Chelsea vs Liverpool: Những kình địch thời hiện đại

30/09/2018 00:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, Liverpool và Chelsea sẽ chạm trán nhau lần thứ hai chỉ trong vòng ít ngày, lần này là ở Premier League. Không hoành tráng như những trận thư hùng khác, nhưng Liverpool-Chelsea vẫn là cuộc đấu của những kình địch thời hiện đại.

Theo dõi trực tiếp trận Chelsea vs Liverpool TẠI ĐÂY:

TRỰC TIẾP Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9)

TRỰC TIẾP Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9)

Trực tiếp Chelsea vs Liverpool (23h30, 29/9) tại vòng 7 Premier League 2018/19. Trận đấu được truyền hình trực tiếp trên kênh K+PM.

 

Năm 1986, cuộc đối đầu giữa hai đội chứng kiến cú vô lê đẹp mắt của Kenny Dalglish, và chiến thắng ấy có ý nghĩa quyết định đến chức vô địch Anh mùa 1985-86 của Liverpool.

Quá khứ & bước ngoặt dưới thời Abramovich

Một năm sau, mùa Xuân 1987, Liverpool làm khách tới sân Stamford Bridge của Chelsea. Một trận đấu không có ý nghĩa rõ ràng, bởi cả hai đều chẳng hướng tới chức vô địch hay một suất dự Cúp châu Âu. Thế mà vẫn có hơn 3 vạn khán giả có mặt để chứng kiến trận đấu cuối cùng của huyền thoại Ian Rush, trước khi ông rời Liverpool để khoác áo Juventus vào mùa Hè năm đó.

Năm 2003, hai đội gặp nhau giành lấy tấm vé dự Champions League. Các CĐV Liverpool không ngại vỗ tay cho Gianfranco Zola, người có trận đấu cuối cùng trong màu áo Chelsea. Tuyển thủ người Italy, với những phẩm chất tuyệt vời, xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay đó. Chelsea giành chiến thắng chung cuộc, qua đó góp mặt tại Champions League.

Thế còn những màn đấu khẩu? Trước thời điểm những năm 2000, lần gần nhất cuộc đối đầu Liverpool- Chelsea xuất hiện màn đấu khẩu là ở trận bán kết Cúp FA năm 1965, giữa hai HLV Bill Shankly (Liverpool) và Terry Venables (Chelsea).

Trở lại với trận đấu vào năm 2003. Sau chiến thắng trước Liverpool, đội bóng áo xanh bước sang một trang mới dưới bàn tay Roman Abramovich. Thật ra những đồng rúp của Abramovich không hoàn toàn thổi lửa cho sự kình địch giữa Chelsea và Liverpool. Sự kình địch ấy được đẩy lên cao trào nhờ cái tên Jose Mourinho. Trong trận chung kết Cúp Liên đoàn ngày 27/2/2005, vị HLV người Bồ này làm câm lặng những CĐV Liverpool khi giúp Chelsea giành chiến thắng 3-2. Chỉ hai tháng sau, Mourinho chết lặng chứng kiến Liverpool đánh bại Chelsea ở bán kết Champions League nhờ pha lập công mà ông gọi là “bàn thắng ma” của Luis Garcia.

Không thiếu những hận thù

Những lần gặp nhau đáng chú ý tiếp theo giữa hai đội sau đó bao gồm chiến thắng của Liverpool ở bán kết Cúp FA 2006, bán kết Champions League 2007 trước khi Chelsea báo thù thành công ở các cuộc đối đầu tại Champions League năm 2008 và 2009. Sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Liverpool năm 2014, kết quả đã lấy đi cơ hội vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử của đội chủ sân Anfield.

Ngoài sân cỏ, không thiếu những chi tiết khiến cuộc đối đầu giữa Chelsea-Liverpool trở nên nóng bỏng. Cựu thủ quân Steven Gerrard từng hai lần được Chelsea mời gọi. Những khẩu hiệu khiêu khích cũng đóng một vai trò quan trọng. Phía Liverpool chọc tức những cổ động viên Chelsea bằng câu nói: “You ain’t got no history” (tạm dịch: Chelsea chẳng có lịch sử nào hết). Đáp lại, một nhóm cổ động viên Chelsea bày tỏ sự khóc thương cho những thủ phạm trong thảm họa Heysel, thứ ký ức có thể làm sôi máu những người yêu mến Liverpool. Một cổ động viên Chelsea còn khẳng định: “Liverpool rõ ràng là đội bóng đáng ghét nhất. Hai đội chưa thể trở thành kẻ thù của nhau chỉ vì mỗi đội chiến đấu cho một mục tiêu khác nhau mà thôi”.

Sự thù địch giữa hai đội dâng cao nhờ những lần chạm trán nhau liên tiếp ở đấu trường Champions League. Tuy vậy, họ hiếm khi cạnh tranh trực tiếp với nhau cho chức vô địch Premier League. Mùa này, mọi chuyện đã khác khi Chelsea, Liverpool và Man City là ba cái tên vẫn duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đầu tiên. Cuộc đối đầu giữa hai đội ở Stamford Bridge cuối tuần này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đua vô địch. Không thiếu những áp lực, những ngôn từ miệt thị hay băng rôn với lời lẽ chế nhạo từ phía hai đội bóng.

Đức Hùng (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm