Chuyển nhượng M.U: Mourinho có tiếp tục 'đốt tiền'?

24/05/2018 14:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho chắc chắn sẽ được bơm tiền để mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, nhưng có một câu hỏi được đặt ra: Ông liệu có thể sắm vai người tiêu dùng thông thái?

Thất bại trước Chelsea cuối tuần trước khiến M.U kết thúc mùa giải 2017-18 trong cảnh tay trắng. Nhưng vị trí của Mourinho vẫn rất vững vàng, chỉ có áp lực phải vô địch ở mùa giải tới thì sẽ lớn hơn rất nhiều. Để đạt được mục tiêu ấy, Mourinho chắc chắn sẽ phải mua sắm rất nhiều, và may cho ông, ban lãnh đạo Quỷ đỏ sẵn sàng rút hầu bao.

Mua ngôi sao về để… gây hấn

Với xấp xỉ 300 triệu bảng, Mourinho đã mang về 8 cầu thủ trong hai mùa giải dẫn dắt M.U. Nhưng rất ít trong số đó là những bản hợp đồng mà ông cảm thấy hoàn toàn ưng ý. Thực tế, chỉ có duy nhất Nemanja Matic là chưa một lần hứng chịu cơn giận dữ của ông thầy người Bồ.

7 người còn lại thì sao? Henrikh Mkhitaryan, vua kiến tạo Bundelisga 2015-16, đã sa sút và bị bán sang Arsenal (thật trớ trêu, anh lại hồi sinh tại đây). Zlatan Ibrahimovic, trò cưng của Mourinho, đã sa sút kể từ khi trở lại sau chấn thương, và chuyển tới Los Angeles Galaxy. Victor Lindelof không hay như kỳ vọng và bị đóng băng trên ghế dự bị. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mourinho và Paul Pogba, Eric Bailly, và thậm chí là cả Romelu Lukaku đều ít nhiều gặp trục trặc. Tân binh Alexis Sanchez vẫn chưa thực sự hòa nhập và sẽ cần thêm thời gian để thuyết phục các fan Quỷ đỏ.

Các cầu thủ trên hầu hết được Mourinho kỳ vọng rất cao vào lúc đầu, nhưng rồi đều gặp những vấn đề riêng, dẫn đến phong độ sa sút và tỏ ra không xứng đáng với số tiền mà M.U đã bỏ ra. Chính vì vậy, không ít người cảm thấy lo ngại rằng những bản hợp đồng mới trong mùa hè này có rơi vào vết xe đổ ấy?

Tương lai của Pogba không có gì chắc chắn cả bởi mới đây, anh đã từ chối bác bỏ tin đồn rời khỏi M.U hè này. Và điều này chỉ càng khiến mối quan hệ giữa anh với Mourinho trở nên căng thẳng. Trong khi đó, Sanchez thừa nhận rằng anh gặp vấn đề trong việc thích nghi với phong cách của Mourinho.

TIN HOT M.U 24/5: Fred tới Old Trafford kiểm tra y tế. Biến Pogba thành 'vật tế thần'

TIN HOT M.U 24/5: Fred tới Old Trafford kiểm tra y tế. Biến Pogba thành 'vật tế thần'

Đạt thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Pháp, Willian đồng ý tái ngộ Mourinho, Định ngày đón tân binh Fred... là những tin tức được cập nhật.

Romelu Lukaku từng được xem là không thể đụng tới, cho tới cuối tuần trước, khi Mourinho nổi giận vì cho rằng chân sút người Bỉ đã không nỗ lực hết mình do muốn giữ sức cho World Cup 2018. Bây giờ, sẽ có không ít người băn khoăn rằng, bao giờ đến lượt Matic bị Mourinho "sấy tóc".

Mourinho đang ném tiền qua cửa sổ

HLV nào cũng muốn có những cầu thủ khát khao chiến đấu với 200% sức lực, nhưng nếu như sự đòi hỏi trở nên thái quá, nó sẽ mang lại những hiệu ứng tiêu cực. Không phải cầu thủ nào cũng máu lửa như Herrera, cũng cần cù như Valencia, hay lặng lẽ cống hiến như Matic. Mourinho đòi hỏi nhiều, nhưng lại thiếu sự cảm thông, dẫn tới những bất hòa không đáng có.

Cách Mourinho đối xử với Eric Bailly gây ngạc nhiên nhất. Trung vệ người Bờ Biển Ngà gia nhập M.U từ Villarreal hè 2016 và là hậu vệ chắc chắn nhất mà Mourinho đang có. Thế nhưng kể từ khi trở lại sau chấn thương hồi tháng Hai, anh chỉ đá chính vỏn vẹn 5 trận. Mourinho lý giải rằng ông muốn tạo cơ hội cho các hậu vệ có cơ hội dự World Cup, nên phải hạn chế sử dụng Bailly (Bờ Biển Ngà lỡ hẹn với VCK), nhưng cách lý giải ấy không thỏa đáng cho lắm. Mourinho cũng không hài lòng khi Bailly vắng mặt ở trận thua West Brom vì ốm, nhưng ngày hôm sau lại có thể tập luyện.

Bất kể động cơ của Mourinho là gì, sự vắng mặt của Bailly bộc lộ rõ rệt ở trận thua Chelsea, khi Phil Jones mắc sai lầm nghiêm trọng khi phạm lỗi với Hazard, dẫn đến quả phạt đền. Sau khi chi hơn 60 triệu bảng cho vị trí trung vệ, M.U vẫn phải đá với Chelsea bằng bộ tứ vệ từ thời… Sir Alex, trong đó “đôi cánh” Valencia – Ashley Young vốn là những tiền vệ cánh kéo xuống.

Mourinho phàn nàn rằng City có khả năng chi tiêu không giới hạn, nhưng thực tế M.U đã chi tới xấp xỉ 300 triệu bảng, cao hơn cả kình địch cùng thành phố. Bản hợp đồng đắt kỷ lục của Man City là Aymeric Laporte với giá 57,1 triệu bảng, chỉ bằng 2/3 số tiền M.U bỏ ra để chiêu mộ Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp đắt hơn bộ đôi Kevin de Bruyne – Ilkay Guendogan đến 12 triệu bảng. Lukaku có giá 75 triệu bảng, và có thể lên tới 90 triệu bảng, tương đương Leroy Sane và Raheem Sterling cộng lại.

M.U đang đứng trước một mùa hè chuyển nhượng bận rộn. Nhưng liệu Mourinho có biết tiêu tiền thông minh, và sau đó phát huy tối đa tài năng của những cầu thủ mà ông chiêu mộ?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm