Claudio Ranieri: 'Có kẻ nào đó ở Leicester đã đâm lén tôi'

11/04/2017 10:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Dù không tin rằng các cầu thủ Leicester đã "đâm lén" mình, nhưng HLV Claudio Ranieri cũng khẳng định rằng "có một kẻ nào đó" đã khiến ông phải bật bãi khỏi sân King Power.

Chiến lược gia 65 tuổi người Italy đã xuất hiện trên chương trình Bóng đá đêm thứ Hai của Sky Sports, bên cạnh cựu danh thủ Jamie Carragher. Ông đã bác bỏ chuyện mình bị các học trò phản bội, nhưng cho rằng "có ai đó đằng sau tôi" phải chịu trách nhiệm.  

Giới truyền thông xứ sương mù cho rằng các trụ cột của Leicester đã cố tình chơi thiếu nỗ lực để đá văng Ranieri khỏi King Power, nhưng ông bác bỏ giả thuyết đó. Ông lý giải rằng sự tập trung của các cầu thủ bị giảm sút vì họ cảm thấy thỏa mãn sau khi vô địch Premier League và được chào mời bằng những hợp đồng béo bở."Tôi không tin. Các cầu thủ không nỗ lực hết mình là vì những lý do khác", Ranieri cho biết, "Năm trước, họ kiếm tiền ít hơn, và sau đó họ kiếm gấp đôi, thậm chí gấp ba".


Vardy đã chơi rất hay sau khi Ranieri ra đi

"Khi bạn an toàn ở mùa trước, và bắt đầu cho mùa giải mới, bạn có thể tập trung để đạt được sự chắc chắn và mạnh mẽ. Đó là lý do chúng tôi đã khởi đầu tốt ở mùa giải trước. Mùa này, sau khi đã có danh hiệu, chúng tôi phải bay tới Mỹ để đối đầu với những đội lớn lần đầu tiên trong đời. Mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Tôi không tin các cầu thủ đã 'giết' mình. Hoàn toàn không".

Mặc dù vậy, Ranieri cũng ngụ ý có một kẻ nào đó tại Leicester đã chống lại ông, dù không tiết lộ danh tính. "Tôi đã nghe nhiều chuyện về vấn đề này – có thể có kẻ đứng đằng sau đã chống lại tôi. Nhưng cũng có thể là một chút vấn đề từ mùa trước. Mùa này, khi chúng tôi thất bại, những người này đã tác động mạnh hơn một chút", Ranieri tiếp lời, "Nhưng vậy thôi, tôi không muốn kể chuyện này nữa. Tôi là một người nghiêm túc, trung thành, nếu phải nói điều gì, tôi sẽ mặt đối mặt".


Shakespeare mới là kẻ 'đâm lén' Ranieri?

Leicester: Vở kịch lãng mạn cùng Shakespeare

Leicester: Vở kịch lãng mạn cùng Shakespeare

Leicester ở mùa giải này không còn thăng hoa ở Premier League nữa. Thế nhưng, tại Champions League, 'Bầy cáo' vẫn biết cách tạo ra những cung bậc cảm xúc không thể nào quên.

Dù không chỉ mặt đặt tên, nhưng sau những lời vừa rồi của Ranieri, nhiều người cho rằng nhân vật giấu mặt trên chính là Craig Shakespeare, người đang là HLV tạm quyền của Leicester. Kevin Phillips, một cựu trợ lý của Ranieri từng tiết lộ rằng Shakespeare khá bất đồng với Ranieri về giáo án tập luyện. Tất nhiên, ngay ở buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền Leicester, Shakespeare đã nhanh chóng phủ nhận rằng ông có vấn đề với người tiền nhiệm.

Ranieri đã không thể giữ N'Golo Kante trước sự quyến rũ của Chelsea, nhưng ông khẳng định việc giữ Riyad Mahrez và Jamier Vardy là quyết định đúng đắn. "Tôi tin những cầu thủ này là trung tâm của đội bóng. Tôi nói với họ: 'Chúng ta đã viết lên câu chuyện cổ tích. Chúng ta có thể tiếp tục'. Tôi linh cảm rằng đội bóng này sẽ làm được điều gì đó ấn tượng ở Champions League".

"Trước khi bị sa thải, tôi đã nghĩ rằng: 'Ồ, sai lầm lớn nhất của mình là quá tin vào các cầu thủ. Tại sao họ không phản ứng". Nhưng sau đó, tôi lại tự nhủ: 'Không, mình đã đúng. Quyết định giữ các cầu thủ là đúng đắn'. Động lực là rất quan trọng. Đôi khi tôi thay đổi đội hình, tôi cất một số cầu thủ trên ghế dự bị. Chúng tôi đã khởi đầu mà không có được sự tập trung toàn bộ".

Leicester đã thắng 6/7 trận kể từ khi Ranieri bị sa thải, và ông hài lòng vì điều đó. "Tôi rất hạnh phúc khi các cầu thủ thi đấu đúng với hệ thống và những gì tôi dạy họ. Tôi nghĩ nếu các cầu thủ ở lại mùa tới, họ cũng sẽ chơi như thế. Shakespeare rất thông minh để có thể tiếp tục con đường ấy", Ranieri khép lại.

T.C
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm