Đội tuyển Anh: Southgate yếu đuối, Tam sư thành mèo giấy

13/07/2021 14:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thời điểm gần ngưỡng cửa thiên đường lại là lúc dễ trượt ngã nhất. Đội tuyển Anh đã lỡ cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 55 năm vì những quyết định sai lầm tai hại của Gareth Southgate, từ thế trận đến nhân sự. 

Ý 1-1 Anh (pen 3-2): Thắng ở loạt đá luân lưu, Ý vô địch EURO 2021

Ý 1-1 Anh (pen 3-2): Thắng ở loạt đá luân lưu, Ý vô địch EURO 2021

Tuyển Ý đã giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu trước tuyển Anh để đoạt chức vô địch EURO 2021.

 

Kết quả bóng đáchung kết EURO 2021:

Ý 1-1 Anh (luân lưu 3-2

Xem video: https://youtu.be/KfRaVnw1KHY

 

 

Chú thích ảnh

 

Trước khi nói về bi kịch trên chấm luân lưu, Southgate thật ra đã tự thua ngay trong 90 phút thi đấu chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ. Đội tuyển Anh có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để giành chức vô địch EURO đầu tiên trong lịch sử ngay trên sân nhà.

Trả giá vì quá cầu toàn

Bàn thắng của Luke Shaw từ sớm như kích thích sự háo hức của các cổ động viên Anh, chủ nhân chiếm đa số những khán đài sân Wembley trận chung kết. Rốt cuộc, cách thầy trò Southgate chơi bóng ra sao sau bàn mở tỷ số lại là một dấu hỏi. 45 phút đầu tiên, đội tuyển Anh mang đến thứ bóng đá đầy năng lượng, không ngại va chạm để đầy lùi những ý tưởng tấn công của Italy. 

Rồi điều gì xảy ra? Sơ đồ ba trung vệ vốn là điểm mạnh của đội tuyển Anh ở EURO 2020 bị sử dụng theo hướng tiêu cực. Các cầu thủ chạy cánh wing-back như Kieran Trippier hay Luke Shaw thay vì tiếp tục dũng cảm dâng lên để khiến những cầu thủ phòng ngự Italy trải qua một buổi tối mệt bở hơi tai lại lùi về khó hiểu về phần sân nhà. Đó rõ ràng là một thái độ hèn nhát và yếu đuối của HLV Southgate, người vẫn còn đó những ám ảnh về trận thua Croatia ở bán kết World Cup cách đây 3 năm.

Kịch bản trận chung kết ở Wembley đêm Chủ nhật vừa qua là một bản sao gần tương đồng với những gì diễn ra trên sân Luzhniki ở trận bán kết gặp Croatia cách đây 3 năm. Thái độ thận trọng và cầu toàn thái quá khiến thầy trò Southgate để cho Italy chiếm được lợi thế quan trọng: kiểm soát trận đấu cũng như thời lượng kiểm soát bóng. Bộ đôi Jorginho-Verratti khi không còn bị kìm kẹp đã trở lại bản năng của những nhà tổ chức nơi tuyến giữa. Bàn gỡ hòa của Leonardo Bonucci về bàn chất cũng chẳng khác là bao pha lập công của Ivan Perisic ở bán kết World Cup. Đó là sản phẩm từ sức ép mạnh mẽ của thầy trò Roberto Mancini đủ để khiến đội tuyển Anh không còn là chính mình.

Southgate có phải không biết sửa sai? Không, ông đủ tinh tường để biết vấn đề của đội tuyển Anh nằm ở đâu. Ngay sau khi bị gỡ hòa, HLV Southgate tung Bukayo Saka vào sân và chuyển đổi sang sơ đồ tứ vệ quen thuộc nhằm tăng thêm quân số cho mặt trận tấn công. Có điều, những điều chỉnh ấy đã quá muộn để tạo ra đột biến khi Italy của Mancini đã có thừa thời gian để học cách vô hiệu hóa tầm sát thương của các hậu vệ cánh đội tuyển Anh cũng như khiến bộ đôi Harry Kane-Raheem Sterling trải qua một buổi tối loay hoay không biết làm gì để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Chú thích ảnh
Những cầu thủ được Southgate tung vào để đá luân lưu như Rashford và Sancho đều thất bại

 

Trò hề trên chấm luân lưu

Để trận đấu trôi về hiệp phụ, thầy trò Southgate đã tự đánh mất quyền tự quyết trong tay. Đấy vẫn chưa phải điều tệ hại nhất các cổ động viên Anh chứng kiến trên sân Wembley. HLV Southgate cho thấy những dấu hiệu chậm trễ và mất định hướng rõ ràng trong những sự thay đổi nhân sự. Trong lúc HLV Mancini liên tiếp điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ, Southgate lại phải chờ đến tận 20 phút sau mới thực hiện điều chỉnh đầu tiên.

Những điều chỉnh của vị HLV 50 tuổi này ở cuối hiệp phụ thứ hai mới trở thành tâm điểm bàn tán. Không ai rõ ông kỳ vọng gì ở Marcus Rashford lẫn Jadon Sancho khi tung họ vào sân lúc hiệp phụ thứ hai chuẩn bị kết thúc? Tạo ra kỳ tích chỉ trong vài phút ngắn ngủi ư? Thật hoang đường. Rashford chỉ chạm bóng đúng hai lần và đó cũng là số lần chạm bóng của Sancho, người bất ngờ được bố trí đá hậu vệ cánh chứ không phải tiền đạo cánh. Còn nếu là tính toán cho loạt sút luân lưu, HLV Southgate đã cho thấy ông không thật sự sẵn sàng đấu súng trước một Italy đã quá quen với việc định đoạt trận đấu theo cách này.

Sancho và Rashford, những người vào sân trong kỳ vọng sẽ làm phương án lý tưởng cho các lựa chọn đá luân lưu, đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Còn Bukayo Saka thì sao? Đặt trọng trách đá quả quyết định lên vai một chàng trai mới 19 tuổi và quá ít trải nghiệm quốc tế như anh xem chừng thật độc ác. HLV Southgate đã quá mơ mộng về một người hùng bước ra từ vị thế vô danh, để rồi thứ ông nhìn thấy là nước mắt của Saka sau khi đá bay giấc mơ vô địch EURO 2020. 

Đội tuyển Anh không thiếu những lợi thế để giữ chiếc cúp EURO ở lại Wembley, nhưng sự yếu đuối và những quyết định tai hại của Southgate đã sút bay cơ hội ấy.

 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm