Cựu trọng tài Keith Hackett: ‘Jonathan Moss là trọng tài tệ nhất mùa’

18/04/2016 22:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Keith Hackett, cựu trọng tài từng có thời gian làm việc tại Premier League, là nhân vật mới nhất lên tiếng về những quyết định của ông Jonathan Moss trong trận hòa 2-2 của Leicester City và West Ham.

Leicester đã may mắn có bàn thắng ở phút cuối trận để có được 1 điểm từ tay West Ham. Trận hòa này giúp Leicester vẫn giữ được khoảng cách với đội bám đuổi Tottenham trên BXH. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu này là trọng tài chính Jonathan Moss với những quyết định mang tính bước ngoặt của trận đấu.

Phút 56, trọng tài Moss truất quyền thi đấu của Jamie Vardy khi cho rằng chân sút 29 tuổi đã cố tình ăn vạ trong vòng cấm. Phút 8, West Ham được hưởng phạt đền khi trung vệ Wes Morgan kéo ngã Winston Reid trong vòng cấm. Chưa dừng lại ở đó, tới phút bù giờ cuối cùng, trọng tài Moss lại cho Leicester hưởng phạt đền khi Jeffrey Schlupp bị Andy Carroll của West Ham đốn ngã.

Những quyết định của trọng tài Moss đã vấp phải sự chỉ trích từ cầu thủ hai đội, từ người hâm mộ và các chuyên gia bóng đá. Cựu trọng tài Keith Hackett cũng đưa quan điểm về vấn đề này. Ông cho rằng việc bắt chính trận đấu có Leicester- đội bóng đang tiệm cận với ngôi vô địch Premier League- là nhiệm vụ “quá lớn” so với năng lực của ông Moss.



Cầu thủ tranh cãi quyết định của trọng tài Moss

“Theo tôi, Jamie Vardy không đáng phải nhận thẻ vàng đầu tiên. Tình huống đó cậu ấy không phạm lỗi. Sau đó, dù Moss không ở vị trí thuận lợi để theo dõi tình huống nhưng ông ta vẫn rút thẻ vàng vì cho rằng Vardy cố tình ăn vạ. Trong thời gian bù giờ, khi West Ham đang dẫn 2-1, Moss trao cho Leicester cơ hội đá phạt đền. Đây là quyết định hoàn toàn không chính xác. Không hề có va chạm nào xảy ra. Thành thật mà nói trận cầu này quá lớn so với năng lực của Moss. Ông ấy đã không giữ được bình tĩnh và sự kiểm soát. Moss rõ ràng đã đưa ra những quyết định không phù hợp, đặc biệt là các pha phạm lỗi rõ ràng thì cầu thủ không bị phạt. Điều quan trọng là quyết định yếu kém từ trọng tài xảy ra khá nhiều trong mùa giải này. Nó giống như căn bệnh ung thư trong bóng đá. Moss là trọng tài tồi tệ nhất mà tôi chứng kiến”.

Trước đó, cựu thủ thành của Man United Peter Schmeichel cũng tỏ ra khó hiểu trước những quyết định của ông Moss. Chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của mình, cha của Kasper Schmeichel - thủ thành bắt cho Leicester - chế giễu: “Có phải gã trọng tài này đang phê thuốc?”.

Thậm chí, những người quản lý Wikipedia còn phải chặn trang nói về ông Moss sau khi những thông tin về ông bị người hâm mộ quá khích sửa thành biệt danh “đứa con trời đánh”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm