong lịch sử Premier League khi họ đã đến rất gần chức vô địch nhưng cuối cùng lại bị hụt hơi ở vài vòng cuối và bị Man City qua mặt.


Liverpool hiện tại cũng cống hiến thứ bóng đá tấn công hấp dẫn nhưng… đau tim như vậy, mà các chiến thắng 4-3 trước Arsenal hay 4-2 trước Crystal Palace là ví dụ. Liverpool hiện đang dẫn đầu Premier League với 26 điểm.

Liverpool mùa 2013-14 đã để thua tới 50 bàn (chỉ ít hơn mỗi Tottenham, 51 bàn, trong Top 8) nhưng khả năng tấn công đáng sợ đã che lấp đi sự yếu kém của hàng thủ khi họ ghi tới 101 bàn, chỉ kém đúng đội vô địch Man City 1 bàn. Mùa này, hàng thủ Liverpool là tệ nhất trong top 9 (thua 14 bàn), nhưng đổi lại, họ là đội ghi nhiều bàn nhất (30 bàn).

Klopp và nghệ thuật lấp đầy khoảng trống

Khía cạnh ấn tượng nhất của Liverpool trong chiến thắng 4-2 trước Crystal Palace, hay nói chung của cả mùa này, chính là khả năng hoán đổi vị trí linh hoạt, lấp đầy khoảng trống một cách nhanh nhất có thể. Bàn mở tỷ số của Emre Can là ví dụ tiêu biểu. 

Clip Liverpool thắng 4-2 trước Crystal Palace


Coutinho dù được xếp đá tiền vệ lệch trái nhưng đã bó vào trung tâm để nhận bóng của Henderson, người ngay lập tức trám vào vị trí của Coutinho khi cầu thủ người Brazil di chuyển vào trong, rồi bấm bóng để Moreno băng xuống căng ngang cho Can băng lên ghi bàn. Mà Can vốn là tiền vệ trung tâm nhưng trong tình huống này đã xâm nhập vòng cấm để đóng vai trò tiền đạo. 

Người được lợi nhất trong nghệ thuật lấp đầy khoảng trống của Klopp chính là Coutinho. Về lý thuyết, Coutinho không phù hợp khi được xếp đá lệch cánh trái, nhưng trên thực tế, tiền vệ người Brazil được Klopp cho phép bó vào trong để khai thác khoảng trống và phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Ở 1/3 cuối sân đối phương, Liverpool có lẽ là đội bóng đáng sợ nhất Premier League lúc này nhờ khả năng di chuyển linh hoạt của những cầu thủ đa năng và rất mạnh về tốc độ như Mane, Lallana, Firmino. Tất nhiên, không phải các cầu thủ Liverpool di chuyển một cách vô tổ chức, bởi mỗi khi ai đó chạy chỗ, vị trí của họ luôn được một người khác lấp đầy.

Liverpool của Klopp vẫn có nhiều điểm yếu

Liverpool của Klopp vẫn có nhiều điểm yếu

Trong khi Pep Guardiola bị ám ảnh bởi hai tiếng hoàn hảo và không bao giờ hài lòng với thực tại thì Juergen Klopp lại được coi là HLV đang mang lại sự hoàn hảo cho đội bóng của mình lúc này.


Trong sơ đồ của Klopp, Liverpool đá mà không có một trung phong thực thụ, bởi HLV người Đức muốn tất cả các học trò của ông phải sẵn sàng đảm nhiệm vai trò này khi cơ hội đến. Từ Firmino, Mane, Lallana, Coutinho hay thậm chí là Can như trận thắng Palace vừa qua, tất cả đều có thể trở thành “số 9” của Liverpool. Tóm lại, các vị trí tấn công của Liverpool dưới thời Klopp là rất linh hoạt, và đó chính là sự đáng sợ của họ. 

Ai cũng có thể quyết định trận đấu

Những đội bóng lớn thường không quá dựa dẫm vào một hay hai cá nhân, và Liverpool của Klopp bây giờ là một đội bóng như vậy.

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Liverpool những năm 1990 và sau đó là họ sở hữu rất ít cá nhân có thể tạo ra bước ngoặt. Giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Robbie Fowler là người duy nhất mà HLV Roy Evans nhìn vào khi cần sự khác biệt, và đến đầu những năm 2000 là Michael Owen, rồi sau đó đến Steven Gerrard. Fernando Torres sau đó đã cập bến Anfield để hỗ trợ Gerrard nhưng chừng đó là chưa đủ.

Liverpool của Rodgers mùa 2013-14 có lẽ là đội bóng ít mất cân bằng nhất khi họ sở hữu khá nhiều ngôi sao có thể tạo ra đột biến với Gerrard, Luis Suarez, Daniel Sturridge, Raheem Sterling và Philippe Coutinho. Tuy nhiên, Liverpool của Klopp mùa 2016-17 lại đạt tới đẳng cấp cao hơn ở sự đồng đều. 

Chiến thắng 4-2 trước Crystal Palace là một minh chứng tiêu biểu khi 3 trong số 4 người ghi bàn cho Liverpool không phải là nguồn cung cấp bàn thắng chủ yếu của họ (Emre Can, Dejan Lovren, Joel Matip). Cho tới lúc này, đã có 10 cầu thủ khác nhau của Liverpool ghi bàn ở Premier League, chia đều cho cả 3 tuyến. Càng xem Liverpool thi đấu, càng có cảm giác rằng cho dù một vài cầu thủ được kỳ vọng của họ không toả sáng, thì ít nhất sẽ có một người khác đứng lên quyết định trận đấu.

Liverpool không đóng góp cái tên nào trong top 4 chân sút hàng đầu Premier League sau 11 vòng đầu tiên, nhưng bù lại, họ đã có 4 người ghi được 4 bàn trở lên là James Milner (4), Roberto Firmino (5), Sadio Mane (6) và Philippe Coutinho (5). Tức là Liverpool không cần một “cỗ máy” làm bàn kiểu như Sergio Aguero ở Man City hay Diego Costa tại Chelsea.


Roberto Firmino đang có phong độ cao

Trong trận thắng Watford, cả hàng công của Liverpool toả sáng khi Roberto Firmino, Adam Lallana, Coutinho và Mane đều chơi rất hay. Lallana và Sadio Mane đóng góp cho đội ở một vài thời điểm quan trọng, James Milner ghi vài bàn quyết định từ chấm 11m, Jordan Henderson lập “siêu phẩm” trước Chelsea, trong khi Can và các trung vệ đều đã ghi bàn vào lưới Palace.

Đó là chưa kể Sturridge, Divock Origi và Georginio Wijnaldum, những người hoàn toàn có thể đóng góp nhiều hơn cho Liverpool nếu ra sân thường xuyên. Sturridge dù vừa lập cú đúp vào lưới Tottenham ở Cúp Liên đoàn nhưng vẫn chưa thể lọt vào đội hình chính của Liverpool.

Và đáng sợ hơn cả, Klopp nói rằng Liverpool vẫn chưa đạt tới đẳng cấp mà ông mong muốn. “Chúng tôi cần làm tốt hơn. Còn nhiều thứ Liverpool chưa tiệm cận mức độ 100%. Chúng tôi hoàn toàn có thể phòng ngự tốt hơn, tấn công tốt hơn, sáng tạo nhiều hơn”. Klopp không phải mẫu HLV thích chơi cân não với báo chí hay đối thủ, mà những gì ông nói ra là sự thật, tức là mọi thứ với Liverpool vẫn chỉ bắt đầu mà thôi.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm