ĐIỂM NHẤN M.U 2-1 Everton: ‘Cõi tạm’ của Mourinho. Dấu ấn Martial

29/10/2018 15:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U 2-1 Everton. Chiến thắng xứng đáng cho M.U khi họ chơi lấn lướt, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Một chiến thắng giải tỏa đôi chút áp lực lên Mourinho nhưng âu lo còn đó.

Cuộc đua ngoại hạng Anh: Big 5 đang chờ M.U

Cuộc đua ngoại hạng Anh: Big 5 đang chờ M.U

Nếu Maurizio Sarri có nói rằng, thật khó để thu hẹp khoảng cách 30 điểm trong một mùa giải, thực tế thì Chelsea của ông giờ chỉ kém Man City vỏn vẹn 2 điểm trên bảng xếp hạng.

Còn sống, còn hy vọng

Nếu có điểm nào khiến Jose Mourinho và các fan M.U hài lòng nhất sau chiến thắng trước Everton thì chính là 3 điểm trọn vẹn mà đội bóng của họ giành được. M.U vừa trải qua 2 trận đấu đáng quên trước đó khi để Chelsea gỡ hòa vào phút chót và thua Juventus ngay tại Old Trafford.

Hai kết quả đáng thất vọng trong hai trận đấu lớn khiến chiến thắng trước Newcastle nhanh chóng bị lãng quên. M.U bước vào cuộc đối đầu với Everton khi đã tụt xuống tận thứ 10 trên BXH, điều khó có thể tưởng tượng với đội á quân Premier League mùa trước.

Chú thích ảnh

Chiến thắng quan trọng này giúp Quỷ Đỏ chiếm chính vị trí thứ 8 của Everton trên BXH. Mặc dù vậy, họ vẫn còn cách vị trí dự Champions League 5 điểm còn tranh vô địch thì đã từ lâu người ta không còn nhắc đến M.U nữa. Chiến thắng này không đủ giúp M.U tạo ra bước ngoặt nhưng dù sao nó cũng nhen nhóm niềm tin cho các fan Quỷ Đỏ sau quá nhiều những kết quá tồi tệ mà họ phải chứng kiến thời gian qua.

Martial xứng đáng đá chính, Rashford tiếp tục “mất điểm”

Đúng lúc cần chứng tỏ giá trị với Mourinho thì Marcus Rashford lại không làm được. Phải khó khăn lắm tiền đạo trẻ của tuyển Anh mới có cơ hội đá chính ở vị trí trung phong anh ưa thích nhưng Rashford mờ nhạt cả trận, một phần vì anh không có nhiều bóng.

Nhưng dù thế nào thì màn trình diễn kiểu này không tốt cho Rashford và rất có thể anh sẽ sớm lại phải dự bị hoặc dạt cánh để nhường chỗ cho Lukaku dù Lukaku đã chơi cực kỳ thất vọng thời gian qua.

Chú thích ảnh

Trong khi Rashford mờ nhạt thì Martial lại tỏa sáng đúng lúc. Tốc độ, lối chơi xông xáo và khả năng dứt điểm tinh tế giúp tiền đạo người Pháp “ghi điểm” với Mourinho. Chính Martial tạo ra quả 11m cho Pogba mở tỷ số. Chính Martial ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U. Ngoài ra anh còn có nhiều đường chuyền và pha dứt điểm nguy hiểm.

Mourinho sống trong “cõi tạm”

Chiến thắng này giải tỏa áp lực lên Mourinho nhưng dĩ nhiên chỉ là đôi chút và hoàn toàn tạm thời. HLV Bồ Đào Nha đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất từ khi dẫn dắt M.U.

Chưa bao giò ghế HLV của ông lung lay nhiều đến thế mà mỗi chiến thắng đến vào lúc này dù quý giá hơn bao giờ hết cũng không đủ trở thành đảm bảo cho ông không bị sa thải ngay ở mùa giải này.

Chú thích ảnh

Sự nghiệp của Mourinho tại M.U thời gian qua giống như “cõi tạm”. Sau 4 trận liền không thắng thì M.U đánh bại Newcastle 3-2 giúp ông “thoát hiểm”. Sau đó M.U lại hòa Chelsea, thua Juve và đúng lúc ông “lâm nguy” thì M.U lại hạ Everton 2-1 và áp lực lại tạm thời được giải tỏa phần nào.

Nhưng tình trạng này không thể kéo dài bởi lòng kiên nhẫn của ban lãnh đạo M.U và các fan Quỷ Đỏ chi có giới hạn. Nếu M.U cứ tiếp nối một trận thắng bằng vài ba trận không thắng thì Mourinho rất khó tránh khỏi nguy cơ bị sa thải sớm.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm