Góc nhìn: Man City và chuyện Berbatov và Kane

26/09/2015 13:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - 7 năm trước thôi, Dimitar Berbatov đã tạo nên câu chuyện ồn ào nhất Premier League. Vâng, chúng ta nói ‘chỉ 7 năm thôi’ nhưng đó là quãng thời gian gần một thập kỷ, đủ để Man City biến đổi từ một kẻ hàng xóm ồn ào trong mắt Fergie thành một đối thủ kèo trên với 2 chức vô địch Premier League.

1. Khoảng thời gian này, 7 năm trước, khi Tottenham cất Berbatov ở mấy trận đầu mùa, một dấu hiệu cho thấy họ sẽ bán anh trước áp lực quá lớn của các CLB giàu có hơn, gần như báo chí Anh chỉ đưa tin theo một hướng duy nhất: Man City sẽ mua được ngôi sao đó. Và đêm 31/08/2008, tất cả các tờ báo đều khẳng định đến 99% rằng Berbatov đã quyết định sang Man City.

Nhưng rốt cuộc, Tottenham đã gài giới truyền thông vào cái bẫy việt vị tuyệt vời. Ngày 01/09/2008, chiếc Bentley màu đen, dán kính đen kín mít đón Berbatov ở sân bay Manchester là của Alex Ferguson còn Man City, ở phút chót, họ mua vội Robinho của Real, một món hàng mà họ không sử dụng được hiệu quả như số tiền bỏ ra. Vụ chuyển nhượng đó đến nay vẫn là một bí ẩn. Về lý, Tottenham có quyền đồng ý bán cho cả hai CLB và quyết định về với CLB nào là của riêng Berbatov, với từng thương thảo bí mật riêng. Nhưng thông tin công khai ra ngoài thì chỉ có mỗi một nguồn từ chính Berbatov mà thôi. Anh ta cho biết “thậm chí còn chả thèm nghĩ đến Man City” trong khi Arsene Wenger cáo buộc Tottenham đã dùng Man City để làm giá với Man Utd.

2. Mùa Hè năm nay, Man Utd cũng thèm khát một tay săn bàn kinh khủng, thèm khát hơn cả thời kỳ họ mua Berbatov. Harry Kane là cái tên trong danh sách lựa chọn, nhất là khi chính Kane lên twitter khẳng định lòng ái mộ dành cho Wayne Rooney. Còn Man City, họ cũng cần những tăng cường ở hàng công song với Tottenham, có lẽ họ đã có một kinh nghiệm quá tệ. Bởi thế, họ tuyệt đối im lặng khi có ai đó gợi ra khả năng chiêu mộ tiền đạo của Tottenham. Không hẳn chỉ bởi vì Man City đang thừa trung phong tới mức phải bán đi (mà thực chất Dzeko còn cho thấy anh có vẻ có hiệu quả bền chắc hơn Kane) mà có lẽ, họ đủ tỉnh táo cũng như đã thỏa mãn cơn khát danh hiệu ở Premier League để không bị kéo vào một cuộc chơi mà ở đó, chỉ có Tottenham mới thắng.

Thực chất, Pochettino cũng muốn giữ lại Harry Kane, người ông cho rằng sẽ đảm bảo sự ổn định về thành tích cho Tottenham. Pochettino chỉ tăng cường những tiềm năng trẻ trên hàng công (điển hình là Nje) và ông chú trọng hơn tới tuyến phòng ngự. Nhưng dường như tất cả đều không đúng theo ý muốn của ông, ít ra là cho tới lúc này. Bộ ba huyền diệu của Spurs mùa trước là Chadli, Eriksen và Kane đang không trình diễn được một phong độ ấn tượng của mùa giải trước. Cả ba mới chỉ có đúng 1 bàn thắng duy nhất ở Premier League tính đến lúc này còn bản thân Harry Kane thì đang liên tục tịt ngòi với những trận cầu anh hiếm khi biết dứt điểm trúng đích. Phải chăng, Kane đã dừng lại ở đó và những tuyển trạch viên của các CLB lớn đều đánh giá anh không phải là món hàng chiến lược?

3. Không thể quả quyết điều đó một cách dễ dàng như thế, bởi đơn giản, cầu thủ có lúc phong độ thế này, có khi phong độ thế khác. Và điều đáng nói là “những bệ phóng” cho Kane ở mùa giải này cũng bắt đầu không hề tốt như mùa giải trước. Song, nếu bây giờ, Kane trở lại với phong độ đỉnh cao nhờ vào một bàn thắng quyết định vào lưới Man City, có thể câu chuyện Berbatov sẽ quay lại ở tháng 8 năm sau, với cái tên Harry Kane là điểm nóng.

Nhưng lúc ấy, Man City có phải là một đối thủ cạnh tranh hay không? Hay họ đã quá chán chường với những vụ mua bán với Tottenham, một CLB có thể không cạnh tranh nổi với họ trong cuộc đua vô địch nhưng lại đã từng dạy cho họ bài học như thế nào là tư thế của đội bóng lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm