David De Gea: 'Tôi luôn muốn đuổi kịp Casillas'

15/11/2014 07:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mới chỉ khoác áo Tây Ban Nha đúng 3 trận, nhưng David De Gea đang ngày một quan trọng. Thủ môn 24 tuổi này chia sẻ về bản thân, về Victor Valdes, Iker Casillas, về La Roja và Man United.

Thể Thao & Văn Hóa xin giới thiệu những phút trải lòng của De Gea, trước trận gặp Belarus.

* Anh cảm thấy thế nào về một pha cứu thua?

- Một tình huống cản phá không giống một bàn thắng. Thật khó để giải thích. Một pha cứu thua không quan trọng bằng một bàn thắng. Tất cả những đứa trẻ đều muốn ghi bàn, không muốn làm thủ môn.

* Vậy tại sao anh làm thủ môn?

-Bởi vì tôi thích. Cha tôi là một thủ môn, bắt cho Getafe, dù chưa bao giờ tôi được thấy ông chơi. Ông đã dạy tôi về cảm giác và nhiều thứ. Tất cả vẫn còn quan trọng với tôi. Sau mỗi trận, tôi luôn luôn tìm kiếm lời khuyên của ông. Tôi đã học được hầu hết các vấn đề cơ bản từ một số HLV thủ môn, họ giúp tôi phát triển nhiều thứ.

* Khi còn trẻ, Valdes ghét làm thủ môn. Còn anh?

-Không, nhưng tôi hiểu vì sao. Tôi cảm nhận được nhiều thứ từ khi 7 tuổi. Làm một thủ môn luôn rất khó khăn. Nếu thất bại, mọi người sẽ chỉ cần nhìn vào bạn. Bạn luôn là mục tiêu của thất bại.

* Thần tượng của anh?

-Tôi luôn nhận thấy nhiều thứ từ những thủ môn khác nhau, không từ riêng một ai. Tôi đã học được từ nhiều người.

* Anh đã thấy Valdes ở Manchester?

-Vâng, tôi đã nhìn thấy. Anh ấy đang làm việc rất chăm chỉ và sẽ sớm trở lại. Tôi thấy rõ rằng Van Gaal sẽ giúp Valdes nếu anh ấy đến đây. Chúng tôi cần có một bảo đảm về y tế.

* Kế thừa Reina và Valdes để trở thành thủ môn tuyển TBN, và Del Bosque đang cố gắng để anh thay Iker Casillas trong tương lai. Anh thấy thế nào?

-Đó là một vinh dự, một giải thưởng danh giá khi được ở đây, và tôi cố gắng để thưởng thức từng phút một. Iker đã và đang là một huyền thoại, một chuẩn mực được khẳng định với một kỷ nguyên rất thành công. Tôi luôn cố gắng để theo kịp anh ấy, bất kỳ khi nào có cơ hội. Tôi luôn nghĩ về viễn cảnh ấy. Đây là ĐTQG Tây Ban Nha, và tôi biết mình đại diện cho điều gì.

* Anh có nghĩ Casillas xứng đáng được tôn trọng hơn trong thời gian qua?

-Những gì Iker làm cho bóng đá, cho Real và ĐTQG là rất tuyệt vời. Mọi người đều khó khăn, nhưng anh ấy xứng đáng được tôn trọng. Tôi nghĩ nhiều người đã rất không công bằng với anh ấy.

* Khi được vào hàng ngũ đội tuyển, anh đã sẵn sàng để đối mặt với áp lực từ những so sánh?

-Có, điều đó là bình thường. Nhưng chúng tôi là những thủ môn khác nhau. Tôi mới 24 tuổi. Vì vậy, tôi không lo lắng. Điều này từng xảy ra với tôi ở Manchester, với hình ảnh Peter Schmeichel. Khi bạn làm tốt công việc của mình, những cái bóng quá khứ sẽ không phải vấn đề.

* Ở Man United, 50 trong 140 trận của anh là sạch lưới. Nhìn lại điều đó, anh cảm nhận gì?

-Hàng thủ đã giúp đỡ tôi, mà không có họ thì sẽ chẳng có điều gì. Năm nay chúng tôi có kết quả không tốt, vì nhiều chấn thương. Nhưng Van Gaal biết ông muốn gì và đi đến cùng với triết lý của mình. Tôi thích điều đó, và kết quả tích cực sẽ đến. Là một thủ môn, tôi thích được chơi bóng bằng chân trong các trận đấu. Tôi thích bóng dưới chân mình. Van Gaal thích bóng được phát động từ dưới, và không có vấn đề gì khi mọi người đưa nó cho tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái.

* Anh đã thay đổi kể từ khi đến với Man United?

-Đúng, tôi như hai thủ môn khác nhau hoàn toàn. Tôi nỗ lực làm việc và đã thích nghi. Ở Anh, tôi được cải thiện về mọi mặt, bao gồm cả tập trung vào trận đấu.

* Một thủ môn ở Anh được tôn trọng hơn trên khán đài hay sân cỏ?

-Khi bạn bị thủng lưới nhiều, người hâm mộ vẫn động viên và không bao giờ lo lắng hay xúc phạm, hoặc làm bất kỳ điều gì bất lợi cho bạn. Họ tôn trọng bạn. Nhìn chung, ở Anh rất tôn trọng thủ môn, nhưng các cầu thủ thì khác. Ở đây, cầu thủ phải đi tìm sự tôn trọng.

* Anh có ghét những cầu thủ ghi bàn?

-Không, tại sao chứ! Tôi thích họ, và muốn thông qua họ để kiểm tra chính mình.

* Ai đã giúp anh mạnh mẽ hơn?

-Paul Scholes. Một con người khô cứng, và mạnh mẽ.

Ngọc Huy (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm