ĐIỂM NHẤN: Chelsea ‘đau tim’ vì hàng thủ. Fabregas, Batshuayi chứng tỏ Conte sai lầm.

21/08/2016 16:36 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Watford 1-2 Chelsea. Hai trận, hai chiến thắng nhưng nỗ loi lắng không hề vơi đi. Chelsea của Conte bộc lộ nhiều vấn đề và HLV người Italy còn nhiều việc phải làm để tạo nên một The Blues hùng mạnh.

Hàng thủ có vấn đề

Trận thứ 2 liên tiếp Chelsea thủng lưới. Dù Watford chỉ đá phản công thay vì tạo ra một áp lực thường trực, các hậu vệ Chelsea vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Terry, Cahill đã ở đâu khi Capoue ghi bàn? Cả Pedro cũng có lỗi trong tình huống ấy khi không lùi xuống bao sân kịp thời.

Cặp trung vệ dày dạn kinh nghiệm như Terry - Cahill không được phép mắc lỗi vị trí như cách họ để Capoue ghi bàn cho Watford. Mới chỉ 2 trận đấu nhưng hàng thủ Chelsea cho thấy họ dễ bị chọc thủng cỡ nào. Những thách thức cam go hơn nhiều còn ở phía trước. Rõ ràng Antonio Conte cần tăng cường hậu vệ chất lượng.


N’Golo Kante đáng đồng tiền bát gạo

Tuyển thủ Pháp xứng đáng được ca ngợi với màn trình diễn trước Watford. Cũng như trước West Ham ở vòng đầu tiên, Kante cho thấy anh thực sự là máy quét siêu hạng. Thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự cho cặp trung vệ, Kante thậm chí thể hiện khả năng chuyền bóng còn tốt hơn hai trung vệ của Chelsea. Đeo bám, càn quét không mệt mỏi khắp mặt sân. Chính khả năng đeo bám và đánh chặn tốt của Kante đã giảm áp lực cho hàng thủ Chelsea đáng kể. 32 triệu bảng The Blues bỏ ra mua anh từ Leicester đã phát huy tác dụng tức thì.

Fabregas và Batshuayi cần được đá chính


Trước Watford, Conte đã thực hiện hai điều chỉnh nhân sự chính xác khi tung Fabregas vào Batshuayi vào sân. Chính họ là chìa khóa giúp Chelsea ngược dòng ngoạn mục. Tiền đạo người Bỉ Batshuayi ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho The Blues sau khi thủ môn Watford không bắt dính bóng từ cú sút của Hazard. Tiền vệ người Tây Ban Nha chọc khe đẳng cấp cho Diego Costa băng xuống ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1.

Vấn đề ở chỗ Conte chỉ tung Batshuayi và Fabregas vào sân khi Chelsea đang “lâm nguy” chứ không phải vì niềm tin ông dành cho họ. Khi trận đấu chỉ còn khoảng 20 phút và Chelsea tấn công khá bế tắc, Conte mới đưa Fabregas và Batshuayi vào sân. Quả chọc khe siêu hạng của Cesc là lời nhắc nhớ với Conte rằng bỏ anh trên ghế dự bị là một sự lãng phí và sai lầm đắt giá. Còn Batshuayi?

Trước West Ham anh kiến tạo cho Diego Costa ghi bàn quyết định còn trước Watford anh san bằng tỷ số cho Chelsea đồng thời “khuyến mãi” thêm cho Conte một cú sút dội xà. Từng ấy liệu đã đủ để HLV người Italy nghĩ lại và trao cho anh nhiều cơ hội hơn?

Hazard, Diego Costa đều tỏ ra “nguy hiểm”

Hazard thì “nguy hiểm” vì anh đến giờ vẫn nhạt nhòa. Bất chấp đã ghi bàn trước West Ham và gián tiếp tạo nên bàn gỡ hòa cho Chelsea trước Watford, ngôi sao người Bỉ vẫn chưa đạt phong độ mà các fan Chelsea kỳ vọng. Phong độ từng biến anh thành nhân tố chủ chốt giúp The Blues vô địch Premier League mùa 2014-15.

Costa lại tỏ ra “nguy hiểm” theo kiểu khác. Anh đúng là người hùng của Chelsea trong cả 2 trận Premier League đầu tiên khi trận nào anh cũng ghi bàn quyết định cho đội bóng của Conte. Nhưng lằn ranh giữa người hùng và tội đồ với tiền đạo gốc Brazil quá mong manh. Người ta có cảm giác Costa cứ phải đối mặt với thảm họa thì anh mới “chịu” tỏa sáng.

Trước West Ham thì anh may mắn không bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng thiếu khôn ngoan với Adrian sau khi đã phải nhận thẻ vàng trước đó. Đối đầu với Watford thì Costa cũng may mắn thoát bị đuổi khỏi sân vì lỗi ăn vạ sau khi đã dính 1 thẻ vàng. Nhưng vận may đâu có kéo dài mãi mãi. Nếu cứ chơi bóng theo bản năng và mạo hiểm thế này, sẽ đến lúc anh không còn cơ hội mà tỏa sáng nữa. Lúc ấy thì Chelsea chỉ có nước khóc ròng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm