Đội hình tiêu biểu vòng 27 Premier League: Tuyệt vời Coutinho, Rooney

02/03/2015 20:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu đáng quên với khá nhiều ngôi sao có số má của Premier League. Chỉ Wayne Rooney tìm lại “bản năng gốc”. Aguero và Oezil lóe sáng đôi chút so với danh tiếng của họ. Còn lại những Angel di Maria, David Silva, Nasri, Alexis Sanchez…đều nhạt nhòa. Hãy xem các chuyên gia Premier League chọn những ai vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu.



Đội hình tiêu biểu vòng 27 Premier League

Thủ môn: Lukasz Fabianski, Swansea City

Trong số các cầu thủ hưởng lợi sau khi chuyển đội bóng mùa này, Fabianski có lẽ là người thành công nhất. Từ thủ môn dự bị ở Arsenal đến thủ môn số 1 ở Swansea, sự nghiệp của thủ thành người Ba Lan đã hồi sinh sau một cuộc di cư. Fabianski chơi nổi bật trong chiến thắng 1-0 trước Burnley và các chuyên gia của ESPN không do dự coi anh là thủ môn tiêu biểu của vòng đấu.

Trung vệ: Gabriel Paulista, Arsenal

Arsene Wenger khiến các fan Arsenal lo lắng khi ông quyết định không bổ sung trung vệ cho Pháo thủ bất chấp sự ra đi của Thomas Vermaelen trong mùa Hè. Nhưng sau đó ông đã kịp sửa sai bằng chữ ký với Gabriel Paulista trong mùa Đông. Chính hậu vệ tân binh này đã chơi rất tốt trong chiến thắng 2-0 trước Everton đêm qua với nhiều pha can thiệp đúng lúc và đầy quyết đoán.

Trung vệ: Fabricio Coloccini, Newcastle United

Anh là nhân tố ổn định hiếm hoi giữa những bất ổn ở St James’s park. Trung vệ người Argentina gia nhập Newcastle từ năm 2008 và chơi ổn định từ đó tới nay. Trước Aston Villa, Coloccini thể hiện tư chất thủ lĩnh ở hàng phòng ngự Newcastle. Anh vừa có những pha can thiệp chính xác, vừa chỉ huy hàng thủ chơi hiệu quả.

Trung vệ: Scott Dann, Crystal Palace

Chiến thắng 3-1 của Crystal Palace trước West Ham có thể là bất ngờ và bất ngờ ấy được tạo ra nhờ hàng thủ chắc chắn mà Alan Pardew sở hữu. Scott Dann không chỉ thống lĩnh hàng thủ của Palace đầy hiệu quả mà anh còn tham gia tấn công góp phần vào chiến thắng của đội nhà với quả đánh đầu không thể cản phá. Cây bút Mariner của ESPN mô tả anh là “cột chống hoàn hảo” ở hàng thủ Palace còn Nicol ca ngợi sự hiện diện của anh ở cả hai đầu cấm địa.

Tiền vệ phải: Jason Puncheon, Crystal Palace

Ngoài Scott Dann, Jason Puncheon là nhân tố nổi bật khác trong chiến thắng 3-1 của Palace trước chủ nhà West Ham. Anh kiến tạo cả 3 bàn thắng cho Palace và nếu cứ thi đấu thế này thì không có lí do gì mà ông Alan Pardew lại để anh ngồi dự bị dù Bolasie và Zaha có tỏa sáng. Marcott gọi anh là “chất xúc tác” cho 3 bàn thắng của Palace còn Mariner ca ngợi anh làm việc không mệt mỏi. Tất cả đều đúng với Puncheon.

Tiền vệ trung tâm: Jordan Henderson, Liverpool

Trước cuộc thư hùng với Man City thì người ta lo sự vắng mặt của Gerrard sẽ khiến cơ hội chiến thắng của họ bị tiêu tan nhưng Jordan Henderson đã góp phần quan trọng mang đến câu trả lời ngược lại. Đội phó của Liverpool một lần nữa cho thấy anh đã sẵn sàng thay thế Gerrard làm thủ quân The Kop từ mùa tới. Henderson mang đến xung lực cho các đợt tấn công của Liverpool như Gerrard vẫn làm. Cũng là anh mở tỷ số trận đấu với cú sút vào góc cao không thể cản phá ở đầu hiệp 1.

Tiền vệ trung tâm: Darren Fletcher, West Brom Albion

Chia tay Man United sau nhiều năm gắn bó, Darren Fletcher lập tức chứng tỏ giá trị của mình ở West Brom. Trước Southampton, anh trở thành thủ lĩnh hàng tiền vệ West Brom và chơi hay đến mức Mariner phải thốt lên “Fletcher đã cầm trịch trận đấu” còn đồng đội James Morrison ca ngợi anh “sinh ra để làm thủ quân”.

Tiền vệ trái: Ashley Young, Manchester United

Van Gaal còn nhiều vấn đề chưa làm được ở Man United nhưng có một việc ông rõ ràng đã làm tốt là giúp Ashley Young hồi sinh. Young chính là một trong số ít điểm sáng của United trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Hãy nghe Mariner bình luận: “Young chơi rất thoải mái ở vị trí quen thuộc bên cánh với những pha cắt vào trong, gây không ít vấn đề cho hàng thủ Sunderland”.

Tiền đạo: Philippe Coutinho, Liverpool

Liverpool chỉ mất 8,5 triệu bảng để lấy Coutinho từ Inter Milan năm 2013 nhưng những gì họ nhận được từ tiền vệ/tiền đạo nhỏ con nhưng rất khéo léo và kỹ thuật người Brazil giá trị hơn nhiều so với số tiền ấy. Coutinho ghi bàn tuyệt đẹp giúp Liverpool đánh bại Man City 2-1. Mariner mô tả anh giống như “người đánh bại cả thể giới” còn Nicol ca ngợi anh có “màn trình diễn hay nhất của vòng đấu”.

Tiền đạo: Wayne Rooney, Manchester United

Suốt nhiều vòng đấu qua, anh bị Louis van Gaal kéo xuống đá tiền vệ trung tâm nhưng chấn thương của Van Persie đã khiến Van Gaal đưa anh trở lại đá tiền đạo cùng Falcao. Hiệu quả đến tức thì. Rooney khai thông bế tắc cho United bằng quả penalty chính xác rồi ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ bằng một pha dứt điểm cận thành. Khi Persie chấn thương, Di Maria mờ nhạt, Rooney cho thấy anh quan trọng thế nào với United.

Tiền đạo: Glenn Murray, Crystal Palace

Anh lập cú đúp vào lưới West Ham dù một trong hai bàn thắng của anh có sự giúp sức từ Aaron Cresswell sau khi hậu vệ West Ham phá bóng lỗi. Hiệp 2 Murray bị truất quyền thi đấu nhưng vào thời điểm đó anh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Dù thế nào bàn thắng vẫn là bàn thắng và như Mariner nói “thật khó loại anh khỏi đội hình tiêu biểu”.

HLV: Brendan Rodgers, Liverpool

Thêm một vòng đấu trôi qua và thêm một chiến thắng cho Liverpool. Phong độ tuyệt vời này, cuộc hồi sinh ngoạn mục này đến từ sơ đồ 3-4-3 của Brendan Rodgers mà lúc đầu người ta nghĩ là ông tỏ ra quá tham vọng nhưng giờ thì nó trở thành cảm hứng đưa The Kop tới các chiến thắng. Đánh bại đối thủ nguy hiểm Man City để tiếp tục mục tiêu chen chân vào top 4, Liverpool kéo dài chuỗi trận ấn tượng của mình và ông Rodgers chính là kiến trúc sư của những thành công hiện tại.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm