ĐIỂM NHẤN Dinamo Zagreb 2-1 Arsenal: Thua theo kịch bản cũ. Phụ thuộc Giroud là 'chết'

17/09/2015 08:07 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua đầy bất ngờ trước Dinamo Zagreb một lần nữa cho thấy Arsenal không thể sống nhờ vào phong độ ghi bàn của Olivier Giroud. Ngoài ra, HLV Arsene Wenger cần coi đây là bài học xương máu cho chặng đường gian nan sắp tới.

Vẫn là kịch bản cũ

Khi mà hiệu quả của việc kiểm soát bóng chưa thấy đâu thì Arsenal tiếp tục thất bại trong việc chống đỡ những pha phản công của đối thủ. Kịch bản này đã xảy ra ít nhất 2 lần ở mùa giải này sau thất bại 0-2 trước West Ham và trận hòa 0-0 với Liverpool trên sân Emirates. Người ta đang tự hỏi, liệu Wenger có biết rút ra bài học sau những cú ngã?


Arsenal tiếp tục thua vì những đòn phản công

Dinamo Zagreb đã nhường toàn bộ khu trung tuyến cho Arsenal nhưng những cơ hội rõ rệt họ tạo ra thì không hề thua kém đối thủ. Phần nào đó, “Pháo thủ” rất tự tin vào trình độ kỹ thuật của mình, họ thường dâng đội hình lên rất cao với ý định “ăn tươi nuốt sống” đối thủ.

Arsenal dâng cao nhưng họ lại không có một người có thể bao quát tốt phía dưới như Francis Coquelin, cầu thủ được HLV Arsene Wenger chủ động cất trên băng ghế dự bị. Mikel Arteta chưa bao giờ là một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, đội trưởng của Arsenal tỏ ra thiếu quyết đoán và khá yếu đuối trong các pha đánh chặn.

Không thể trông cậy vào Giroud

Một lần nữa tiền đạo người Pháp lại có đêm đáng quên ở đấu trường châu Âu. Không những tịt ngòi, anh còn là tác nhân chính dẫn đến thất bại tủi hổ của “Pháo thủ” với chiếc thẻ đỏ cực kỳ lãng xẹt chỉ sau 40 phút thi đấu.


Giroud tiếp tục có một đêm Champions League đáng quên

Người ta lại có quyền chỉ trích HLV Arsene Wenger khi ông không đem về một tiền đạo đẳng cấp nào ở mùa Hè vừa qua. Không thể tin tưởng Giroud thì ít nhất Arsenal cũng còn đó Walcott làm chỗ dựa, người là điểm sáng hiếm hoi ở trận thua này.


Walcott đang có phong độ rất tốt

Ngôi sao của Tam Sư đã ghi 11 bàn sau 11 lần đá chính gần nhất cho đội chủ sân Emirates ở đấu trường Premier League. Mặc dù không phải là mẫu tiền đạo trong mơ với các Gooner nhưng ít ra, sự trông chờ cho anh vẫn còn hơn người đồng nghiệp từ nước Pháp.

Bóng đá Anh đang thất thế tại Champions League

870 triệu bảng được bỏ ra ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua thật không tương xứng với những gì các đại diện nước Anh thể hiện tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Arsenal là đội bóng tiếp theo nếm trái đắng sau Man United và Man City mặc dù cơ hội chiến thắng của họ thì không hề nhỏ chút nào.

Cứ đà này thì việc chỉ còn 3 suất dự Champions League ở mùa giải 2017-18 đã hiện diện trước mắt giải ngoại hạng Anh khi mà Serie A đang thăng tiến rất nhanh.

Lúc này, trên BXH của UEFA, Italy chỉ còn kém Anh 5 điểm. Mùa trước, việc Juventus vào tới trận chung kết đã giúp Serie A có thêm 19 điểm trong khi số điểm của Premier League chỉ là 13,6. Vì vậy, nếu kịch bản tương tự xảy ra ở mùa này thì chắc chắn vị thế sẽ đổi chiều.

Kieran Gibbs xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn

Mặc dù chỉ thi đấu có 65 phút trên sân nhưng hậu vệ trái người Anh đã chứng tỏ phần nào được khả năng đọc trận đấu của mình. Ngoài ra, anh còn có 4 pha tắc bóng cùng 4 lần cản phá đối thủ chính xác. Ở mặt trận tấn công, cầu thủ 25 tuổi đã có không ít những pha leo biên tốc độ và sắc sảo.


Gibbs đã có một trận đấu ấn tượng

Vẫn biết những gì Gibbs thể hiện là chưa đủ để giúp anh lấy lại vị trí số 1 từ Nacho Monreal nhưng ít ra anh cần được HLV Arsene Wenger trao nhiều niềm tin hơn.

Không biết HLV Roy Hodgson có theo dõi trận đấu này hay không nhưng trong bối cảnh Luke Shaw phải nghỉ thi đấu dài hạn thì Gibbs xứng đáng với một suất thường xuyên ở Tam Sư.

Nguyễn Nam
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm