Cúp C1: Mourinho nói gì sau khi bị loại đau đớn ở Champions League?

11/03/2020 09:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Hàng công chơi rời rạc không tạo nhiều cơ hội, hàng thủ mắc sai lầm khiến Tottenham phải trả giá bằng trận thua 0-3 trước RB Leipzig trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 11/3: Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Úc. Liverpool vs Atletico. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá ngày 11/3: Trực tiếp Nữ Việt Nam vs Úc. Liverpool vs Atletico. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng play-off Olympic 2020: trực tiếp Nữ Việt Nam vs Úc. Lịch thi đấu bóng đá AFC Cup: trực tiếp Svay Rieng vs Quảng Ninh. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 lượt về vòng 1/8: trực tiếp Liverpool vs Atletico, PSG vs Dortmund. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng hạng Anh đá bù vòng 28: Man City vs Arsenal. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 25. Lịch bóng đá ngày 11/3, rạng sáng 12/3.

Kết quả bóng đá cúp C1 lượt về vòng 1/8

*Leipzig 3-0 Tottenham (4-0 chung cuộc)

* Valencia 3-4 Atalanta (4-8 chung cuộc)

Chung cuộc sau 2 lượt trận, Spurs thua với tỷ số 0-4, qua đó ngậm ngùi nhìn RB Leipzig bước vào tứ kết. Với HLV Jose Mourinho, ông đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng cùng Tottenham, trong đó có 5 trận thua và 1 trận hòa. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Mourinho chưa từng trải qua điều tồi tệ như vậy.

Bước vào phòng họp báo với gương mặt đầy ưu tư, Mourinho chậm rãi chia sẻ.

“Đầu tiên, hãy cho tôi được cảm ơn người hâm mộ. Họ đã đến trong giai đoạn khó khăn ở châu Âu, không có chuyến bay thẳng. Vậy mà họ vẫn tới đây để cổ vũ cho đội bóng. Chúng tôi cần cảm ơn họ, điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm.

Về trận đấu, tất nhiên đội giỏi hơn sẽ thắng. Đây là cuộc đấu giữa một bên có đủ các yếu tố như thể lực, nhịp độ, sở hữu đội ngũ tốt nhất và dàn dự bị chất lượng, với một đội bóng đang ngập trong khó khăn. Trước trận lượt về, tôi cứ lạc quan vậy thôi, nhưng đó là cách tôi phải như thế. RB Leipzig xứng đáng vào tứ kết.”

Chú thích ảnh
Gương mặt buồn bã của Mourinho trong phòng họp báo

  

Tottenham bước vào trận lượt về tại Leipzig với thất bại 0-1 ở lượt đi. Họ không có sự phục vụ của các cầu thủ chủ lực như Harry Kane, Son Heung-min, Steven Bergwijn, Ben Davies, Moussa Sissoko hay Juan Foyth bởi chấn thương.

“Thật khó để nói về những chấn thương khi mói người cứ muốn tôi đưa ra các lý do khác. Hãy tượng tưởng xem các bạn đấu với RB Leipzig khi họ không có Sabitzer, Schick, Werner. Bạn có nghĩ họ sẽ thắng không? Bạn gặp Liverpool khi họ không có Salah, Mane, Henderson và Firmino. Bạn gặp Barcelona khi họ không có Griezmann, Messi, Suarez?

Tôi biết bất cứ đội bóng nào cũng có lúc phải chật vật khi 5-6 cầu thủ quan trọng của họ vắng mặt. Nhưng không có đội bóng nào trên thế giới có thể đối mặt với nhiều chấn thương dài hạn của cầu thủ như vậy. Một đến hai trận thì được nhưng đến 4 tháng thì rất khó. Quá lâu.”

Tottenham đã lần lượt bật bãi ở Cup Liên đoàn Anh, FA Cup. Thất bại mới nhất ở Champions League đồng nghĩa họ chỉ còn Ngoại hạng Anh là mục tiêu phấn đấu. Hiện tại, sau 29 vòng đấu, Tottenham xếp thứ 8, kém vị trí thứ tư của Chelsea 7 điểm, kém vị trí thứ năm của MU 5 điểm. Top 4 Premier League giờ đây cũng là thách thức khó vượt qua với thầy trò HLV Mourinho.

“Với lực lượng của chúng tôi hiện tại, rất khó”, Mourinho thừa nhận. “Những vấn đề của Tottenham sẽ không biến mất trong ngày một ngày hai và chúng tôi có những trận đấu cần chơi, cần chiến đấu. Các cầu thủ cần phải rất mạnh mẽ để đương đấu với sự thiếu hụt lực lượng hiện tại. Trước mắt, từ giờ đến Chủ nhật, chúng tôi sẽ không có cầu thủ nào kịp bình phục để trở lại thi đấu”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm