Hàng thủ Chelsea: Không ai 'đen' bằng John Terry

22/04/2014 14:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Anh là đội trưởng, là điểm tựa tinh thần và thủ lĩnh hàng thủ, nhưng số anh quá đen đủi. Ở các trận sinh tử cúp châu Âu, nếu Chelsea muốn thắng, tốt nhất hãy... gạt John Terry ra ngoài.

Đêm Moskva, Chung kết Champions League 2008, loạt đá luân lưu thứ 5. Cristiano Ronaldo phía Manchester United đã đá hỏng trước đó, nên nếu đá chính xác cú này, Terry sẽ giúp Chelsea vô địch.

Ám ảnh Moskva

Terry bình tĩnh chỉnh lại băng đội trưởng (có lẽ để sẵn sàng cho màn ăn mừng), bình thản bước lên chấm đá phạt dưới cơn mưa Moskva. Anh ngắm nghía kỹ lưỡng, chạy đà và đệm bóng vào góc xa khung thành Edwin van der Sar. Bóng sạt cột dọc. Ra ngoài. Vì Terry trượt chân. Anh ôm mặt tiếc nuối, và sau khi Chelsea thất bại vì Anelka đá hỏng, Terry khóc nấc lên trong đêm mưa, khiến HLV Avram Grant phải đi theo dỗ dành như trẻ nhỏ.

Tháng 9/2009, tức hơn 1 năm sau trận Chung kết đau khổ ở Moskva, Terry nói trong cuộc phỏng vấn với Sky Sport rằng anh vẫn bị ám ảnh bởi cú trượt chân. "Tôi nghĩ về nó mỗi ngày", anh nói, "Khi tôi thức dậy, nó váng vất trong đầu tôi, khi tôi tập luyện đá phạt đền trong các buổi tập, quá khứ ấy lại chạy qua mắt tôi".

Thật khó tin, một "đại ca giang hồ" không sợ trời sợ đất như John Terry lại cũng có một ám ảnh. Nhưng đấy là sự thật. Cú đá phạt đền đêm Moskva đã chạm vào tâm khảm John Terry, đánh thức nỗi khắc khoải và sự yếu đuối trong anh. Đến giờ, Terry vẫn treo trong tủ kính tại nhà riêng chiếc áo đấu anh mặc trong đêm mưa Moskva, bên cạnh đôi giày và tấm huy chương thất bại. Anh bảo: Cảm thấy khát khao hơn mỗi khi nhìn vào tủ kính. Terry muốn mình luôn nhớ bài học cuộc đời.

Số phận cười cợt với Terry

Nhưng số phận vẫn trêu đùa anh. Terry đã được cầm tấm HCV Champions League, nâng cao cúp vô địch Champions League. Nhưng không phải với tư cách một đội trưởng đã vắt kiệt sức trên sân, mà chỉ một cầu thủ trong biên chế: Chung kết Champions League 2012, Terry bị treo giò. Anh nhận thẻ đỏ trong trận Bán kết với Barcelona. Chelsea đã khốn khổ vì Terry bị đuổi từ phút 37, và phải bằng rất nhiều may mắn, họ mới vào Chung kết.

Nếu vạch vôi biết nói, Chelsea của Terry đã không bị loại bởi cú đánh đầu của Luis Garcia tại Bán kết Champions League 2005. Terry thậm chí đã cầu xin Rafael Benitez điền tên anh vào danh sách dự bị trận Chung kết Europa League 2013, nhưng HLV Chelsea khi ấy từ chối, vì Terry đã dính chấn thương. Benitez không tin Terry và cho rằng anh già. Số phận không vỗ về Terry, dù rằng anh xứng đáng.

John Terry sẽ bước vào trận Bán kết Champions League với Atletico đêm nay sau khi đã đi qua một mùa giải tuyệt vời. Anh chứng minh rằng anh không già, bằng cách ra sân 44 trận mùa này, đá chính 43, và đá đủ 90 phút trong 42 trận. Anh chứng minh cho Benitez rằng anh vẫn có thể đá 2 trận/tuần, khác với nhận xét của ông trước đây. Anh chứng minh cho Jose Mourinho thấy anh, dù 33 tuổi, vẫn có thể thay đổi để trở nên đầu óc hơn, và vẫn luôn là một đại ca của Chelsea. Jose Mourinho rất chuộng dùng các trung vệ ngoài 30 tuổi như Terry (trước đây là Carvalho, Lucio, Samuel...) đã sử dụng cái uy của chính Terry để tái sinh anh.

Những gì Terry có thể làm, anh đã làm cả rồi. Đêm nay anh sẽ vẫn chỉ huy hàng thủ Chelsea, vẫn là thủ lĩnh tinh thần của đội. Anh có khác hơn đôi chút nhờ những kinh nghiệm đau thương đã có, khả năng đọc trận đấu tốt hơn và trầm tĩnh hơn. Anh sẽ cố để không phải lĩnh một thẻ đỏ vô nghĩa như trước Barcelona năm 2012. Anh sẽ đợi số phận đưa ra câu trả lời: Một bàn thắng mập mờ? Các quyết định thiếu công bằng của trọng tài? Một cú trượt chân? Terry chắc chắn không hề muốn.

1 John Terry mới được dự 1 trận Chung kết cúp châu Âu trong sự nghiệp là Chung kết Champions League 2008 mà Chelsea thua sau loạt luân lưu, vì cú trượt chân của Terry.

1 Hợp đồng của John Terry với Chelsea sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Terry và Chelsea đang bàn thảo để gia hạn hợp đồng. Nhiều khả năng, Terry sẽ ở lại Chelsea ít nhất 1 năm nữa.

4 John Terry là cầu thủ khoác áo Chelsea nhiều thứ 4 trong lịch sử. Anh đã đá cho Chelsea 618 trận. Đứng trên anh là đồng đội Frank Lampard, đã đá cho Chelsea 645 trận.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm