Gary Cahill giải thích hành động kéo Lingard, phủ nhận bỏ bê nhiệm vụ phòng ngự

17/04/2017 08:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Gary Cahill đã khiến nhiều người cảm thấy sững sờ khi chứng kiến anh giúp Jesse Lingard đứng dậy trong và bỏ bê nhiệm vụ phòng ngự trong khi Man United vẫn đang tấn công.

Phút 49, Man United tấn công và ghi bàn nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Ander Herrera. Tuy nhiên, điều đáng nói trong tình huống này lại đến từ hành động “fair-play” của Gary Cahill với Jesse Lingard. Thủ quân Chelsea thay vì tập trung phòng ngự trong đợt tấn công của Man United thì anh lại quyết định giúp đỡ Jesse Lingard đứng dậy.


“Thay vì ở trong vòng cấm và giúp Lingard đứng dậy, Cahill nên lao ra ngoài vòng cấm để phòng ngự. Cậu ấy cũng nên hô hào mọi người lao ra cản phá nữa. Họ cần phải khiến các cầu thủ Man United rơi vào thế việt vị chứ không phải đóng vai “Quý ông lịch thiệp”. Rõ ràng điều đó đã buộc họ trả giá bằng một bàn thua. Bởi nếu bạn đẩy đối thủ ra xa, thủ môn sẽ có tầm nhìn tốt hơn”, chuyên gia Graeme Souness nhận định.

Jose Mourinho: 'Tôi không vui lắm khi Man United thắng Chelsea'

Jose Mourinho: 'Tôi không vui lắm khi Man United thắng Chelsea'

Jose Mourinho đã có quyết định táo bạo khi để Marcus Rashford đá chính thay Zlatan Ibrahimovic trận gặp Chelsea. Chính quyết định này đã giúp 'Quỷ đỏ' đánh bại đội bóng của HLV Antonio Conte với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục


Sau trận đấu, Gary Cahill thừa nhận anh nhìn khá “ngu ngốc” trong tình huống bóng đó. Tuy nhiên, trung vệ người Anh phủ nhận điều này ảnh hưởng tới việc Chelsea bị thủng lưới ở pha bóng đó. “Tôi không cho rằng hành động giúp Lingard đứng dậy khiến Chelsea bị thủng lưới. Theo bản năng, tôi đã lo sợ tình huống đó có thể dẫn tới một quả phạt đền. Vì thế, tôi muốn nhanh chóng kéo cậu ấy dậy và khiến trọng tài nghĩ khác đi. Dẫu sao thì pha bóng đó tôi cũng nhìn khá là ngốc nghếch thật”, Cahill chia sẻ trên Sky Sports.


Cahill "tốt bụng" giúp Lingard đứng dậy khi Man United vẫn đang tấn công

“Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi đã nghĩ Man United sẽ nhập cuộc nhanh và quả thực họ đã làm như vậy. Điều đáng thất vọng nhất là toàn đội đã thi đấu dưới phong độ của mình. Chúng tôi không xứng đáng để giành chiến thắng. Mọi người đã tự làm khó mình. Vì thế, tất cả cần nhận ra giải đấu vẫn chưa kết thúc và phải đứng dậy ngay lập tức”, Cahill nói thêm.

Với thất bại 0-2 trước Man United, Chelsea giờ đây chỉ còn hơn Tottenham 4 điểm. Cả hai còn 6 trận đấu nữa mới kết thúc giải đấu. Áp lực giờ đây đang đặt nặng lên đôi vai của Chelsea.


BXH Premier League sau vòng 33

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm