Có Lukaku và Lindelof, nếu Man United không vô địch, Mourinho không còn lý do để bào chữa nữa

14/07/2017 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đến một tuần sau khi HLV Jose Mourinho phàn nàn và bày tỏ sự thất vọng về chuyển nhượng ở Old Trafford, Man United đã lập tức đưa về Romelu Lukaku với giá 75 triệu bảng (có thể lên tới 90 triệu).

Có thể Ed Woodward vẫn thiếu 2 chữ ký nữa theo yêu cầu của Jose Mourinho nhưng có lẽ vấn đề chỉ là thời gian. Man United đã đến rất gần Ivan Perisic của Inter trong khi họ cũng đang dồn toàn lực vào mục tiêu Eric Dier của Tottenham. Theo báo chí Anh, Ed Woodward đã hoãn sang Mỹ để giải quyết rốt ráo hai thương vụ nói trên ngay trong tuần này.

Khó khăn khách quan của Mourinho

Thực ra Man United chưa mua bán xong sớm không hẳn vì họ kém hấp dẫn hay không chấp nhận chi tiền, mà bởi các đội bóng chủ quản đôi khi yêu cầu cái giá quá vô lý. Premier League nói chung và Man United vốn vẫn được ví là "mỏ tiền" để các đội sở hữu cầu thủ họ muốn khai thác. Ed Woodward từng ngây thơ để Man United bị moi tiền trước đây nhưng giờ thì không, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc Jose Mourinho sẽ phải chờ đợi để có được cầu thủ mong muốn.

Nhưng khoan nói tới việc Man United sẽ mua được ai trong phần còn lại của mùa Hè, riêng sự có mặt của hai tân binh Victor Lindelof và Lukaku đã giải quyết được nhiều vấn đề cho Mourinho. Lindelof sẽ cải thiện khả năng phòng ngự của Man United trong khi Lukaku sẽ thay thế trực tiếp Ibrahimovic. Man United chắc chắn đã mạnh hơn mùa trước, ít nhất là trên lý thuyết.

Man United vượt mặt Real và Barca để trở thành đội bóng đá giá trị nhất thế giới

Man United vượt mặt Real và Barca để trở thành đội bóng đá giá trị nhất thế giới

Theo Forbes, Man United đã qua mặt hai gã khổng lồ Real Madrid và Barca để trở thành đội bóng đá có giá trị cao nhất thế giới năm 2017. Ước tính giá trị của Quỷ đỏ rơi vào khoảng 3,69 tỷ đô la.

Khác với mùa Hè trước, năm nay Jose Mourinho có nhiều vai trò hơn trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Còn nhớ mùa Hè năm ngoái HLV người Bồ Đào Nha đã hết sức tức giận khi phải trải qua một chuyến du đấu thảm họa tại Trung Quốc. Man United chỉ đá đúng một trận ở giải giao hữu International Champions Cup vì điều kiện thời tiết không cho phép, chưa kể mặt sân ở Trung Quốc quá xấu, có thể gây ra chấn thương bất cứ lúc nào.

Giờ là lúc tiến lên

Mourinho có thể được thông cảm phần nào khi ông phàn nàn cách đây hơn 1 tuần, nhưng bây giờ, HLV người Bồ chẳng còn lý do nào để lo lắng nữa. Quả bóng trách nhiệm bây giờ thuộc về Mourinho, với nhiệm vụ phải đưa Man United trở lại quỹ đạo chiến thắng. Như Lukaku đã nói trong ngày ra mắt Man United: "Mục tiêu là giành các danh hiệu mỗi năm".

Và Mourinho là người biết rõ điều đó hơn ai hết. Chức vô địch Europa League mùa trước là một thành công nhưng chỉ mang tính tương đối, vì tầm vóc của Man United lớn hơn thế. Mùa tới, khi các cầu thủ đã thấm nhuần phong cách của Mourinho, chức vô địch là mục tiêu duy nhất của Man United, còn Top 4 đương nhiên là điều mà HLV người Bồ phải làm được.

Mùa trước, thực tế là Jose Mourinho đã xoay xở khá tốt trong năm đầu tiên dẫn dắt Man United, nhưng vấn đề với HLV người Bồ là những cầu thủ mà ông thừa hưởng từ người tiền nhiệm. Luke Shaw, Anthony Martial hay Chris Smalling đều có vấn đề, trong khi các bản hợp đồng mà Mourinho đưa về là Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba và Zlatan Ibrahimovic đều đã có một mùa giải thành công.

Với Lukaku thay thế Ibra, hàng công Man United sẽ tốc độ và cơ động hơn, đồng thời là bệ phóng để các vệ tinh xung quanh tỏa sáng, đặc biệt là Pogba. Tiền vệ người Pháp chưa hẳn là đã đáp ứng được kỳ vọng mùa trước, nhưng khi được xếp đá cạnh cùng những đồng đội thích hợp hơn, Pogba hoàn toàn có thể rực sáng như ở Juventus. Pogba có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề nan giải nhất của Man United mùa trước: Lãng phí cơ hội.

Louis van Gaal đã biến Man United thành tập thể khó bị đánh bại nhưng lại không đáng xem. Còn với Jose Mourinho, Man United quyến rũ hơn nhiều, dù họ cũng khó bị thủng lưới. Mùa trước, dù xếp thứ 6 nhưng Man United chơi không tệ khi họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu Lukaku có thể lặp lại phong độ ở Everton (thậm chí là cao hơn khi xung quanh anh giờ là những cầu thủ đẳng cấp hơn), Man United sẽ không còn "khát" bàn thắng nữa (ghi bàn ít nhất trong Top 6, thậm chí kém cả Everton và Bournemouth).

Khả năng tận dụng tình huống cố định là một điểm yếu của Man United mùa trước khi chỉ có 4 đội ghi bàn (từ tình huống cố định) ít hơn "Quỷ đỏ" ở Premier League mùa trước, trong khi chỉ Middlesbrough là tạo ra ít cơ hội hơn họ. Thậm chí đội xuống hạng là Sunderland còn tạo ra nhiều hơn 7 cơ hội so với Man United. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Mourinho coi trọng yếu tố sức mạnh và thể hình trong các bản hợp đồng mới mùa này. Lukaku và Lindelof đều cao to trong khi Perisic và Dier/Matic cũng vậy.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm