Đánh bại Bayern là động lực lớn cho Arsenal

21/10/2015 16:23 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger đã không bỏ cuộc ở Champions League và ông được tưởng thưởng xứng đáng với chiến thắng rất giá trị cả về điểm số và tinh thần trước đội bóng khổng lồ nước Đức.


Arsenal xuất sắc đánh bại Bayern Munich 2-0

Trong 16 ngày, Arsenal đã đánh bại Manchester United 3-0 và Bayern Munich 2-0. Đó là chưa kể chiến thắng 3-0 trước Watford. Giờ thì bất chấp khởi đầu tệ hại ở châu Âu, Arsenal vẫn đang tiến tiếp ở mọi mặt trận.

Hiệp 1 hết sức tích cực của Theo Walcott không mang tới bàn thắng nào, nhưng là một tuyên bố thuyết phục về quyết tâm của Arsenal không để đối thủ này làm mưa làm gió nữa. Olivier Giroud, phải nhường chỗ cho Walcott trong đội hình xuất phát, đã ghi bàn với một pha dứt điểm khá vụng về trước khi Mesut Oezil khép lại chiến thắng cho Arsenal. Đội bóng áo đỏ-trắng giờ sẽ có cơ hội hoàn tất cú đúp trước Bayern ở Bavaria vào ngày 4/11 tới.

Ban đầu, đội khách đã chơi với nhịp độ dồn dập như mọi khi. Bên cánh phải của Arsenal, Douglas Costa gây rất nhiều khó khăn cho Hector Bellerin. Ở trung lộ, Robert Lewandowski rất nhiều lần đe dọa khung thành Petr Cech. Arsenal đã phải chấp nhận một thế trận không có nhiều bóng và bị vây hãm ngay trên sân nhà. Nhưng rồi Walcott tìm ra được những hướng đột phá vòng vây và đội chủ nhà dần tìm lại sự tự tin.

Sự cám dỗ vô thức thức từ bỏ Champions League mùa này hẳn không khỏi xuất hiện trong các cầu thủ Arsenal, bởi đó sẽ là cơ hội vàng để họ đăng quang ở Premier League lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Không thể trách Wenger và các học trò nếu họ nghĩ về Everton và Swansea, 2 đối thủ sắp tới của họ ở trong nước. Arsenal sẽ không thừa nhận, nhưng sau 2 trận đầu thất bại, dưới tay Dinamo Zagreb và Olympiacos, cơ hội vượt qua vòng bảng không còn nhiều. Để đi tiếp, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại con ngáo ộp Bayern.

Và họ đã làm được, sửa chữa những sai lầm ở 2 lượt trận mở màn. Cũng phải thấy rằng đội bóng Đức đã thắng cả 2 chuyến làm khách gần nhất ở Emirates, đều ở vòng 16 đội. Vào tháng 2/2014, những bàn thắng của Toni Kroos và Thomas Mueller đã bộc lộ sự khác biệt về đẳng cấp. Khi đó, hàng công Bayern còn do Mario Mandzukic dẫn dắt.

Tối qua, mối đe dọa chính của họ là tay săn bàn sát thủ Lewandowski, đã ghi 22 bàn trong 16 trận mùa này cho Bayern và ĐT Ba Lan. Arsenal chỉ thắng 1/4 trận sân nhà gặp đối thủ này, thành tích rõ ràng không đủ để họ tự tin.

Nhưng lòng tin tăng lên nhờ việc Wenger rốt cuộc đã chọn thủ môn giỏi nhất của ông. Ông cũng không phải giải thích gì nhiều với báo chí nữa vì David Ospina dính chấn thương. Cech đã thể hiện một phong độ tuyệt vời với những pha ra vào hợp lý và một tình huống cứu thua ấn tượng từ pha dứt điểm của Thiago Alcantara.

Được gợi cảm hứng từ Cech, Walcott đã chơi với quyết tâm khẳng định mình không thể nhầm lẫn. Anh di chuyển nhiều, tộc độ và thông minh liên tục vào khoảng trống giữa 2 trung vệ của Bayern, Jerome Boateng và David Alaba. Walcott là người dẫn dắt những pha phản công của Arsenal cho tới khi các cơ hội tốt nhất đến với anh, nhưng trong tình huống đó, từ quả tạt của Nacho Monreal, anh đã đánh đầu đưa bóng vào trong tầm kiểm soát của Manuel Neuer.

Bayern cũng phải tự trách mình: trong một khoảng thời gian dài họ chiếm ưu thế và kiểm soát trận đấu, nhưng các đường chuyền và pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu hiệu quả. Như thường lệ, đội bóng của HLV Pep Guardiola gây ấn tượng mạnh về khả năng làm chủ tình thế: chơi bóng theo nhịp độ của họ, giữ bóng bao lâu tùy thích và chuyền bóng ở tốc độ cao.

Những phương pháp cũ ở Barcelona đã được Guardiola nâng cấp lên, kết hợp với một lối chơi trực diện hơn và mạnh mẽ hơn của bóng đá vùng Bavaria, thứ cốc-tai ma thuật mà các giám đốc ở Allianz Arena đã mơ về khi họ thuyết phục Guardiola tới Munich. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Trong khi Arsenal chiếm ưu thế để rồi bị đánh bại trước Zagreb và Olympiacos. Tối qua, họ chơi ở thế cửa dưới, và đã chiến thắng.

Đó là một màn trình diễn của sự kiên cường và tự tin, khi hàng thủ áo đỏ-trắng đã dứng vững trước cỗ máy ghi bàn tới từ nước Đức (và Bayern quả là đã chơi kém hơn nhiều so với sự hiệu quả đáng sợ mà họ đã thể hiện kể từ đầu mùa). Chuỗi 12 trận chiến thắng của Guardiola và các học trò tại mọi giải đấu chấm dứt. Còn Arsenal, họ vẫn còn rất nhiều điều hy vọng ở châu Âu, giống như ở Premier League mùa này vậy.

Trần Trọng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm