Đội hình Man United vô địch của Sir Alex Ferguson đã biến mất trong 2 năm

17/07/2015 18:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với những tin tức mới nhất về việc Jonny Evans sẽ chuyển sang Everton với giá 8 triệu bảng, rất có thể là để dọn đường cho Nicolas Otamdendi, những di sản trực tiếp của Sir Alex Ferguson tại Man United gần như đã bị thanh lý toàn bộ.

Chiến thắng 3-0 của đội bóng áo đỏ trước Aston Villa vào tháng 4/2013 là một buổi tối sẽ còn nhắc tới nhiều trong tương lai. Trận đấu đó chứng kiến cú vô-lê ngoạn mục của Robin van Persie, bằng thắng đẹp nhất của anh cho Man United. Cũng ở trận đó, đội bóng của Ferguson giành chức vô địch Premier League thứ 13 và cuối cùng, dưới thời HLV người Scotland. Còn trong buổi họp báo, ít người sẽ nhớ hơn, Ferguson nói ông tin rằng Phil Jones sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại của Man United.

Khi đó Sir Alex chưa nói ông sẽ giải nghệ, nhưng rõ ràng đã bắt đầu rào đón về một tương lai không có ông ở Old Trafford. “Chúng tôi có một hạt nhân những cầu thủ trẻ còn có thể tiến bộ nhiều hơn nữa”, HLV người Scotland nói. Lúc bấy giờ, nhiều CĐV áo đỏ cũng tin rằng đội bóng của họ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho những cuộc chinh phục tương lai và không cần thay đổi gì nhiều nữa. 2 năm sau, gần như cả đội hình đó đã bị thay thế.

"Thay máu" chóng vánh trong 2 năm

Trận ra quân của Man United mùa 2015-16 có thể là với một đội hình hoàn toàn khác so với trận đầu cách đây 24 tháng. Xoay xở kém trên thị trường chuyển nhượng, David Moyes đành sử dụng toàn bộ những gì Ferguson để lại cho ông. Còn lúc này đây, nếu David De Gea ra đi, đội bóng của Louis van Gaal sẽ có diện mạo khác 100% so với đội hình vô địch 2 mùa trước. Wayne Rooney, chỉ ngồi dự bị ở trận gặp Swansea vào tháng 8/2013, sẽ là người Mohican cuối cùng của thời đại Ferguson.


Wayne Rooney có thể là cầu thủ cuối cùng của thời đại Ferguson sót lại ở Man United mùa tới

Nói thế là vì Michael Carrick, đã chơi cả ở trận gặp Villa và trận đầu của Moyes, có thể mất vị trí vào tay những đối thủ trẻ hơn, vừa được mua về với những cái giá không hề rẻ, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger. Rooney, đội trưởng, sẽ 30 tuổi vào tháng 10. Còn Carrick, đội phó, sẽ 34 vào tháng tới. Cả hai đều không thuộc diện “những người trẻ còn có thể tiến bộ nhiều hơn nữa” mà Ferguson đã nói ở trên.

Trong những người được Fergie tiên đoán sẽ còn vươn xa, chỉ De Gea thực sự làm được điều đó, nhưng tới mức giờ Real Madrid đang rất thèm khát có anh. Nếu Jones đá chính trong trận gặp Tottenham ngày 8/8, rất có thể chỉ vì Van Gaal phải xử lý những chấn thương, hay do ông không mua kịp một trung vệ mới. Antonio Valencia là một cầu thủ khác đá chính trước Villa, nhưng có lẽ sẽ sớm mất vị trí hậu vệ phải vào tay Matteo Darmian. Hồi tháng 4/2013, Ferguson nói Rafael da Silva đã “tiến bộ đến khó tin”, nhưng từ đó tới nay, anh đã thụt lùi nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ ra đi. Evans thì đang sắp chuẩn bị kiểm tra y tế ở Everton rồi. Điều đó đồng nghĩa cả hàng thủ áo đỏ đã và sẽ bị thay thế trong mùa giải sắp tới.


Welbeck và Tom Cleverley đều đã rời Man United

Phía trên họ, Danny Welbeck đã bị bán sang Arsenal, Tom Cleverley ra đi mà Man United thậm chí không thèm thu một đồng phí chuyển nhượng nào, và Wilfried Zaha, chữ ký cuối cùng của Ferguson, trở thành một gánh nặng khó chịu.

2 năm qua đã chứng minh rằng những người được Ferguson kỳ vọng sẽ thừa kế Ryan Giggs, Paul Scholes và Patrice Evra chưa hề sẵn sàng. Jones và Chris Smalling có lẽ sẽ không bao giờ trở thành Nemanja Vidic và Rio Ferdinand. Van Persie, xuất sắc dưới thời Ferguson, cũng đi vào ngõ cụt.


4 tân binh của Man United ở mùa Hè này

Phá vỡ truyền thống

Những gì đang diễn ra ở Old Trafford hiện giờ không phải là một cuộc chuyển giao, mà là sự thay máu toàn bộ, với 266 triệu bảng được chi ra trong 2 mùa giải (chưa kể Marouane Fellaini và Juan Mata của Moyes trước đó) để mua về một đội hình hoàn toàn mới. Đó cũng là sự gãy đổ trong truyền thống và bản sắc của Man United.

Ferguson khởi đầu mùa giải 1988-89, mùa đầu tiên của ông tại Old Trafford, với 5 người đá chính thường xuyên trong 2 năm trước dưới thời Ron Atkinson. Man United từng thiếu ổn định sau thế chiến thứ hai và thảm họa Munich (không có gì lạ). Nhưng ngay cả trong những ngày khó khăn và đau thương đó, họ vẫn không thay đổi tất cả 11 người trong đội hình xuất phát.


Van Persie đã chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu

Ferguson đã đều đặn duy trì truyền thống đó suốt gần 3 thập kỷ qua ở Old Trafford. Ông hiếm khi nào mua hay bán quá 3 cầu thủ đội 1 trong một mùa Hè, với nhiều người trẻ được trọng dụng, những lão tướng được giữ lại, điều chỉnh vị trí và kể cả có mua sắm, cũng ít nhiều ưu tiên cho những người có thể hòa nhập nhanh chóng với văn hóa của Old Trafford. Thế hệ tự đào tạo 1992 đã có tất cả hơn 3.000 trận ra sân cùng nhau, và bên cạnh họ là những cầu thủ tuy được mua về, nhưng đã gắn bó với đội bóng tối thiểu 6 năm.

Steve Bruce, Gary Pallister, Denis Irwin, Peter Schmeichel, Paul Ince, Mark Hughes (2 lần), Roy Keane, Cristiano Ronaldo, Ferdinand, Evra, Vidic, Edwin van der Sar, Rooney và Carrick (sẽ hết hợp đồng Hè tới) có thể sẽ là lứa cầu thủ cuối cùng thực sự mang bản sắc Man United.

Đội hình Man United ở trận Champions League cuối cùng của Sir Alex, thua Real 1-2

Lòng trung thành và sự dài lâu gắn liền với thành tích và chất lượng. Man United có thể biện minh rằng lúc này hoàn cảnh của họ là rất khó khăn và cần những giải pháp quyết liệt, thậm chí là cực đoan. Nhưng nên nhớ, HLV lúc này của họ cũng đã 64 tuổi và người thừa kế ông rất có thể sẽ không muốn các cầu thủ hiện giờ.

Tại Premier League, Man United là một trong hiếm hoi những đội bóng không nhất thiết phải lao vào cuộc đua kim tiền mà vẫn thành công.

Giờ thì điều đó không còn nữa.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm