ĐIỂM NHẤN: Young và Fellaini xuất sắc đến mức Di Maria và Falcao xứng đáng dự bị

13/04/2015 08:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng của Manchester United trước Manchester City trong tối Chủ nhật đã được cây viết Richard Jolly cô đọng trong ba điểm nhấn dưới đây.

1. Nỗi lo “đống đổ nát”

Kể từ thời điểm Manchester City bắt đầu nhận được sự đầu tư ở cuối thập niên trước, mọi thứ đã thay đổi ở thành phố Manchester. Chính xác hơn, Manchester United đã không còn là quyền lực duy nhất.

Đã có những thời điểm mà United không biết tới mùi chiến thắng trước City trong các trận derby. Đã có những thời điểm City vượt qua chính United trước khi giành chức vô địch Premier League. City trở thành đối thủ cạnh tranh của United trong nhiều thương vụ mua bán. City dần được coi như một thế lực ngang hàng United.

Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi trong năm 2015. Từ vị thế “một đống đổ nát”, United đã trở lại làm một chiếc xe tăng dưới bàn tay Louis Van Gaal. Họ đã mất một thời gian dài để ổn định, nhưng quan trọng là họ không khủng hoảng.


United đã trở lại với vị thế của họ cách đây 2, 3 năm

Khủng hoảng, đó chính là thứ mà người ta nhắc đến ở Man City lúc này. Trận thua thứ 6 trong 8 trận đã qua không có nghĩa rằng họ đã mất đi toàn bộ hình ảnh gây dựng suốt những năm qua. Nó chỉ có một ý nghĩa rằng đội bóng này cần có một sự thay đổi để tự vươn lên. Tức là về cơ bản, giống như Man United đã làm.

Thể hiện rõ ràng nhất của sự đối lập hẳn là các trung vệ của hai bên. Trong khi Phil Jones vững chãi tâm lý sau bàn thua đầu tiên và cố gắng rất nhiều thì Chris Smalling thậm chí đã lập công. Bên phía đối diện, Vincent Kompany đáng lẽ đã phải nhận thẻ đỏ sau pha xoạc bóng nhắm vào Daley Blind. Còn Martin Demichelis thì chỉ để lại ấn tượng với pha ăn vạ xấu xí.

Cuối trận derby, CĐV Man United reo hò: “Sáng mai ông sẽ bị sa thải, sáng mai ông sẽ bị đuổi việc”. Dưới sân, Manuel Pellegrini đứng yên lặng.

2. Young và Fellaini chứng tỏ giá trị

Một người đang nhận mức lương 120.000 bảng/tuần mà Raheem Sterling, Jack Wilshere đều không sánh bằng. Một người có giá 27 triệu bảng, từng là niềm hi vọng của một HLV để xây dựng triều đại của riêng ông tại Old Trafford.


Young và Fellaini đã từng chịu quá nhiều sức ép

Nhưng đó chỉ là những con số khiến Ashley Young và Marouane Fellaini gặp nhiều gánh nặng. Cả hai đều bị coi là những sản phẩm chuyển nhượng tồi. Có thể họ sẽ không bao giờ đạt được đẳng cấp của những con số ấy, nhưng ít nhất, trong thời gian qua, Young và Fellaini cũng đã thành công.

Thành công không chỉ ở việc chứng tỏ giá trị của bản thân. Những bàn thắng của họ trong trận đấu này đều là những pha xử lý đã rất quen thuộc. Young vẫn là cầu thủ lắt léo, nhanh nhẹn và nhiệt huyết. Fellaini vẫn là một "cây sào" khó chịu với mọi hàng thủ.

Sự tự tin quả thực đã mang đến quá nhiều khác biệt. Họ đang buộc những Angel Di Maria, Adnan Januzaj, Radamel Falcao... ngồi ngoài. Young và Fellaini có thể chưa từng khoác áo Real Madrid, chưa từng được mua với giá 60 triệu bảng. Nhưng ai có thể nói rằng họ không xứng đáng đá chính lúc này?


Fellaini (phải) giờ đây còn quan trọng hơn cả những Galacticos

3. Hai bàn thắng và một ngày buồn cho Aguero

Bóng đá không phải trò chơi của những cá nhân, mà là trò chơi tập thể. Đôi khi cá nhân lập thành tích cũng chẳng là gì nếu tập thể thất bại. Sergio Aguero hẳn hiểu rõ điều này.

Đối với Aguero, hai bàn thắng vào lưới United là điều không dễ đạt được. Cột mốc 100 bàn thắng cho Man City cũng là điều không dễ đạt được.

Trong ngày Aguero chấm dứt chuỗi 6 trận tịt ngòi, City đã đón một thảm bại không thể đáng thất vọng hơn. Không quá khó hiểu với việc Aguero tỏ ra lạnh lùng, lặng lẽ sau khi ghi bàn thứ hai.


Aguero đã chơi hay trong trận dở nhất của cả đội

Sự kết hợp giữa David Silva và Aguero một lần nữa cho thấy sự thiếu toàn diện. Nhưng công bằng thì Pellegrini đã làm tất cả. Câu trả lời thì chưa thấy đâu. Edin Dzeko không thực sự hợp. Wilfried Bony cũng vậy. Alvaro Negredo thậm chí chỉ tỏa sáng khi Aguero ít lên tiếng.

Ở một khía cạnh nào đó, sự kiện Aguero ghi bàn thứ 100 đã mang đến một nỗi lo cho Pellegrini. Khi đội vẫn còn niềm hi vọng, người ta sẽ nghĩ rằng, vì sao CLB có ngôi sao giỏi như vậy mà tập thể lại thi đấu bết bát?

Như Pellegrini đã nói, trách nhiệm nằm ở người đứng đầu tập thể - chính là ông.

Tiêu Hoa
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm