Góc chiến thuật: Tottenham lẽ ra có thể hạ Man City nếu còn Mourinho

26/04/2021 14:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho và Tottenham đúng là không hợp nhau. Nhưng Tottenham đã sai lầm khi sa thải Mourinho chỉ 6 ngày trước trận chung kết cúp Liên đoàn. Lẽ ra với Mourinho, họ đã có cơ hội đánh bại Man City.

Video clip bàn thắng trận Man City vs Tottenham

Video clip bàn thắng trận Man City vs Tottenham

Video Man City 1-0 Tottenham. Video clip bàn thắng trận Man City vs Tottenham. Kết quả bóng đá chung kết cúp Liên đoàn Anh. Kết quả Man City đấu với Tottenham. Kết quả cúp Liên đoàn Anh.

Suốt cuộc chiến với Man City, HLV tạm quyền Ryan Mason cho thấy ông không hề có ý tưởng chiến thuật nào để hạ gục đối thủ. Spurs để City dẫn dắt trận đấu, để City chiếm lĩnh khoảng trống, cho City quá nhiều thời gian chơi bóng và thoải mái gây sức ép.

Các cầu thủ của Pep Guardiola đã dứt điểm không ngừng và sau rất nhiều nỗ lực bất thành, cuối cùng họ cũng tìm thấy bàn thắng để "đóng hòm" trận đấu.

Spurs có lẽ đã sai lầm ngay từ đầu khi bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV. Chủ tịch Daniel Levy lẽ ra đã có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền lương nếu chọn một nhà cầm quân khác. Ông đã tính sai khi chọn Mourinho. Nhưng ông có lẽ còn sai hơn khi quyết định sa thải Mourinho chỉ 6 ngày trước trận chung kết cúp Liên đoàn.

Trong khi Daniel Levy vẫn phải thọc tay sâu vào hầu bao rút ra món tiền lớn đền bù hợp đồng cho HLV người Bồ Đào Nha, Spurs của ông khép lại trận chung kết đầy bế tắc của họ trước Man City bằng thất bại 0-1.

Chú thích ảnh
Ryan Mason không có ý tưởng chiến thuật gì khiến Tottenham bại trận trước Man City

Ryan Mason cho thấy ông không có cách gì để đối phó với Pep Guardiola, điều mà Mourinho có thể làm được nếu ông còn tại vị.

Suốt trận đấu, Tottenham để đối phương có đủ thời gian, khoảng trống và tự do chơi bóng theo cách ưa thích của họ. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân Tottenham trong phần lớn thời gian và ngoài việc căng mình phòng ngự và phòng ngự thì họ dường như không biết làm gì khác hơn.

Không có một kế hoạch cụ thể nào được vạch ra. Không có bất kỳ sự chú ý nào tới các chi tiết tỉ mỉ của trận đấu. Tottenham vừa thiếu các ý tưởng chiến thuật để triển khai bóng lên, vừa thiếu tự tin mỗi khi cầm bóng.

Ngay trong hiệp 1 Spurs để đối phương tung ra cả chục cú sút và họ may mắn chỉ thua 1 bàn vào cuối trận. Sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta bàn chuyện trọng tài Paul Tierney đã sai lầm khi không truất quyền thi đấu của Laporte bằng thẻ vàng thứ 2 sau khi phạm lỗi và đã bị cảnh cáo trước đó.

Nếu điều đó xảy ra, liệu Spurs có chơi tốt hơn trong thế 11 đấu 10? Không chắc. Những gì họ thể hiện cho thấy điều đó. Man City đơn giản là chiến thắng xứng đáng và lẽ ra họ phải thắng với cách biệt lớn hơn.

Tottenham đã tụt hậu quá nhiều so với những ngày đỉnh cao thời Mauricio Pochettino và có vẻ như họ còn phải đi cả chặng đường dài mới có thể trở lại với phiên bản tốt nhất đó.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm