ĐIỂM NHẤN Istanbul 2-1 MU: Solskjaer mất phương hướng, MU phòng ngự như 'trẻ con'

05/11/2020 11:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Istanbuk Basaksehir trước mắt không ảnh hưởng nhiều tới cửa đi tiếp của MU ở cúp C1 khi họ vẫn dẫn đầu bảng H nhưng vấn đề của Quỷ Đỏ vẫn rất nghiêm trọng.

Kết quả bóng đá 4/11, sáng 5/11. MU thua sốc Istanbul. Barcelona, Chelsea, Juventus cùng thắng

Kết quả bóng đá 4/11, sáng 5/11. MU thua sốc Istanbul. Barcelona, Chelsea, Juventus cùng thắng

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả cúp C1 Champions League: Istanbul vs MU, Barcelona vs Dinamo Kiev. Chelsea vs Rennes, Ferencvaros vs Juventus. Kết quả bóng đá V-League 2020: trực tiếp Hà Nội đấu với Sài Gòn. Kết quả bóng đá Ý Serie A. Kết quả bóng đá hạng Nhất Anh. Kết quả bóng đá ngày 4/11, sáng 5/11.

So với trận thua Arsenal vài ngày trước đó, Ole Gunnar Solskjaer thực hiện 6 sự thay đổi trong đội hình ra quân của MU ở trận gặp Istanbul Basaksehir.

Những Dean Hederson, Axel Tuanzebe, Donny van de Beek, Nemanja Matic, Juan Mata và Anthony Martial đá chính còn David de Gea, Victor Lindelof, Fred, Paul Pogba, Scott McTominay và Mason Greenwood ngồi trên ghế dự bị.

Chưa cần xem MU đá, chỉ cần nhìn vào đội hình này chúng ta đã thấy tuyến giữa của MU mất cân bằng khi Ole dùng tới 3 tiền vệ công là Bruno Fernandes, Mata và Van de Beek. Nemanja Matic là tiền vệ thủ duy nhất trong đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ.

Chú thích ảnh
Ole Gunnar Solskjaer đang mất phương hướng ở MU

Tại sao cả Van de Beek lẫn Mata đều chơi ngay từ đầu mà không phải là một trong số họ dự bị để nhường chỗ cho McTominay hoặc Fred đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Matic?

Hoặc là Ole đang chịu áp lực phải sử dụng Van de Beek nhiều hơn sau nhiều lời ong tiếng ve về chuyện ông để tân binh trị giá 40 triệu bảng của MU trên ghế dự bị quá nhiều từ đầu mùa. Hoặc là Ole quá coi thường Istanbul Basaksehir nên mới cho MU xuất phát với một tuyến giữa thiên nhiều về tấn công như vậy.

Và trong bàn thua đầu tiên của Quỷ Đỏ, chuyện gì đã xảy ra? 10 cầu thủ MU xuất hiện bên phần sân đối phương trong khi trận đấu chỉ mới diễn ra hơn 10 phút. MU dâng cao cứ như thể trận đấu chỉ còn vài phút là kết thúc và họ đang bị dẫn bàn bởi thường thì chỉ có những đội lâm vào tình thế ấy mới chơi kiểu ấy. Nhưng đó mới là phút 13. Trên ghế chỉ đạo, Ole đã nói gì với các cầu thủ mà họ đá kiểu ấy? Trên sân thủ lĩnh của MU ở đâu mà không ai bảo ai?

Roy Keane nói sau thất bại trước Arsenal rằng MU không có thủ lĩnh và còn lâu mới hồi sinh. Ole bảo MU sẽ nhanh chóng có câu trả lời còn Maguire quả quyết MU đầy thủ lĩnh.

Chú thích ảnh
10 cầu thủ MU tràn sang sân Istanbul Basaksehir, bỏ quên Demba Ba

Vậy câu trả lời đâu? Thủ lĩnh đâu? Có vẻ như tất cả 10 cầu thủ MU đều hướng mắt về khung thành Istanbul Basaksehir, chả ai ngó ngàng gì tới Demba Ba đang đứng một mình ở giữa sân khi đó. Hay vì họ nghĩ Demba Ba đã 35 tuổi rồi nên không đáng ngại?

Matic là người đứng gần Demba Ba nhất nhưng Matic cũng đã 32 tuổi, từ lâu đã trở nên chậm chạp. Hệ quả thế nào chúng ta đã thấy. Istanbul Basaksehir mở tỷ số sau một pha phản công đơn giản. Demba Ba quá nhanh đối với Matic và khung thành quá rộng để Dean Henderson có thể cứu thua cho MU.

Ole sau trận đấu bảo MU phòng ngự “không thể tha thứ” được, quá mất tập trung. Nhưng ông tuyệt nhiên chả đả động gì tới trách nhiệm hay tương lai của mình sau trận thua này.

Bàn thua thứ 2 của MU cũng đến từ một pha phản công của Istanbul Basaksehir. Wan-Bissaka ở đâu khi Turuc xuống bóng rồi chuyền vào? Maguire, Luke Shaw ở đâu khi Visca dứt điểm? MU hoàn toàn không có kỷ luật phòng ngự nhưng cốt yếu của vấn đề là ngay từ đầu họ đã tự coi mình như một đội cửa trên, quá chủ quan, quá thiếu tôn trọng đối thủ và trách nhiệm đó, sai lầm đó thuộc về Ole Gunnar Solskjaer.

Và HLV của MU không chỉ sai lầm mà ông thực sự tỏ ra mất phương hướng. Sau khi MU thua Arsenal, lặn ngụp tận thứ 15 trên BXH Premier League, Ole có lẽ đã lo nghĩ thực sự về chuyến làm khách của Everton cuối tuần này nên mới thực hiện tới 6 thay đổi trong đội hình xuất phát của MU ở trận gặp Istanbul Basaksehir.

Chú thích ảnh
Matic già nua, chậm chạp, không thể theo kịp Demba Ba

Nhưng không hiểu có phải vì Ole nghĩ quá nhiều tới trận đấu với Everton hay vì sức ép của truyền thông và giới chuyên môn , hay vì coi nhẹ Istanbul Basaksehir mà ông cho MU chơi với một tuyến giữa mất cân bằng trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ?

Thế rồi trong khoảng 30 phút cuối trận, chúng ta lại thấy MU chơi với cặp tiền vệ trung tâm McTominay – Pogba còn Matic được kéo xuống đá trung vệ. Câu hỏi được đặt ra: đâu là tuyến giữa tối ưu cho MU? Phải làm gì với Van de Beek? Với Pogba?

Bị đặt dấu hỏi vì lãng phí Van de Beek, Ole cho Van de Beek đá chính. Nhưng vì Van de Beek đá không đạt yêu cầu, Ole lại thay anh ra. Pogba bị chỉ trích vì lười biếng, chơi tệ, Ole cho Pogba dự bị. Nhưng đến lúc bí quá vì MU bị đối thủ dẫn bàn, Ole lại phải đưa Pogba vào sân. Mọi việc vẫn chả đâu vào đâu. MU thua vẫn hoàn thua. Áp lực vẫn còn nguyên. Pogba, Van de Beek vẫn tiếp tục gây thất vọng.

Ole rõ ràng cho thấy ông đang bế tắc trong việc đi tìm câu trả lời cho nhiều câu hỏi ở MU. Thời gian dành cho ông sửa sai và làm dịu dư luận không phải là vô biên. Hai trận thua liên tiếp trong vài ngày của MU là vô cùng tệ hại.

Và đáng lo hơn nữa là không có vẻ gì cho thấy MU có khả năng trở lại. Trở lại ở đây không phải là tạo ra một chuỗi trận bất bại trong thời gian tới mà là MU phải giành được ít nhất một danh hiệu quan trọng nào đó vào cuối mùa.

Sức ép lớn đang dồn lên Ole. Cuộc đối đầu với Everton cuối tuần này là thử thách tiếp theo và chưa biết chuyện gì xảy ra nếu MU lại không có được kết quả tốt. HLV người Na Uy đang phải chiến đấu vì tương lai của chính mình ở Old Trafford nhưng không ai dám chắc ông có còn đủ thời gian và đủ khả năng để làm việc đó hay không.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm