ĐIỂM NHẤN Man City 2-1 Bristol: Man City thắng nhọc, cần mua Sanchez ngay tháng Giêng

10/01/2018 08:09 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù chiến thắng 2-1, nhưng Man City, với sự vắng mặt của Gabriel Jesus, đã phải khá vất vả trước Bristol City, hiện tượng của Cúp Liên đoàn mùa này, đội bóng đã từng giành chiến thắng trước M.U cách đây không lâu.

Chiến thắng nhọc nhằn cho Man City

Trong suốt gần 10 tháng qua, Man City vẫn chưa thất bại trước bất cứ một đội bóng nào đến từ Anh quốc. Có thể nói, Man City bây giờ là không thể ngăn cản. Ngay sau khi để Crystal Palace cầm hòa 0-0, những tưởng lịch thi đấu dày đặc, cộng với việc nhiều trụ cột đều gặp chấn thương sẽ khiến cho ý chí của The Citizen không còn vững vàng, thì họ đã trở lại đầy mạnh mẽ. Đơn cử như ở trận gặp Burnley, dù để đối phương dẫn trước, nhưng bằng một cách nào đó, Man City đã vượt lên giành chiến thắng 4-1.

Chú thích ảnh

Trước “hiện tượng” Bristol, đội bóng đã thắng rất nhiều đại diện đến từ Premier League mùa này, HLV Pep Guardiola đã cảnh báo tới các học trò về sự nguy hiểm ấy. Ở trận đấu này, Bristol đã dũng cảm tới mức, còn không cần chơi tử thủ. Sự tự tin đã trở thành một lợi thế đối với các học trò của HLV Lee Johnson, giúp cho họ có được một loạt các pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Claudio Bravo. Cũng phải nói, cả 2 thủ thành đã phải khá vất vả ở hiệp thi đấu này. De Bruyne hai lần có những cú dứt điểm bất ngờ nhưng bị thủ môn Fielding cản phá, còn Bravo nhiều lần chứng tỏ tài năng khi chặn đứng nhiều cú sút hiểm hóc đến từ đối thủ.

Và sự tự tin ấy đã tạo ra lợi thế cho Bristol. Phút 43, Mangala để mất bóng và Bristol City đã biến pha phản công thành quả penalty khi Reid bị Stones đốn ngã trong khu cấm địa chủ nhà. Chính Reid đã đích thân hạ gục Bravo trên chấm 11m, mặc dù thủ thành 34 tuổi đã đoán đúng hướng bóng. Sau bàn thua ấy, Man City suýt chút nữa đã có bàn thắng gỡ hòa, khi De Bruyne bấm bóng qua đầu thủ  môn, nhưng Aden Flint đã kịp băng về và cứu thua cho Bristol.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà mặc dù đã có khá nhiều cơ hội, nhưng họ đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khi thủ thành Fielding tỏ ra hết sức xuất sắc. Phải cho tới phút bù giờ thứ 2, từ một pha phối hợp điển hình giữa Silva và cầu thủ mới được vào sân Aguero, thủ môn người Anh mới bị hạ gục.

Video clip highlights bàn thắng Man City 2-1 Bristol: Chiến thắng nghẹt thở

Video clip highlights bàn thắng Man City 2-1 Bristol: Chiến thắng nghẹt thở

Bàn thắng của Sergio Aguero ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu đã giúp Man City ấn định tỷ số 2-1, qua đó đánh bại Bristol City ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh.

Pep vẫn cần thêm một tiền đạo

Chú thích ảnh
Chỉ có 1 trung phong Aguero là không đủ với Man City

Ngay cả khi Pep đã không sử dụng tất cả các cầu thủ của đội hình mạnh nhất của ông, vấn đề mà ta thấy rõ ở trận đấu này, đó là Man City thiếu đi một cây săn bàn xuất chúng. Nếu như ở thời điểm đầu mùa giải, Man City thường có chiến thắng với tỷ số cách biệt, thì giờ đây, khoảng cách về tỷ số thường chỉ là 1-2 bàn.

Có thể nói, chấn thương của Jesus đã giúp cho Aguero có cơ hội được tỏa sáng. Tuy nhiên, ở trận này, anh chỉ được tung vào sân khi trận đấu chỉ còn 20 phút, và trước đó, có thể thấy sự lóng ngóng nơi hàng công của đội chủ nhà. Sterling được đẩy lên đá ở vị trí tiền đạo, và nhiều tình huống, anh tỏ ra nóng vội trước hàng thủ vững vàng của đối phương, trong khi Silva thì thiếu đi rất nhiều sự sắc bén khi được giao trọng trách ở trung phong. Phải cho tới khi Aguero vào sân, Silva mới phát huy hết khả năng của mình.

Man City có lẽ sẽ cần mang về thêm một tiền đạo ngay trong tháng Giêng này. Hiện tại, họ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Alexis Sanchez, nhưng phía cả 2 CLB vẫn đang trong quá trình đàm phán về giá cả. Man City sẽ chỉ chịu chi 20 triệu euro, nhưng đội chủ sân Emirates thì muốn nhiều hơn thế. Với tình hình như hiện nay, có lẽ Man City sẽ phải chấp nhận rút hầu bao, để tránh rơi vào tình trạng như mùa Hè năm trước.

Bristol vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế

Chú thích ảnh
HLV Lee Johnson vẫn tin tưởng vào màn ngược dòng ở Ashton Gate

Mục tiêu lớn của HLV Lee Johnson ở mùa giải này, đó chính là giúp cho Bristol được đá ở Premier League. Song, có thể thấy, dường như Bristol đang hơi phân tâm, khi giành nhiều sự tập trung ở Cúp Liên đoàn. Nhưng dù sao, các CĐV của họ thì lại vô cùng phấn khích, và họ mong muốn được chứng kiến một “nạn nhân” tiếp theo của Premier League phải bại trận trước đội bóng của họ. Trước đó, Bristol đã hạ gục lần lượt Watford, Stoke City, Crystal Palace, và mới đây nhất là M.U, nên chẳng có lý do gì để họ không nuôi kỳ vọng trước Man City.

Với lối đá như hiện tại, thầy trò HLV Johnson hoàn toàn có thể hy vọng được một cú lội ngược dòng ngoạn mục ở trận lượt về, sẽ diễn ra vào ngày 22/1 tới.

Video bàn thắng trận Man City 2-1 Bristol:

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm