Chuyển nhượng Man United: Nhân tố X, anh là ai?

11/08/2015 05:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với tất cả sự tôn trọng dành cho Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Matteo Darmian, Memphis Depay và Sergio Romero, không một ai trong số họ xứng đáng là hạt nhân cho kế hoạch "Gaalactico" của Man United cả.

Đó là lý do vì sao sau trận thắng Barcelona ở International Champions Cup, HLV Louis van Gaal bảo rằng “Ashley Young là một cầu thủ giỏi, nhưng cậu ấy không phải Neymar”. Sự thật là chiến lược gia người Hà Lan vẫn đang ấp ủ ý định mang về một cầu thủ có tốc độ, sự sáng tạo và thực sự đẳng cấp. Ông cũng không giấu diếm ý đồ mang về một trung vệ nữa, nhưng người ấy phải “giỏi hơn hẳn những trung vệ mà Man United đang sở hữu”.

Khi chiến thắng chưa đã con mắt

Điều khiến Man United hài lòng nhất ở trận ra quân là ba điểm trước Tottenham, nhưng chỉ có vậy. Việc đánh bại đối phương chỉ nhờ một pha phản lưới (Kyle Walker) rõ ràng là thiếu thuyết phục so với số tiền mà Van Gaal đã bỏ ra.

Sau màn trình diễn của các tân binh, có thể thấy rằng Man United đã cải thiện đáng kể chất lượng ở những vị trí mà họ bổ sung. Sergio Romero đã ra mắt thành công. Darmian tạo cảm giác rằng đã tìm thấy được người kế tục Gary Neville bên hành lang phải, trong khi Schneiderlin và Schweini giúp Man United củng cố khu trung tuyến. Memphis Depay được kỳ vọng lớn, song có lẽ anh cần một hai mùa giải nữa để thích nghi với Premier League và trưởng thành hơn.

Chiến thắng trước Tottenham không hấp dẫn như kỳ vọng, thậm chí là buồn tẻ, khi cú sút trúng khung thành đầu tiên đến vào… giữa hiệp hai. Và dù được chơi trên sân nhà, chính Romero mới phải hoạt động nhiều hơn người đồng nghiệp Michel Vorm. Dù đội khách đã “kính biếu” ba điểm với pha phản lưới của Walker, song số đông fan hâm mộ ở Old Trafford tối thứ Bảy có lẽ vẫn chưa thể xua đi được cảm giác bất an như ở mùa trước.

Vẫn biết ba điểm là quan trọng nhất, song một đội bóng giàu tham vọng không thể hy vọng may mắn sẽ tái diễn liên tục cả mùa giải. Man United cần thắng, nhưng phải thắng có phong cách, với sự chủ động và thuyết phục về lối chơi. Tập thể chiến thắng ấy cần những cá nhân kiệt xuất, như dưới thời Sir Matt Busby và Sir Alex trước đây.

Chính truyền thống ấy đã giúp Man United có tới 660 triệu CĐV trên khắp thế giới. Thành công của Man United qua các thời kỳ gắn liền với những ngôi sao lớn như Best, Law, Charlton, Robson, Keane, Cantona, Giggs, Beckham, Scholes, Ronaldo, và Rooney. Hiện tại, Rooney vẫn ở lại và đang mang băng đội trưởng, nhưng anh còn là ngôi sao có khả năng thay đổi cục diện như trước kia hay không thì chẳng ai dám chắc.

Nhân tố X, anh là ai?

Ngoài chuyện đi ở của David De Gea, Man United cần một trung vệ đẳng cấp thực sự nữa (Sergio Ramos?), nhưng nhân tố X của Van Gaal, với nhiệm vụ truyền cảm hứng và nâng tầm CLB thì phải là một ngôi sao tấn công.

Ở thời điểm hiện tại, việc lôi kéo Ronaldo, Messi, Neymar, Aguero, hay Hazard là nhiệm vụ bất khả thi với  Man United. Ngay cả trường hợp của Bale cũng không dễ dàng, dù có thông tin cho rằng ngôi sao người Xứ Wales chán nản vì bị người hâm mộ và báo chí Madrid chỉ trích. Dù rất muốn, song có lẽ Van Gaal cũng chỉ có thể hướng đến mục tiêu thực tế hơn như Pedro (Barcelona) và Harry Kane (Tottenham).

Theo tờ Mirror, động thái của Quỷ đỏ lần này với Kane có phần bí mật hơn. Nhưng ngay cả khi khiến Tottenham - một đội bóng rất chắc giá - đồng ý, Kane vẫn sẽ là một canh bạc. Nếu thích nghi với Man United, anh có thể trở thành một ngôi sao lớn, nhưng khả năng trở thành một Andy Carroll thứ hai là không hề nhỏ. Sự sa sút của Kane ở cuối mùa trước là một minh chứng đáng lo ngại.

Sau cùng, Pedro, cầu thủ được định giá 30 triệu euro, vẫn là phương án thích hợp và khả dĩ nhất với Man United. Anh có thừa đẳng cấp, kinh nghiệm, hay ghi những bàn quan trọng, và hứa hẹn tỏa sáng nhiều hơn nữa khi không còn phải núp bóng MSN. Vấn đề là do Neymar bị quai bị, phải nghỉ 2 tuần, nên Barca muốn níu kéo Pedro ít ngày nữa để đá nốt Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Nhân tố X của Man United chính là Pedro?

65 Trong trận đấu với Tottenham, Man United phải đợi đến phút 65 mới có cú sút trúng khung thành đầu tiên (Ashley Young), nhưng đã bị thủ thành Michel Vorm cản phá.

75,3 Mùa Hè này, Man United đã chi 75 triệu bảng để mang về 5 tân binh là Memphis Depay (24,6 triệu bảng), Matteo Darmian (12,7), Bastian Schweinsteiger (14), Morgan Schneiderlin (24), và Sergio Romero (miễn phí).

21,3 Điều khoản giải phóng hợp đồng của Pedro chỉ là 30 triệu euro, tức là tương đương 21,3 triệu bảng.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm