Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Nóng bỏng cuộc đua tam mã Chelsea, Liverpool, Man City

25/10/2021 14:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới qua gần 1/4 chặng đường nhưng MU đã sớm bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch. Chelsea, Man City, Liverpool đang tạo nên cuộc đua tay ba nghẹt thở.

MU thảm bại 0-5 trước Liverpool: Đi thôi, Ole Solskjaer!

MU thảm bại 0-5 trước Liverpool: Đi thôi, Ole Solskjaer!

MU 0-5 Liverpool. Còn hơn một trận thua. Đó là cái tát trời giáng vào danh dự và niềm tự hào của Quỷ Đỏ. Trận thua tan nát này có lẽ đã lấy đi chút nhẫn nại ít ỏi còn lại của một bộ phận fan MU dành cho Ole Gunnar Solskjaer.

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG | LỊCH THI ĐẤU

 

 

 

3 đội đều thắng ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, đang chiếm 3 vị trí dẫn đầu và chỉ hơn kém nhau 1 điểm. Lịch đấu của Liverpool, Chelsea, Man City trong những vòng đấu tới đều tương đối dễ chịu. Thực tế này hứa hẹn sẽ khó có thay đổi trong 3 vị trí dẫn đầu giải Ngoại hạng trong tương lai gần.

Xét về hiệu quả ghi bàn, Liverpool cho thấy sức mạnh hủy diệt khi ghi tới 35 bàn thắng trong 10 trận gần nhất ở các giải, tức là bình quân mỗi trận "Lữ đoàn đỏ" ghi tới 3,5 bàn.

Salah đang có phong độ rất cao, đang dẫn đầu danh sách phá lưới giải Ngoại hạng với 9 pha lập công. Mane, Firmino và Diego Jota cũng có phong độ tốt. Với những cầu thủ tấn công đang vào phom, Liverpool là "khối bộc phá" có thể làm "nổ tung" mọi hàng phòng ngự.

Vấn đề đang lo ngại duy nhất với ông Juergen Klopp là tuyến giữa của Liverpool đang bị hao tổn do Nabi Keita, Thiago, Fabinho đều dính chấn thương. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối của Fabinho được cho là không quá nghiêm trọng và anh dự kiến sẽ trở lại sau 1-2 trận đấu nữa.

Chú thích ảnh
Liverpool đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp

 

4 ứng cử viên có thể thay thế Solskjaer tại MU

4 ứng cử viên có thể thay thế Solskjaer tại MU

Sau trận thua thảm trước Liverpool, nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh HLV Solskjaer sẽ bị MU sa thải. Sau đây là những ứng cử viên có thể tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.

 

Nếu Liverpool nói chung và cá nhân Salah tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp như thời gian qua và không có thêm trụ cột nào trong đội 1 của Klopp dính chấn thương phải nghỉ đấu dài ngày thì họ hoàn toàn xứng đáng được coi là ứng viên vô địch số 1 của giải Ngoại hạng mùa này dù hiện tại Liverpool vẫn kém Chelsea đầu bảng 1 điểm.

Chelsea đang dẫn đầu nhưng việc Lukaku và Timo Werner vắng mặt dài ngày vì chấn thương khiến nhà vô địch cúp C1 không còn chắc thắng như trước. Những chiến thắng liên tiếp (và sạch lưới) trước Brentford, Malmo, Norwich không nói lên gì nhiều vì đó đều không phải những đối thủ tầm cỡ.

Chú thích ảnh
Chelsea mất Lukaku dài hạn và phụ thuộc vào khả năng sáng tạo của Mason Mount

Trong khi ông Thomas Tuchel đã thiết lập được một hệ thống phòng ngự chắc chắn, hiệu quả tấn công và phản công của Chelsea vẫn phụ thuộc khá nhiều vào khả năng sáng tạo của Mason Mount nên khi Mount vắng mặt hoặc bị "chăm sóc" quá kỹ thì Chelsea dễ lâm vào bế tắc.

Cuối cùng, tuy tạm xếp thứ 3 nhưng Man City chỉ kém Chelsea dẫn đầu 2 điểm, kém Liverpool nhì bảng 1 điểm. Khoảng cách rất nhỏ và chiều sâu lực lượng của City rất tốt. City cũng cho thấy khả năng đá trận lớn rất tốt khi cầm hòa Liverpool ở Anfield và đánh bại Chelsea.

Tuy hiệu quả ghi bàn của City không khủng khiếp như Liverpool, City cũng không có ngôi sao tấn công nào có độ sát thương như Salah nhưng lực lượng của Man City dày hơn Liverpool và điều đó có thể giúp họ chiếm lợi thế nhất định trong cuộc đua đường dài.

Với sự cân bằng tương đối về thực lực, điểm số của Man City, Liverpool, Chelsea, giải Ngoại hạng mùa này đang chứng kiến cuộc đua vô địch gay cấn hơn hẳn những mùa trước khi có tới 3 đội tranh giành ngôi Vương so với cuộc đua song mã giữa Man City và Liverpool mấy mùa trước hay cảnh Man City một mình một ngựa về đích ở mùa gần nhất.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm