Chicharito gia nhập Leverkusen: Dù thế nào, anh luôn được fan Man United yêu mến

01/09/2015 14:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thời của Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, Javier Hernandez “Chicharito” có lẽ là tiền đạo ngoại được các CĐV Man United yêu mến nhất. Vì thế, quyết định rời Old Trafford và gia nhập Leverkusen với giá 10-12 triệu euro của anh đã để lại rất nhiều tiếc nuối.

Trở lại những ngày tháng 4/2010, khi mùa giải 2009-2010 còn chưa kết thúc, Man United của Sir Alex Ferguson đã công bố bản hợp đồng đầu tiên cho mùa giải năm sau, tên Javier Hernandez, gia nhập từ Guadalajara.

Trước báo giới, United giới thiệu Hernandez là một “sát thủ” của giải vô địch Mexico (ghi 21 bàn/28 trận mùa trước đó cho Guadalajara), nhưng cả thế giới bóng đá vẫn chưng hửng vì... chả biết anh là ai, thậm chí hồ nghi vì gương mặt của tiền đạo này còn quá non nớt.

Lục lại hồ sơ, người ta biết anh là con trai của Javier Hernandez Gutierrez và là cháu nội của Tomas Balcazar, đều là những danh thủ một thời của bóng đá Mexico. Vẫn quá ít thông tin, quá xa lạ.


Ra mắt United với nhiều nghi ngại...

Nhưng chúng ta không cần chờ đợi lâu, vì Javier Hernandez đã tỏa sáng ngay mùa đầu tiên thi đấu cho Man United: Anh đá tổng cộng 45 trận, ghi 20 bàn trên mọi đấu trường, góp công giúp United giành ngôi vô địch Premier League và lọt vào Chung kết Champions League mùa 2010-2011. Đó cũng là mùa thăng hoa nhất của “Chicharito” (biệt danh của anh, nghĩa là “Hạt đậu nhỏ” trong tiếng TBN) trong màu áo Man United.

Javier Hernandez nổi tiếng với khả năng chớp thời cơ rất nhanh trong vòng cấm, với phong cách thi đấu, dứt điểm cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Nhưng điều đặc biệt nhất ở anh chính là duyên ghi bàn từ ghế dự bị và trong các trận cầu quan trọng (từng được so sánh với huyền thoại Filippo Inzaghi).

Ngay trong trận Siêu Cúp Anh ngày 8/8/2010, khi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, Chicharito đã ghi bàn thắng bằng… mặt nâng tỷ số lên 2-0 cho United, trước khi Dimitar Berbatov ấn định kết quả chung cuộc 3-1, mang về danh hiệu đầu tiên trong mùa giải đó cho United. Đó chỉ là một trong số rất nhiều lần Javier Hernandez ghi bàn khi được tung ra giữa chiến trận, đóng vai trò cứu tinh, mang về chiến thắng cho đội bóng này.



... nhưng Chicharito đã thăng hoa trong màu áo Man United

2 mùa sau đó, Javier Hernandez lần lượt ghi 12 và 18 bàn cho United. Anh giành thêm 1 Cúp bạc Ngoại hạng Anh trong năm huấn luyện cuối cùng của người thầy Sir Alex Ferguson. Mùa giải trước, anh đến Real theo dạng cho mượn và giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2014 cùng đội bóng khổng lồ này.


"Lên đời" thành Galacticos

Nhưng thực tế, mới 27 tuổi, dù không thể khẳng định những khả năng thiên phú của Javier Hernandez đã cùn mòn, nhưng phong độ của anh đã đi xuống thấy rõ trong 2 mùa qua (đều chỉ ghi được 9 bàn).

Cái duyên ghi bàn của Chicharito cũng đã giảm hẳn, như ở lượt về trận play-off Champions League với Club Brugge, trận đấu mà anh đã đá hỏng một quả phạt đền, và “bắn bóng dọa bồ câu” khi đứng cách khung thành chỉ 5 mét. Khi mất duyên ghi bàn, không ghi bàn thì Chicharito... chẳng biết làm gì khác.


Thầy trò Van Gaal chán chả buồn nói vì phong độ kém của Javier Hernandez trước Brugge

Van Gaal đã quá ngán ngẩm và vẫn cần thêm tiền để lấy thêm một tân binh nữa trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng năm nay. Quyết định bán Javier Hernandez của ông, vì thế, là hợp lý và đã được dự đoán từ trước, nhưng sẽ không mấy hợp lòng các CĐV United.


Từ ngày Sir Alex về hưu, Chicharito không còn được trọng dụng

Hernandez đã 5 năm gắn bó với United, với các danh hiệu lớn, nhỏ; nhiều kỷ niệm buồn, vui ở đội bóng này cùng tính cách khiêm tốn và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, anh xứng đáng được các CĐV “Quỷ đỏ” trân trọng và thương mến.

“Hạt đậu nhỏ” cũng là 1 trong số ít những cầu thủ còn sót lại tại United từ đội hình vô địch của Sir Alex Ferguson. Anh không phải là biểu tượng của một giai đoạn, nhưng sẽ được mọi người nhớ mặt, gọi tên trong nhiều năm về sau.


Chiêu mộ Javier Hernandez là một trong số những dấu ấn lớn trong những năm cuối trước khi về hưu của Sir Alex Ferguson

Thế nên, dù kỳ chuyển nhượng với nhiều tân binh đắt giá và không thiếu những lùm xùm mệt mỏi khi thương vụ David de Gea còn chưa ngã ngũ, các CĐV Man United cũng đừng quên chào một cố nhân vừa lầm lũi rời đi, và chúc anh may mắn trong chặng đường sắp tới.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm