Cuộc đua vô địch Premier League: Chelsea hụt hơi, song mã Man City-Liverpool

26/11/2018 06:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú sẩy chân trên sân Wembley, Chelsea đã bị Tottenham cướp mất vị trí thứ 3 trên BXH. Với sự hụt hơi của đoàn quân HLV Sarri, câu chuyện về cuộc đua vô địch giờ đây chỉ còn thuộc về Liverpool và Man City.

Ngoại hạng Anh vòng 13: Chelsea hụt hơi, M.U lỡ cơ hội áp sát Top 4

Ngoại hạng Anh vòng 13: Chelsea hụt hơi, M.U lỡ cơ hội áp sát Top 4

M.U đã có cơ hội áp sát Top 4 khi chỉ phải tiếp Crystal Palace trên sân nhà ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh nhưng lại bỏ lỡ. Trong khi đó, Chelsea đã gây thất vọng khi trắng tay trên sân Wembley của Tottenham.

Chelsea dưới thời HLV Maurizio Sarri đã khởi đầu vô cùng ấn tượng. Họ bất bại 18 trận trên mọi đấu trường. Tại Premier League, Chelsea cùng Liverpool và Man City là 3 đội bất bại trong 12 vòng đầu tiên. Tất cả khiến CĐV Chelsea tin tưởng vào một mùa giải thăng hoa và bùng nổ. Nhưng…

Sức mạnh thật của Chelsea

Nếu xem xét kỹ màn trình diễn của Chelsea tại Premier League rồi so sánh với Liverpool hay Man City thì sẽ dễ dàng nhận thấy sự yếu kém hơn của đội chủ sân Stamford Bridge.

Trong các cuộc đối đầu với Top 6, Chelsea không có kết quả khả quan. Ngoài thất bại ê chề trước Tottenham ở cuối tuần qua, họ chỉ thắng duy nhất một trận trước Arsenal. Tuy nhiên, đó là khi “Pháo thủ” chưa bắt nhịp được với lối chơi của HLV Emery. Còn trước Liverpool và M.U, The Blues chỉ giành được 1 điểm. Nếu nhiều người nói trận gặp The Kop họ không may bị gỡ hòa phút cuối thì với “Quỷ đỏ”, họ đã may mắn gỡ hòa ở phút cuối. Cho nên, nhìn chung, màn trình diễn của Chelsea trước các đối thủ chính không thuyết phục.

Đối với các đối thủ yếu hơn, Chelsea cũng thể hiện khuôn mặt không ổn định. Họ bị cầm hòa tới 4 lần trong chuỗi 12 trận bất bại. Trong khi đó, con số này của Man City và Liverpool chỉ lần lượt là 2 và 3 trận.

Không những thế, lối chơi và sự kết dính của Chelsea cũng kém hẳn so với hai đối thủ kia. Các tuyến trong đội hình của Chelsea vẫn ẩn chứa nhiều dấu hỏi. Ở hàng công, câu chuyện về Morata vẫn luôn được bàn luận dù cầu thủ này có ghi bàn hay không. Về hàng thủ, David Luiz tuy là lão tướng nhưng lại thường xuyên mắc lỗi.

Còn tuyến giữa, việc kết hợp bộ đôi Kante – Jorginho vẫn còn nhiều vướng mắc. Tuyển thủ Pháp điểm mạnh phòng ngự nhưng luôn phải thi đấu rộng, đảm nhiệm cả vai trò tấn công. Trong khi đó, Jorginho giữ vai trò kiến thiết lối chơi, khả năng phòng ngự của anh không cao như Kante. Chính cầu thủ gốc Brazil mắc lỗi không theo kèm quyết liệt tạo điều kiện Son Heung-min có pha solo xuất sắc rồi ghi bàn thứ 3 cho Tottenham.

Cuộc đua song mã

Tottenham đã đánh bại Chelsea nhưng họ chỉ là những kẻ gây khó chịu chứ không đủ sức đua tranh, bởi Tottenham đã thua tới 3 trận rồi. Lúc này, Chelsea, Tottenham và Arsenal đang là những đội gần Man City và Liverpool nhất trên BXH nhưng khoảng cách sức mạnh hiện tại thì rất xa.

Sức mạnh của Man City hay Liverpool đến từ sự kết dính và đồng đều của toàn đội. Với tư duy chiến thuật đỉnh cao, Pep Guardiola biến mọi đường bóng thành công thức. Các cầu thủ chỉ cần vận dụng đúng, di chuyển đúng thì bàn thắng khắc sẽ đến. Trước đây, họ coi Aguero là điểm tựa thì giờ đây, ngay cả cầu thủ thường xuyên gặp chấn thương như Guendogan vẫn có thể ghi bàn trong trận derby Manchester.

Trong khi đó, Liverpool mùa này rất khác các mùa giải trước. Đội bóng của HLV Klopp trước đây luôn mang tới các trận đấu của mình sự hào hứng. Nhưng giờ đây, họ thi đấu chắc chắn hơn, hiệu quả hơn. Không ít trận đấu Liverpool thắng với tỷ số tối thiểu nhưng nhìn họ thi đấu, không ai có thể tưởng tượng ra cảnh họ bị thủng lưới như thế nào.

Sau 13 vòng đấu, Man City và Liverpool đều mới chỉ để lọt lưới 5 bàn. Con số đủ để họ mơ về việc cân bằng hoặc thậm chí phá vỡ kỷ lục lọt lưới 15 bàn của Chelsea tại mùa giải 2004-05. Ngoài ra, khả năng ghi bàn của hai CLB cũng không hề kém. Đoàn quân HLV Pep Guardiola hiện đang dẫn đầu với 40 bàn thắng, còn Liverpool đứng thứ 3 với 26 bàn thắng.

So với phần còn lại của giải đấu, cả các đội trong Top 6, Man City và Liverpool là câu chuyện rất khác. Cuộc đua vô địch sẽ là chỉ việc riêng của hai đội bóng. Đó là điều không thể khác.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm