Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: Liverpool, Chelsea mở hội, Leicester đau đớn

24/05/2021 14:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh: Cuộc chiến giành 2 tấm vé còn lại dự Cúp C1 cực hồi hộp, dù cuối cùng, kết quả vẫn như dự đoán với niềm vui cho Liverpool, Chelsea, và nỗi buồn cho Leicester.

Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-21

Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-21

Bảng xếp hạng chung cuộc Ngoại hạng Anh mùa giải 2020-21. BXH bóng đá Anh mới nhất. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 38: Aston Villa vs Chelsea, Liverpool vs Crystal Palace, Wolves vs MU.

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng cuối:

* Aston Villa 2-1 Chelsea

* Liverpool 2-0 Crystal Palace

* Leicester City 2-4 Tottenham 

* Wolves 1-2 MU 

* Man City 5-0 Everton

* Arsenal 2-0 Brighton 

* West Ham 3-0 Southampton

* Fulham 0-2 Newcastle

* Sheffield 1-0 Burnley

* Leeds 3-1 West Brom

Xem Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh, Liverpool, Chelsea, Leicester, BXH Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá, Liverpool vs Crystal Palace, Aston Villa Chelsea, Leicester Tottenham
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

 

Trên giấy tờ, Chelsea rõ ràng là đội bóng có lợi thế nhất, không chỉ ở vị trí thứ 3 mà còn bởi một chiến thắng trên sân Villa Park là đủ để thầy trò Thomas Tuchel tự định đoạt số phận mà không cần quan tâm màn trình diễn của Liverpool lẫn Leicester ra sao.

Liverpool thảnh thơi, Chelsea thót tim

Rốt cuộc, bóng đá một lần nữa chỉ ra những kẻ có lợi thế đôi khi lại dễ ngã xuống hố theo kịch bản không ai ngờ tới nhất. Chelsea hành quân tới sân Villa Park đối đầu một Aston Villa không còn mục tiêu rõ ràng nào để phấn đấu. Nghe chừng có vẻ nhiệm vụ trong tầm tay, nhưng hóa ra sân bóng ở miền trung nước Anh lại chứng kiến bi kịch khó tin của thầy trò Tuchel.

Nếu Antonio Rudiger nhờ một tình huống cố định để mở ra chiến thắng quan trọng trước Leicester vòng đấu trước, những tình huống cố định lần này lại là nguyên nhân dẫn đến các bàn thua của Chelsea. Thật khó hiểu cho một tình huống phạt góc hớ hênh của The Blues, khi Bertrand Traore ở tư thế không bị bất cứ cái bóng áo xanh nào theo kèm. Cú sút của Traore rõ ràng là quá khó để Edouard Mendy có thể ngăn cản. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Chelsea tiếp tục đánh mất mình. Tất cả vẫn nghĩ về Jorginho như một chân đá phạt đền tốt nhất của đội bóng áo xanh, nhưng lần này tuyển thủ người Italy lại dập tắt mọi hy vọng bùng lên bằng một tình huống phạm lỗi khó chấp nhận trong vòng cấm. Lúc El Ghazi chuyển hóa cơ hội trên chấm phạt đền thành bàn thắng, những cổ động viên Chelsea tự hiểu cuộc chơi đã không nằm trong tay thầy trò Tuchel nữa. Bàn thắng của Ben Chilwell như một lời sám hối, nhưng tiếc rằng chiến thắng đã không quay lại Chelsea nữa.

Chú thích ảnh
Chelsea hú vía

Ba điểm đã quay lưng với Chelsea, nhưng kình địch cùng thành phố Tottenham lại cứu lấy tấm vé dự Champions League cho thầy trò Tuchel ngay trên sân King Power của Leicester. Hai lần bị Leicester dẫn trước, Tottenham đã quật khởi ngược dòng thành công để vừa đảm bảo suất dự Cúp Châu Âu cho chính mình vừa tiện tay giúp Chelsea không phải đặt cược cơ hội dự Cúp Châu Âu vào trận chung kết Champions League ở Porto đêm thứ Bảy này.

Trong khi Chelsea chờ vé Top 4 đến thót tim, Liverpool lại an nhàn kết thúc hành trình lội ngược dòng ngoạn mục trong mùa giải những chấn thương đã làm đội bóng của HLV Jurgen Klopp liêu xiêu đến mức tưởng chừng đứng ngoài tấm vé Champions League. Cú đúp của Sadio Mane vào lưới Crystal Palace, dẫu cho một chút may mắn ở bàn mở tỷ số, vẫn đủ để tạo sự phấn khích cho những cổ động viên hiện diện ở sân Anfield trong trận đấu cuối cùng mùa này. Phong độ ấn tưThuộc tính của ảnhợng của Liverpool từ đầu tháng Tư là đủ để The Kop kết thúc mùa giải trong Top 4, trước khi HLV Klopp bắt đầu nghĩ về quá trình tái thiết cho mùa tới.

Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh, Liverpool, Chelsea, Leicester, BXH Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá, Liverpool vs Crystal Palace, Aston Villa Chelsea, Leicester Tottenham
Liverpool khá thảnh thơi

Nỗi cay đắng của Leicester

Còn Leicester thì sao? Đây chính là kẻ thất bại trong cuộc đua Top 4. Mùa thứ hai liên tiếp thầy trò Brendan Rodgers trượt khỏi tấm vé Champions League. Lại một lần nữa phải nhắc tên Tottenham. Chắc chắn rồi, chính hai trận thua cuối mùa trước, bao gồm chính trận thua Tottenham và MU, đã đẩy bật đội chủ sân King Power ra khỏi danh sách các đội bóng dự Champions League. Mùa này, Tottenham một lần nữa trở thành kẻ giết chết ước mơ vươn đến sân chơi danh giá nhất châu lục của thầy trò Rodgers.

Nói đi cũng phải nói lại, Leicester chỉ nên biết tự trách mình, bởi thói quen sụp đổ ở giai đoạn cuối mùa đã làm hại chính đội bóng này. Danh hiệu vô địch Cúp FA lại vô tình trở thành một cái bẫy phân tán sự chú ý của đội chủ sân King Power. Họ thắng Chelsea để lên ngôi ở Wembley, nhưng lại thua trong lần tái ngộ, trận chiến mang tính bản lề cho cuộc đua Top 4. Leicester cũng chịu thử thách khó nhất ở vòng cuối, bởi họ đụng phải một Tottenham có thừa khát vọng vớt vát mùa giải thảm họa. 

Leicester đã lỡ hẹn với cúp C1 mùa thứ hai liên tiếp
Leicester đã lỡ hẹn với cúp C1 mùa thứ hai liên tiếp

Những câu hỏi sẽ bủa vây tương lai của Rodgers sau trận thua này. Liệu trận đấu gặp Tottenham có phải màn chào hỏi đội bóng tương lai của chiến lược gia người Bắc Ireland? Đó mới chỉ là giả định, nhưng cũng không loại trừ khả năng biến thành hiện thực. Dẫn dắt một đội bóng lỡ chân Champions League hai mùa chắc chắn đem lại những khó chịu không hề nhẹ cho Rodgers lúc này.

Tổng kết Ngoại hạng Anh mùa 2020-21

Vô địch: Man City

Dự Champions League: Man City, MU, Liverpool, Chelsea

Dự Europa League: Leicester, West Ham

Xuống hạng: Sheffield United, West Brom, Fulham

Dự UEFA Conference League: Tottenham

Vua phá lưới: Harry Kane (23 bàn)

Vua kiến tạo: Harry Kane (14 lần)

Găng tay vàng: Ederson (19 trận sạch lưới)

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm