Cuộc đua vô địch Premier League: M.U thất bại, chẳng đội nào cản được Man City nữa

11/12/2017 10:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Thắng M.U 2-1 ngay ở Old Trafford, Man City nới rộng khoảng cách với đối thủ lên thành 11 điểm sau 16 vòng đấu. Một nửa chức vô địch Premier League coi như đã thuộc về thày trò Pep Guardiola.

Sự thừa nhận của Gary Neville

Gary Neville không có mặt trên sân Old Trafford. Anh bận tham gia bình luận trực tiếp trên kênh truyền hình Sky Sports. M.U thua, anh cũng buồn như bao fan M.U khác. Nhưng từ quan điểm của mình, Neville cũng buộc phải thốt lên cái điều mà ai cũng nhận ra sau trận derby Manchester. "Hơn 70.000 CĐV M.U đều đã biết ai là đội bóng mạnh hơn".

Chú thích ảnh
M.U đã bất lực trong việc chặn đứng Man City

Jose Mourinho đã làm tất cả, từ một lối chơi thực dụng đến tàn khốc, nhưng M.U vẫn không thể cản bước chiến thắng của Man City. Mourinho có dùng đến hai từ "may mắn", nhưng ông lại quên nó là hệ quả tất yếu từ một thế trận mà Man City đã thể hiện là kẻ "trên phân".

Ngay tại Old Trafford, Man City vẫn chơi thứ bóng đá của chính họ. "Chúng tôi đã đá đúng kiểu của Barcelona ngay trên sân đối phương. Man City lẽ ra đã có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhưng việc được chơi với lối đá của chúng tôi và thắng là tôi hài lòng rồi".

ĐIỂM NHẤN M.U 1-2 Man City: Guardiola phủ bóng lên Mourinho. Pogba là nỗi nhớ, Lukaku là nỗi buồn

ĐIỂM NHẤN M.U 1-2 Man City: Guardiola phủ bóng lên Mourinho. Pogba là nỗi nhớ, Lukaku là nỗi buồn

Thêm một lần nữa Guardiola thắng Mourinho. Thêm một trận đấu lớn nữa Lukaku gây thất vọng. Man City thắng derby Manchester, bỏ cách M.U 11 điểm và cực khó bị lật đổ khỏi ngôi đầu.

Những câu nói của Pep như xoáy sâu vào nỗi lòng của các CĐV M.U. Nhưng không thể khác được khi đội quân của HLV người Tây Ban Nha cho thấy họ xứng đáng với chiến thắng này. Đó là sự khẳng định của tài năng cầm quân, sự vượt trội của các ngôi sao và là sự áp đặt của một lối chơi đã đẹp lại còn mang đến hậu quả cao nhất.

Chú thích ảnh
Mourinho làm tất cả nhưng vẫn thua trước Pep

Có lẽ, điều mà M.U tiếc là bởi họ đã thua bởi chính những sai lầm của "người nhà", khi Lukaku hai lần tạo điều kiện cho Man City ghi bàn. Sẽ bớt đau hơn, bớt uất ức hơn nếu hai bàn thắng của Man City không được trợ giúp của thần may mắn. Nhưng trên tất cả, từ thất bại này, M.U cảm thấy họ đã không còn cơ hội để lật đổ Man City được nữa.

Man City đã bỏ tất cả lại phía sau

Vòng 16 khởi đầu khi Chelsea bị West Ham biến thành kẻ trắng tay. Một ngày sau, Arsenal hút chết trước Southampton với trận hòa 1-1. Đó cũng là tỷ số của trận derby thành phố cảng, khi Liverpool bị Everton cầm chân. 3 trong 4 đội bóng có cơ hội để cạnh tranh với Man City đều hụt bước. Hy vọng dồn lên cả đôi vai của M.U nhưng rồi họ cũng không thể cứu vãn được cuộc đua Premier League.

SỐC: Cầu thủ M.U và Man City choảng nhau, Mourinho bị ném cả sữa và nước vào đầu

SỐC: Cầu thủ M.U và Man City choảng nhau, Mourinho bị ném cả sữa và nước vào đầu

Theo báo Anh, các cầu thủ và nhân viên của hai đội thành Manchester đã va chạm nảy lửa trong đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. HLV Jose Mourinho còn bị ném cả chai nước vào đầu.

Mạch 40 trận bất bại của M.U tại Old Trafford dừng lại. Chuỗi 14 trận thắng liên tếp của Man City được kéo dài ra. Những hy vọng vào thế lực màu đỏ, kẻ có tiềm năng nhất ở thời điểm hiện tại, đã trở thành vô vọng. Man City đã hơn M.U tới 11 điểm và không còn muốn nhìn xem những Chelsea hay Liverpool ở phía sau mình như thế nào nữa.

Chú thích ảnh
Thắng trận này, Man City đã bỏ lại hết ở phía sau

Mới 16 vòng đấu, nhưng Man City đã hạ Liverpool, Chelsea, Arsenal lẫn M.U, dù đó là sân nhà hay sân khách. Trong top 6 Premier League mùa này, chỉ còn Tottenham là họ chưa gặp. Nhưng ngay cả khi trận đấu ở vòng 18 Premier League chưa diễn ra, nhiều người vẫn tin đó sẽ là một chiến thắng cho Man City. Một phần vì đội quân của Pep Guardiola vẫn đều và ổn định, phần vì Tottenham mùa này chơi rất phập phù.

"Man City đã hơn M.U tới 11 điểm. Nhưng không có nghĩa chúng tôi sẽ vô địch mùa này. Mùa giải còn rất dài và phải qua tháng 12 này với một lịch thi đấu dày đặc, chúng tôi mới biết mình có vô địch hay không", Pep Guardiola nói sau trận thắng.

Ông không khiêm tốn. Riêng trong tháng 12, Man City còn 5 trận đấu nữa. Đối thủ của họ không mạnh nhưng vấn đề là lịch thi đấu lại quá dày. Với mật độ 3 ngày/trận, đó sẽ là một thách thức lớn để Man City duy trì mạch chiến thắng. Nếu họ vượt qua được quãng thời gian tàn khốc này, chức vô địch sớm cho Man City là hoàn toàn xứng đáng.

Lịch 5 vòng tới trong tháng 12 của Man City

13/12 Swansea City v Manchester City

16/12 Manchester City v Tottenham Hotspur

23/12 Manchester City v Bournemouth

26/12 Newcastle United v Manchester City

30/12 Crystal Palace v Manchester City

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm