ĐIỂM NHẤN Newcastle 1-0 M.U: Có Sanchez, Quỷ đỏ vẫn tệ. Benitez là khắc tinh của Mourinho

12/02/2018 07:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Rafael Benitez trở thành khắc tinh của Jose Mourinho. Thất bại 0-1 trước Newcastle là chỉ dấu cho thấy M.U nên quên hy vọng ở Premier League, để tìm hy vọng tại các mặt trận khác.

Mourinho và cơn ác mộng mang tên Benitez

Chú thích ảnh
Benitez là cơn ác mộng với Mourinho

Không một chiến lược gia nào ở Premier League Jose Mourinho khó chịu hơn Rafael Benitez. Trong cả hai nhiệm kỳ dẫn dắt Chelsea, quá nhiều lần Mourinho thất bại trước chiến lược gia người Tây Ban Nha. Không ai quên trận thua tức tưởi của Chelsea của Mourinho trước Liverpool của Benitez ở bán kết Champions League mùa 2004-05, với bàn thắng mà của Luis Garcia. Riêng nhiệm kỳ hai ở Stamford Bridge, hai lần hành quân đến St.James Park chỉ giúp Mourinho thu về 1 trận hòa 2-2 (mùa 2015-16) và 1 trận thua 1-2 (2014-15).

Chiến thắng 4-1 trong trận lượt đi hồi tháng 11 năm ngoái trên sân nhà, cùng phong độ chật vật của Newcastle thời điểm hiện tại, là những lý do nhiều cổ động viên tin vào một chiến thắng của M.U. Nhưng nỗi ác mộng Benitez một lần nữa hiện về. M.U của Mourinho hoàn toàn bất lực trước sự kiên cường của Newcastle. Thầy trò Benitez tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ M.U trong một tình huống cố định để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những phút còn lại, M.U ra sức tăng cường sức tấn công, nhưng những gì Mourinho và các học trò thu được là con số không tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 điểm.

Clip trận thắng 1-0 của Newcastle trước M.U

Có Sanchez, hàng công M.U vẫn tệ

Chú thích ảnh
Sanchez vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng

Chiêu mộ Alexis Sanchez từ Arsenal là một thương vụ sáng suốt của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Nhưng sau 4 trận ra sân, tuyển thủ người Chile vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Anh chơi tốt ở trận thắng Yeovil ở Cúp FA với 1 đường kiến tạo, cùng một bàn thắng trong chiến thắng trước Huddersfield cách đây hơn một tuần. Hai trận còn lại gặp Newcastle và Tottenham lại là những màn trình diễn kém ấn tượng của chân sút 29 tuổi này.

Đổ hết trách nhiệm lên đầu một tân binh như Sanchez lại là bất công, dù anh bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Romelu Lukaku vẫn miệt mài di chuyển rộng và làm tường, nhưng hiệu suất ghi bàn của tuyển thủ người Bỉ là một dấu hỏi lớn. Sự nhiệt tình của Anthony Martial không đủ tạo ra khác biệt. Dễ hiểu vì sao M.U lúc này vẫn chỉ có 52 bàn thắng, thấp nhất trong số các ứng viên vô địch mùa này.

Wenger tuyên bố Arsenal sẽ không 'buông' Premier League như M.U mùa trước

Wenger tuyên bố Arsenal sẽ không 'buông' Premier League như M.U mùa trước

HLV Arsene Wenger cho biết ông sẽ không bắt chước M.U ở mùa giải trước, đó là buông cuộc đua vào Top 4 ở Premier League để tập trung cho mặt trận Europa League.

M.U nên quên Premier League, tập trung Champions League

Chú thích ảnh
M.U đã tự bắn vào chân mình khi thua Newcastle

Trận thua trước Newcastle khiến M.U bị kình địch Man City bỏ xa tới 16 điểm. Nhiều người chờ đợi Man City sảy chân trong giai đoạn năm mới để cuộc đua vô địch Premier League thêm gay cấn. Nhưng khi Champions League sắp trở lại, khoảng cách này rõ ràng đủ an toàn để thầy trò Guardiola toàn tâm toàn ý cho sân chơi châu lục.

Còn M.U thì sao? Mục tiêu thiết thực nhất của thầy trò Mourinho là chắc chân một chỗ trong Top 4, đồng thời tìm kiếm danh hiệu ở một đấu trường khác. Hy vọng dành cho M.U có thể nằm ở Champions League.

Đối thủ của họ ở vòng 1/8 là Sevilla, một thử thách vừa tầm. Cúp FA là một lựa chọn khác để Mourinho kết thúc mùa giải với một danh hiệu. Nhưng tất cả những nhiệm vụ ấy sẽ không hề dễ dàng chút nào nếu Mourinho không giải được bài toán quan trọng nhất: khâu ghi bàn. Sanchez cần thích nghi nhanh hơn, và các vị trí khác như Lukaku hay Martial cũng phải đóng góp nhiều bàn thắng, thay vì những nỗi thất vọng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm