ĐIỂM NHẤN Bayern 1-0 M.U: Thảm họa xe bus tái hiện, 'số 10' và tương lai Rashford

06/08/2018 07:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Bayern Munich 1-0 M.U. Chỉ là một trận giao hữu, nhưng Jose Mourinho vẫn cho đội nhà đá một cách tử thủ, bạc nhược để rồi vẫn phải nhận thất bại ngậm ngùi.

Các CĐV M.U cố thức để xem trận giao hữu này hẳn cảm thấy buồn ghê gớm. Dù tung ra đội hình mạnh nhất có thể, với bộ ba Rashford – Sanchez – Juan Mata trong trận đấu ở Bavaria, nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu, M.U chỉ chơi co cụm trước sức ép của đội chủ nhà. Và đến phút 59, Javi Martinez đã ghi bàn thắng duy nhất sau đường tạt của Thiago Alcantara – tiền vệ M.U từng theo đuổi nhưng bất thành.

Video clip highlights bàn thắng Bayern Munich 1-0 M.U

Ở trận đấu này, Bayern đã kiểm soát bóng đến 72%, và tỷ lệ dứt điểm là… 13-1. Suốt cả trận, M.U sút được đúng 1 lần (Fred) nhưng lại không trúng đích. Rõ ràng đây là một sự chuẩn bị khá tồi trước khi bước vào mùa giải mới.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận đấu

1.Martial lại biến mất

Bayern Munich, M.U, giao hữu, Martial
Martial lại vắng mặt

Thứ Năm tuần trước, sau những lùm xùm về tự ý bỏ về Paris chăm bạn gái sinh con và không trở về Mỹ, Anthony Martial đã trở lại sân tập Carrington tại Manchester và nhận án phạt 2 tuần lương. Thế nhưng, trong trận đấu với Bayern Munich đêm qua, ngôi sao người Pháp lại không thấy xuất hiện trong danh sách đăng ký.

Điều gì đã xảy ra? Sự thực là Martial cũng chẳng bay sang Đức cùng các đồng đội. Và trong khi người đại diện của anh công khai tuyên bố thân chủ mình muốn rời Old Trafford bất chấp BLĐ đang níu kéo, thì rõ ràng tình hình còn nghiêm trọng hơn bao giờ hết, nhất là khi thời hạn đóng cửa thị trường chuyển nhượng mùa hè của Premier League đang tới gần (9/8).

2.Thảm họa “xe bus” đã trở lại

Bayern Munich, M.U, giao hữu, De Gea
Đá giao hữu thôi, Mourinho cũng bắt "dựng xe bus"

Mùa trước, Mourinho đã bị chỉ trích nặng nề về thứ bóng đá buồn tẻ, và điều đó nhiều khả năng còn tiếp diễn ở mùa giải này. Trong trận đấu mang đậm chất giao hữu trước Bayern Munich đêm qua, M.U đáng lẽ phải chơi thoải mái, với mục tiêu thử nghiệm, nhưng rốt cục, họ lại đá quá ư co cụm như thể muốn tìm kiếm một trận hòa ở vòng knock-out vậy.

Đây là một trong những trận đấu nhàn hạ nhất của Manuel Neuer bởi anh chẳng phải đối mặt với một cú sút nào cả. Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một trận cầu căng thẳng, nhưng thực tế lại vô cùng chênh lệch. Trong suốt 90 phút, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân M.U. Mata và Sanchez thường xuyên phải lùi rất sâu và không thể gây khó dễ cho hàng phòng thủ Bayern. Các tiền vệ thì liên tục chuyền ngang và không kiến tạo nổi cơ hội nào ra hồn.

5 ngày nữa, M.U sẽ khởi tranh mùa giải mới, với khai mạc gặp Leicester. Các fan Quỷ đỏ chắc chắn đang rất ưu tư vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy đội nhà đã sẵn sàng cả.

3. Thất vọng hàng tiền vệ và đôi cánh

Bayern Munich, M.U, giao hữu, Darmian, Ribery
Darmian gặp rất nhiều khó khăn dù chỉ phải đối mặt với lão tướng như Ribery

Paul Pogba vẫn chưa trở lại vì đang nghỉ hè, và màn trình diễn của hàng tiền vệ M.U ở Allianz Arena đêm qua tiếp tục chứng tỏ họ cần anh đến như thế nào. Alexis Sanchez chơi thật vô hiệu khi phải lùi quá sâu để sắm vai trò kiến tạo. Tân binh Fred cũng chẳng gây được ấn tượng mấy. Trong khi đó, đóng góp của Juan Mata chỉ là hỗ trợ Darmian phòng ngự, còn tấn công thì là con số không.

Ở trận đấu vừa rồi, hai lão tướng Frank Ribery và Arjen Robben, với tổng số tuổi lên tới 69, đã khiến “đôi cánh” Darmian – Luke Shaw của M.U bị tê liệt hoàn toàn. Điều đáng nói ở chỗ đây không phải lần đầu tiên ở chuyến du đấu hè này, Quỷ đỏ rơi vào tình trạng như thế. Ở trận thua Liverpool 1-4, hai hậu vệ cánh của họ cũng gần như bất lực trước sức tấn công của đối phương. Đó rõ ràng là những dấu hiệu rất đáng lo bởi vào mùa giải, họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều cầu thủ trẻ trung đáng gờm hơn nhiều.

4.Baily-Lindelof chơi khá ăn ý

Bayern Munich, M.U, giao hữu, Bailly
Bailly trong pha truy cản Serge Gnabry
M.U cần Alderweireld nhưng cũng đừng ruồng rẫy Bailly

M.U cần Alderweireld nhưng cũng đừng ruồng rẫy Bailly

Tăng cường hàng thủ là ưu tiên hàng đầu của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Mặt khác, Jose Mourinho nên cân nhắc trường hợp của Eric Bailly, một trong những trụ cột tại sân Old Trafford.

Trận đấu với Bayern Munich là lần đầu tiên Eric Bailly được bố trí đá cặp với Victor Lindelof, và đây hứa hẹn sẽ là cặp trung vệ chính thức của M.U ở mùa giải mới. Trung vệ người Bờ Biển Ngà đã chơi khá chắc chắn và ăn ý với đồng đội người Thụy Điển. Họ đã ngăn chặn thành công Thomas Muller trong hiệp một, giảm thiểu những mối nguy hiểm, trước khi bị thay ra ở hiệp hai. Trong bối cảnh Leonardo Bonucci đã trở về AC Milan, còn Harry Maguire thì đang bị hét giá, Quỷ đỏ rõ ràng có thể sử dụng bộ đôi này thay vì Smalling – Jones.

Cũng phải kể đến phong độ xuất sắc của thủ thành David De Gea. Nếu không có những pha cứu thua của anh, M.U đã thủng lưới 2, 3 bàn chỉ trong hiệp một.

5.Rashford là số 10 mới của M.U

Bayern Munich, M.U, giao hữu, Rashford, áo số 10
Rashford là số 10 mới của M.U

Đêm qua, lần đầu tiên kể từ khi Zlatan Ibrahimovic ra đi, chiếc áo số 10 của M.U đã có chủ nhân mới. Đó là tài năng trẻ Marcus Rashford, người đã cắt ngắn kỳ nghỉ hè để trở về thi đấu cho đội nhà vốn đang bị khủng hoảng lực lượng vì chấn thương. Mặc dù khả năng chọn vị trí chưa tốt lắm nhưng Rashford đã thể hiện thái độ rất tích cực, thể hiện được điểm mạnh về tốc độ, và có lẽ là cầu thủ duy nhất không chơi bóng một cách vô hồn.

Với việc trao chiếc áo số 10 cho Rashford, Mourinho cũng đã đưa ra một thông điệp rõ ràng: tương lai của tài năng trẻ này là ở M.U, và anh sẽ có cơ hội để bước tiếp những bậc đàn anh nổi tiếng như David Beckham, Teddy Sheringham, và Wayne Rooney.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm