Dele Alli, hung thần của Real Madrid, xứng đáng là quái kiệt của bóng đá Anh

02/11/2017 20:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Ngày 2/11/2012, cậu bé 16 tuổi Dele Alli chơi trận ra mắt cho MK Dons khi vào sân từ ghế dự bị ở cuộc đọ sức với Cambridge City tại FA Cup. Không ai có thể đoán trước rằng 5 năm sau đó, Alli tỏa sáng với cú đúp vào lưới Real Madrid tại Champions League.

Đó là trận ra mắt của Alli tại Champions League. Lẽ ra, Alli có thể đá trận đầu tiên tại giải đấu danh giá nhất châu Âu của mình nếu như không bị treo giò 3 trận vì pha vào bóng thô bạo với Brecht Dejaegere (Genk) cách đây 9 tháng. Nhưng có lẽ chính vì thế mà trận gặp Real Madrid đã trở thành điểm nhấn cho sự vươn lên không ngừng của Alli, kể từ sau khi anh chơi trận ra mắt ở MK Dons.

Một Alli cứng đầu 

Nhắc đến Dele Alli, có lẽ nhiều CĐV nhớ tới pha chạm bóng đầu tiên của anh ở trận ra mắt MK Dons. Vào sân ở phút 64, pha chạm bóng đầu tiên của Alli là một cú đánh gót cho đồng đội một cách đầy kiêu căng. “Tôi đã định dạy dỗ cậu ta. Tôi nhớ là sau trận, người ta bình luận pha chạm bóng đó là vô lễ hay đại loại thế. Đó là trận hòa 0-0 trước một đội bóng không chuyên. Ở trận đá lại Alli ghi bàn từ khoảng cách 32m. Và tôi biết cậu nhóc này có điều gì đó đặc biệt”, ông Karl Robinson, HLV của MK Dons phát biểu.

Chú thích ảnh
Alli đã gây chú ý từ khi còn đá cho MK Dons, đội hạng ba của Anh

Sau đó, sự nghiệp của Alli có những bước tiến chóng mặt. Alli thu hút nhiều sự chú ý của các CLB nhờ màn trình diễn ấn tượng của mình tại MK Dons. Tháng 2/2015, anh được Tottenham chiêu mộ với giá 5 triệu bảng.

Lúc ấy, từng có người so sánh anh với John Bostock, tài năng trẻ gây thất vọng sau khi chuyển từ Crystal Palace sang Tottenham. Nhưng Alli không bước vào vết xe đổ của Bostock. Sau mùa giải đầu tiên ở Tottenham, bất cứ hoài nghi nào về Alli ở Tottenham đều bị xóa sạch. Anh đã ghi 10 bàn trong 46 lần ra sân cho Tottenham, xuất hiện trong Đội hình xuất sắc nhất năm và đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất năm của PFA.

'Real Madrid thua vì... Perez, Ronaldo là cái bóng của Dele Alli'

'Real Madrid thua vì... Perez, Ronaldo là cái bóng của Dele Alli'

Thất bại trước Tottenham đã khiến Real Madrid rơi xuống vị trí thứ 2 tại bảng H Champions League. Đây là điều khiến các CĐV Real vô cùng thất vọng.

Nhưng Alli đã kết thúc mùa giải đó với án phạt treo giò 3 trận vì đấm Claudio Yacob (West Brom) trong một pha tấn công. Cầu thủ trẻ của Tottenham sau đó đã tỏ ra hối hận trên Twitter và gửi lời xin lỗi: “Lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và trở lại mạnh mẽ hơn”.

Hành động đấm Yacob khiến nhiều người tin rằng Alli chẳng phải dạng cầu thủ ngoan hiền gì cả. Mùa giải sau đó, Alli nhận thẻ đỏ trực tiếp cùng án phạt treo giò 3 trận vì vào bóng nguy hiểm với Brecht Dejaegere. Harry Redknapp, cựu HLV của Tottenham thậm chí cho rằng Alli suýt nữa kết thúc sự nghiệp của Brecht Dejaegere.

Nhưng luôn có khoảnh khắc rực sáng

Trước trận đấu với Real Madrid, một lần nữa Alli suýt có hành vi không đẹp ở trên sân, khi bị Ashley Young của M.U khiêu khích. Gary Neville, bình luận viên của Sky Sports, phát biểu: “Alli thì suýt nữa đã phản ứng lại trong tình huống đó và định húc đầu, nhưng cuối cùng cậu ấy không làm vậy. Trong thâm tâm, Alli có lẽ muốn húc vỡ mũi Ashley Young, nhưng lí trí mách bảo cậu ấy rằng đừng làm hỏng trận đấu của Tottenham”.

Video clip highlights bàn thắng trận Tottenham 3-1 Real Madrid

Đó là trận đấu mà Tottenham thua 1-0. Tuy nhiên kịch bản trận đấu có thể rẽ sang hướng khác, nếu như Alli dứt điểm chính xác sau quả câu bóng của Eriksen ở phút 78. Nhưng ông Pochettino vẫn đặt niềm tin vào Alli và cho anh đá chính ở trận gặp Real Madrid. HLV người Argentina quả quyết rằng Alli vẫn có thể thi đấu tốt và nói rằng, anh đang có động lực cao để chứng tỏ bản thân, sau khi hết hạn treo giò ở Champions League. Kết quả là Alli đã không hề phụ sự kỳ vọng của Pochettino.

Tờ Independent bình luận về màn trình diễn của Alli trước Real Madrid: “Tottenham đã xé toạc hàng thủ của nhà vô địch Champions League 2014, 2016 và 2017 ra thành từng mảnh. Và người đã khiến Real Madrid chịu đựng tất cả khổ sở chính là Dele Alli với đôi chân thoăn thoắt và nụ cười tinh quái”.

Cầu thủ người Anh đã lập cú đúp vào lưới Real Madrid và cũng góp công trong bàn thứ 3. Đặc biệt ở bàn thứ 2, Alli đã biến Casemiro trở thành cầu thủ nghiệp dư khi anh dùng động tác giả ở ngoài vòng cấm, lừa cầu thủ người Brazil xoạc bóng trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục Casilla. 

Chú thích ảnh
Alli khiến Casemiro, một trong số những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới, trở thành kẻ tầm thường

Jack Pitt-Brooke, cây bút của Independent cho rằng khi Alli “vào phom”, không ai có thể ngăn cản anh, thậm chí cả những đội bóng mạnh nhất. Ông gợi lại trận thắng 2-0 của Tottenham trước Chelsea vào tháng Giêng năm nay, khi Alli trở thành hung thần của đội bóng chủ sân Stamford Bridge với một cú đúp.

Alli là cầu thủ người Anh thứ 3 lập cú đúp vào lưới Real Madrid ở Champions League, sau David Beckham và Steven Gerrard. 5 năm sau khi chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên ở tuổi 16 cho đội hạng ba MK Dons, Alli đã viết nên câu chuyện cổ tích khi sánh ngang với những huyền thoại bóng đá của Anh. Ở tuổi 21, người ta biết rằng đó vẫn chưa phải là giới hạn của Alli mà chỉ là sự khởi đầu của anh ở Champions League mà thôi.

Và tất nhiên, hàng loạt đại gia đang thèm muốn sở hữu Alli. Có M.U, Barca. Và Real Madrid, đương nhiên.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm