Đã đến lúc Mourinho thôi trò đổ lỗi để nhìn lại mình

04/04/2017 19:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một trận hòa nhạt nhẽo nữa trên sân nhà, Jose Mourinho nói trong cuộc họp báo về cánh nhà báo, về những cầu thủ tấn công của ông, về sự khó khăn của Premier League. Nhưng phải chăng, đã tới lúc HLV người BĐN phải nói về chính mình?

Là một HLV làm thuê chuyên nghiệp, Mourinho đã hưởng lợi rất nhiều bởi sức mạnh kim tiền của thời đại bóng đá mới. Tuy nhiên, nếu những lúc thành công ông không ngần ngại nhận lấy công trạng, thì những khi thất bại, Người đặc biệt luôn có khuynh hướng tìm ai đó để đổ lỗi.

Trò đổ lỗi

Tối thứ Bảy, West Brom làm khách ở Old Trafford, và Mourinho, vốn làm nên tên tuổi nhờ sự linh hoạt về chiến thuật và “điểm huyệt” đối thủ, nay lại tỏ ra ngạc nhiên khi West Brom - của Tony Pulis - chơi phòng ngự tiêu cực.

Trận chia điểm hôm thứ Bảy là trận hòa thứ 8 trên sân nhà của Man United trong 15 lần họ đá tại Old Trafford mùa này. Trong 8 trận đó (West Brom, Bournemouth, Hull, Liverpool, West Ham, Arsenal, Burnley và Stoke), đội chủ nhà ghi được vỏn vẹn 5 bàn. Đó không phải là một Man United mà các CĐV áo đỏ thường thấy ngay tại sào huyệt của họ. Giờ thì mùa giải chỉ còn lại vài tuần nữa và tình hình đang ngày càng rõ ràng là cửa dự Champions League sáng nhất cho Mourinho mùa sau sẽ là qua cánh cổng hậu Europa League. Nếu cả điều đó nữa cũng không làm được, HLV người BĐN sẽ không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính ông.

Hôm thứ Bảy, Mourinho đã lại sử dụng trò chỉ ngón tay quen thuộc: tay phóng viên của BBC hỏi một câu “thật ngớ ngẩn”, West Brom đá phòng ngự xấu tính, và cả chính những cầu thủ của ông. “Với trình độ bóng đá này, bạn cần sự ổn định”, Mourinho nói. “Trong 90 phút tối nay, (Antonio) Valencia đã ổn định, Ashley Young đã ổn định, Marcos Rojo ổn định, (Eric) Bailly ổn định, (Marouane) Fellaini ổn định, (Michael) Carrick ổn định, nhưng những người khác thì không”.

Lẽ ra, một tay phóng viên nào đó trong phòng họp báo nên hỏi vài câu ngớ ngẩn nữa: Tại sao Mourinho lại sử dụng 2 tiền vệ cánh (Valencia và Young) chơi ở vị trí hậu vệ cánh? Liệu ông có công bằng khi chuyển trách nhiệm cho các cầu thủ, nói họ là thiếu ổn định, dù họ đang trải qua 19 trận liên tiếp bất bại ở Premier League? Liệu nếu họ chơi thứ bóng đá tấn công bùng nổ của Man United thời xa xưa (không phải thời Mourinho, chắc chắn là thế) và chiến thắng, thì đó là công sức của ông chăng? Hay phải chăng ông nghĩ sự ổn định của Fellaini (30 tuổi) và Carrick (36) chính là tương lai của Man United?

Bây giờ Mourinho buộc phải thắng ‘canh bạc’ của mùa giải

Bây giờ Mourinho buộc phải thắng ‘canh bạc’ của mùa giải

Về mặt điểm số Man United cách top 4 không quá xa. Nhưng thực tế con đường để họ trở lại nơi mà hồi tháng 9/2016 họ từng có mặt không ngắn chút nào. Bây giờ Mourinho coi như buộc phải “đánh bạc”.


Trước hết là tại ai?

Phía trước họ, Jesse Lingard rất cố gắng, nhưng chỉ có thế. Paul Pogba thì ngược lại, thừa tài năng và không đủ nỗ lực. Anthony Martial và Marcus Rashford, cả hai đầy triển vọng trước khi Mourinho tới Old Trafford, giờ đang sa sút không phanh. Henrikh Mkhitaryan, thất sủng vào giai đoạn đầu mùa, cũng có những khoảnh khắc lóe sáng, nhưng không vào được danh sách “ổn định”. Tất cả những điều đó, tất nhiên, là lỗi của người khác, chứ không phải của Mourinho.

Về cơ bản, Mourinho luôn làm tốt, vấn đề của Man United, hay của bất cứ đội bóng nào mà Mourinho dẫn dắt, không bao giờ là Mourinho. Mourinho luôn đúng. Đó là một sự thật hiển nhiên mà Mourinho lúc nào cũng sẽ bảo vệ tới cùng, và để làm như thế, Mourinho sẽ dẫn ra những lý do từ rất xa xưa. Ông quả mất 4 trụ cột ở trận gặp West Brom. “Đội hình Man United quá nhỏ, tôi không thể hài lòng khi không có đủ các lựa chọn”, HLV người BĐN nói.

Đến đây, thật đáng nhắc rằng Man United không phải là Middlesborough. Họ là một đội bóng được chờ đợi sẽ cạnh tranh cho mọi danh hiệu, là ứng cử viên vô địch ở mọi mặt trận, và còn phải chiến thắng một cách thuyết phục, như các CĐV áo đỏ bao lâu nay đã kỳ vọng. Tất cả những gì diễn ra trong mùa Hè, để dẫn tới cơ sự “một đội hình quá nhỏ” như bây giờ hoàn toàn là lựa chọn của Mourinho. Ông nhận được những gì mà ông muốn, hay nói thẳng thắn hơn, “tự làm tự chịu”.

Cuối cùng, nhìn lại Premier League hiện giờ, thì ngoại trừ Arsene Wenger, không ai nhiều kinh nghiệm như Mourinho. Có lẽ đã tới lúc ông thôi trách móc và đổ lỗi. Các CĐV áo đỏ cũng không muốn nghe những lời biện bạch nữa, họ muốn nhìn thấy những chiến thắng.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm