Frank Lampard đồng ý ở lại Man City: "Con sói" Lampard & tiếng gọi nơi hoang dã

27/12/2014 11:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định ở lại Man City cho đến tháng Hai năm sau của Frank Lampard cho thấy rằng "con sói" trong anh chưa muốn kết thúc mùa săn của cuộc đời, đặc biệt là khi City đang mở ra một cơ hội mới trên đường đua chức vô địch.

Đáng ra Lampard đã có thể nghỉ ngơi và hài lòng với một sự nghiệp lẫy lừng. Với cấp CLB, anh chẳng còn thiếu chiến quả gì trên đời.

"Con sói" vinh quang nhất

Lampard đã vô địch Premier League ba lần, thắng FA Cup 4 lần, giành 1 Champions League và 1 Europa League. Lampard cũng đã đi vào lịch sử Chelsea với tư cách là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời. Thêm hay bớt một danh hiệu nữa có lẽ cũng chẳng làm tăng hay giảm đi giá trị của anh. Lampard đơn giản là đã để lại một sự nghiệp đủ để các hậu bối phải thèm khát, thậm chí đa số sẽ không bao giờ vươn đến.

Nhưng mùa này, "con sói" tưởng toan về già sau quyết định sang New York City bỗng lại được đánh thức bản năng nhờ được tin tưởng. Anh đã chơi 312 phút ở Premier League mùa này qua 12 trận, ghi 4 bàn. Tính trên mọi đấu trường, Lampard đã chơi 15 trận và nổ súng 6 lần, trong đó có bàn thắng rất đáng nhớ vào lưới đội bóng cũ Chelsea, giật lại một điểm cho Man City.

Đó là những con số rất ấn tượng, nếu so với tuổi 36 của Lampard và đội hình quá chật chội của họ, đặc biệt là tuyến giữa, nơi mà tưởng chừng một tiền vệ "quá đát" như Lampard sẽ chẳng có nổi dưỡng khí để thở, chứ đừng nói là tạo được dấu ấn.

Nhưng Lampard đã để lại dấu ấn, và đậm nét đến mức HLV Pellegrini đã nằng nặc đòi giữ anh lại cho qua mùa Đông, giai đoạn khắc nghiệt nhất của bóng đá Anh. Man City nhận thức rằng đây là quyết định quan trọng và thậm chí có thể ảnh hưởng đến số phận của họ mùa bóng này.

Khi một đội nhì bảng đang kém ngôi đầu 3 điểm và cần một sức bật để bắt kịp đối phương, thì họ chỉ đưa ra những quyết định rất thực dụng. Tức là trong mắt Man City vào thời điểm này, Lampard thật sự rất có giá trị.

Tiếng gọi nơi hoang dã

"Con sói" Lampard đã chấp nhận ở lại, có lẽ không phải vì còn khao khát bổ sung thêm một chức vô địch vào bộ sưu tập danh hiệu của mình. Như đã nói, anh đã có đủ vinh quang để được nhắc tới cho đến cuối đời, thậm chí hơn thế.

Nhưng với một "con sói", thì đi săn có lẽ là cảm giác luôn thường trực trong huyết quản. Với Lampard, chơi bóng trong bầu không khí đỉnh cao và dưới những áp lực khủng khiếp nhất có lẽ là một khoái cảm khôn tả.

Đó là một cầu thủ nổi tiếng với thể lực phi thường, nhưng không ai có thể lập kỷ lục ra sân 164 trận liên tiếp ở giải đấu kinh khủng như Premier League chỉ với thể lực. Anh ta phải có lòng đam mê, sự cẩn trọng, thậm chí ranh mãnh, và điều độ. Anh ta phải thực sự khát khao chuyện ra sân, và dựng lên một thành trì để bảo vệ điều đó.

Lampard có lẽ là mẫu cầu thủ như thế. Anh ở lại không vì chiếc Cúp nào cả, cũng không vì muốn xuất hiện nhiều thêm trên mặt báo. Anh ở lại chỉ vì vẫn còn cơ hội được níu giữ "mùa săn" của cuộc đời, vì được tiếp tục chiến đấu. Lampard từ lâu đã không phải một cầu thủ chơi bóng chỉ vì vinh quang đơn thuần. Anh trân trọng từng giây phút trên sân, và làm mọi cách để được ở lại đó lâu hơn nữa.

Như con sói lúc nào cũng nghe theo tiếng gọi nơi hoang dã. Trong đầu Lampard bây giờ có lẽ không tồn tại ước muốn giúp Man City giành chức vô địch, nhưng bản năng chiến đấu của một con sói lão luyện trong anh sẽ trợ giúp đội bóng áo xanh làm điều đó.

164 Lampard hiện vẫn là cầu thủ giữ kỷ lục ra sân nhiều lần liên tiếp nhất ở Premier League, với 164 trận không ngơi nghỉ. Phía sau anh là thủ môn David James, với 159 trận.

312 Mùa này, Lampard đã chơi 312 phút trong 12 lần ra sân cho Man City ở Premier League, ghi 4 bàn.

860 Trận đấu tiếp theo sẽ đánh dấu cột mốc 860 trận của Frank Lampard, tính riêng ở cấp CLB.


Phạm An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm