ĐIỂM NHẤN Southampton 1-0 Liverpool: Cơ hội cho MU. Nhớ Van Dijk, nhiều trụ cột sa sút

05/01/2021 07:54 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thứ 3 liên tiếp ở giải Ngoại hạng Liverpool không thắng. Thất bại trước Southampton dù chơi với đội hình mạnh khiến họ có nguy cơ cao mất ngôi đầu bảng vào tay MU. Những tín hiệu báo động đã vang lên với The Kop.

HLV Southampton quỳ xuống sân rồi bật khóc sau trận thắng Liverpool

HLV Southampton quỳ xuống sân rồi bật khóc sau trận thắng Liverpool

HLV Ralph Hasenhuttl đã vỡ òa sau tiếng còi mãn cuộc khi chứng kiến ​ Southampton của mình đánh bại nhà vô địch Premier League Liverpool với tỷ số 1-0 trên sân nhà.

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 17

* Southampton 1-0 Liverpool 

* Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/en/football/england/premier-league/

 

Video trận Southampton vs Liverpool 

https://www.youtube.com/watch?v=NBBejO9AiHc

 

Nhớ Van Dijk, Alexander-Arnold và Mane sa sút

So với cùng kỳ mùa trước, mọi chỉ số chuyên môn quan trọng của Liverpool mùa này đều tệ. Thua nhiều hơn 2 trận (mùa trước bất bại sau 17 vòng), thắng ít hơn 7 trận (9 so với 16), hòa nhiều hơn 5 trận (6 so với 1), ghi ít hơn 5 bàn (37 so với 42) và giành ít hơn tới 16 điểm (33 so với 49). Sự xuống dốc này có một số nguyên nhân trong đó có nguyên nhân quan trọng liên quan tới 2 hậu vệ của họ là Van Dijk và Alexander-Arnold.

Chấn thương nặng khiến Van Dijk nghỉ đấu từ đầu mùa giải tới nay và có nguy cơ nghỉ đến hết mùa. Sự vắng mặt của tuyển thủ Hà Lan khiến hàng thủ Liverpool mất đi thủ lĩnh số 1, dẫn đến việc họ chơi thiếu chắc chắn hơn, sơ hở nhiều hơn vì khả năng tổ chức kèm người, cản phá, bọc lót không còn tốt như trước. Bằng chứng là sau 17 trận đã đấu thì có tới 12 trận Liverpool thủng lưới.

Chú thích ảnh
Alexander-Arnold (số 66) sa sút phong độ rất nhiều mùa này.Liverpool phòng ngự kém chắc chắn

Trong khi Van Dijk vắng mặt thì Alexander-Arnold vẫn có mặt và chơi gần như đủ các trận từ đầu mùa nhưng hậu vệ phải của Liverpool lại sa sút phong độ thấy rõ, đặc biệt là ở khâu tấn công và hỗ trợ tấn công.

Mùa trước Alexander-Arnold là mũi tấn công cực lợi hại bên hành lang phải của The Kop, hỗ trợ đắc lực cho bộ ba Salah – Firmino – Mane ở phía trên, có 14 kiến tạo và 4 bàn thắng. Mùa này khi giải đã qua gần nửa chặng đường, Alexander-Arnold mới có đúng 2 kiến tạo và chưa ghi được bàn nào.

Ngoài Alexander-Arnold thì Sadio Mane cũng sa sút đáng kể. Mùa trước anh ghi 18 bàn thì mùa này mới ghi được 6 bàn sau 16 trận ra sân. Do Alexander-Arnold, Mane sa sút nhiều nên Liverpool mùa này ghi bàn khó khăn hơn.

Các đối thủ đổ bê tông. Thời cơ cho MU đã đến

Ngoài vấn đề liên quan đến 3 trụ cột quan trọng là Van Dijk, Sadio Mane, Alexander-Arnold bao gồm sự sa sút phong độ của Alexander-Arnold, Sadio Mane cùng sự vắng mặt dài ngày của Van Dijk khiến Liverpool chơi kém hiệu quả hơn cả thủ lẫn công so với cùng kỳ mùa trước thì còn nguyên nhân quan trọng khác khiến The Kop không đạt được hiệu quả thi đấu cao so với chính họ ở mùa giải đã qua là tất cả các đội khi gặp Liverpool mùa này từ yếu đến mạnh đều đã đều phòng ngự triệt để.

Chú thích ảnh
HLV Juergen Klopp đang đau đầu thực sự với phong độ của các học trò

Đội nào cũng có xu hướng chơi phòng ngự số đông và coi việc giữ sạch lưới trước Liverpool là ưu tiên. Cỗ máy tấn công quá khủng khiếp với “ngũ hổ tướng” Mane – Salah – Firmino – Arnold – Robertson mà ông Klopp tạo ra đã khuynh đảo giải Ngoại hạng 2 mùa qua nhưng cũng chính vì Liverpool đã làm các đối thủ khiếp sợ quá nhiều nên giờ đối thủ nào gặp họ cũng luôn trong trạng thái đề phòng, cảnh giác cao độ trong khi Klopp vẫn dùng những trụ cột cũ, vẫn những miếng đánh cũ nên yếu tố bất ngờ cũng không còn quá nhiều.

Thất bại mới nhất trước Southampton củng cố thêm cho thực tế Liverpool mùa này không còn duy trì được sự áp đảo so với các đối thủ cạnh tranh lớn như mùa trước và cuộc đua vô địch trở nên gay cấn hơn nhiều khi MU có cơ hội qua mặt The Kop để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh lần đầu tiên mùa này.

Ngoài ra, Man City cũng có thể qua mặt Liverpool nếu thắng cả 2 trận còn chưa đá và Tottenham của Mourinho cũng có thể “thổi lửa” vào gáy Liverpool nếu thắng ở vòng 17. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này hứa hẹn trở nên cân bằng và khó đoán hơn nhiều với sự sa sút của một số trụ cột và kém may mắn mà Liverpool đang trải qua.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm