Chelsea vẫn thắng trong âu lo

05/09/2022 20:26 GMT+7 | Chelsea

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Chelsea tạm thời giảm tải được áp lực. Nhưng cứ nhìn cái cách họ có 3 điểm nhọc nhằn mới thấy HLV Thomas Tuchel vẫn còn rất nhiều việc để làm.

Chelsea 2-1 West Ham: Havertz và Chilwell giúp Chelsea ngược dòng

Chelsea 2-1 West Ham: Havertz và Chilwell giúp Chelsea ngược dòng

Hai bàn thắng muộn của Ben Chilwell và Kai Havertz đã giúp Chelsea lội ngược dòng ngoạn mục trước West Ham trên sân nhà ở vòng 6 Ngoại hạng Anh

1. "Đó là một quyết định tai tiếng, hoàn toàn thối nát từ một trong những trọng tài được cho là ưu tú. Tôi ủng hộ VAR rất nhiều, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng thủ môn đã giả vờ, cậu ấy đang giả chấn thương vì không thể làm gì để ngăn chặn bàn thua. Và cậu ấy cũng đã làm như vậy ở bàn thua đầu tiên. Thật khó tin".

Đó là những lời có phần cay nghiệt của HLV David Moyes trong cuộc họp báo sau trận đấu. HLV người Scotland đã khẳng định đội bóng của ông không đáng thua, khi đã chơi một trận đấu tốt hơn và xứng đáng có ít nhất 1 điểm. Tình huống mà ông Moyes nói đến là khi Cornet tận dụng pha chuyền về tai hại của James để sút bóng vào góc cao, cân bằng tỷ số 2-2. VAR đã can thiệp. Trọng tài sau khi cân nhắc trên màn hình đã khước từ pha làm bàn của Cornet. Lý do được đưa ra là do Bowen đã băng vào và có tác động với thủ môn Mendy. Tuy nhiên, như ông Moyes đã nói ở trên, đây là một quyết định không đúng và nó khiến cho West Ham phải nhận trận thua ngược đầy nghiệt ngã.

Quyết định cuối cùng vẫn được giữ nguyên và dù có kết thúc trong tranh cãi, Chelsea cũng có chiến thắng. Đó là trận thứ 2 liên tiếp Chelsea có 3 điểm đầy nhọc nhằn. Trước đó, họ thắng Leicester 2-1 trong một trận đấu kiên cường khi chơi với 10 người từ rất sớm. Chưa thể khẳng định Chelsea đã tìm thấy con đường chiến thắng, nhưng với 6 điểm có được sau 2 trận gần nhất, thầy trò Thomas Tuchel đã có thể giảm tải gánh nặng áp lực bủa vây.

Chú thích ảnh
Chelsea thắng đấy, nhưng vẫn làm đau tim người hâm mộ của họ

2. Vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở hàng thủ. Thiago Silva vẫn chơi hay, nhưng anh không phải là một cỗ máy. Trước West Ham, Silva có 8 lần giải nguy, 3 lần tắc bóng và 3 lần thu hồi bóng. Anh còn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%, trong đó có pha kiến tạo để Ben Chilwell ghi bàn thắng gỡ hòa. Ở tuổi 38, đó là một màn trình diễn đỉnh cao, nhưng Chelsea sẽ không thể trông chờ trận nào anh cũng tỏa sáng rực rỡ như thế. Tuchel cần có những giải pháp để Silva phải được nghỉ ngơi, nhất là khi anh đã chơi liên tục không nghỉ một phút nào từ đầu mùa.

Trước West Ham, một cầu thủ khác của Chelsea đã rực sáng là Ben Chiwell. Dù chỉ vào sân thay người, hậu vệ người Anh đã để lại dấu ấn đậm nét. Anh trực tiếp ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea trước khi kiến tạo để Kai Havertz ấn định chiến thắng 2-1 cho The Blues. Việc Chilwell tỏa sáng làm nhiều người nghĩ đến Cucurella. Từ khi đến Chelsea, hậu vệ này luôn được Tuchel sử dụng. Nhưng nếu xét về tính hiệu quả, rõ ràng cầu thủ người Tây Ban Nha chưa thể hiện sự vượt trội so với Chilwell. Nhiều câu hỏi được đặt ra là ở trận đấu sắp tới, Chilwell hay Cucurella mới là người được Tuchel tin dùng trong bối cảnh HLV người Đức đang nỗ lực đi tìm công thức chiến thắng cho Chelsea.

 

3. Tính đến thời điểm này, công thức chiến thắng ấy chưa thực sự rõ ràng. HLV Tuchel đã nỗ lực rất nhiều, nhưng có thể thấy phần lớn cách họ thắng có dấu ấn đậm nét của thần may mắn. Từ đầu mùa, Tuchel đã có những thay đổi về sơ đồ chiến thuật của Chelsea. Khi thua Southampton, ông để Chelsea đá 4-2-2-2, đến trận đấu với Leicester City, Tuchel dùng sơ đồ 4-4-2, nhưng trước West Ham, ông lại sử dụng 3-5-2. Điều đáng nói, chưa một sơ đồ nào cho thấy tính hiệu quả cao nhất.

Trước West Ham, Chelsea kiểm soát bóng tới 69%, nhưng họ lại thiếu các pha hãm thành nguy hiểm. Theo thống kê, Chelsea chỉ có 3 dứt điểm trúng đích ở trận đấu này, một con số quá ít. Tệ hơn, các chân sút như Pulisic và Sterling cũng chẳng có nổi cú sút trúng đích nào suốt cả trận.

Đây là vấn đề mà Tuchel đã nhìn thấy, nó thôi thúc ông buộc phải chiêu mộ tiền đạo Aubameyang bằng mọi giá. Chelsea có lối chơi, có những ngôi sao, nhưng sự gắn kết là điều họ chưa thể hiện được. Bên cạnh đó, Chelsea cũng không sở hữu một trung phong đúng nghĩa. Chính điều này khiến cho họ rơi vào tình trạng bế tắc, khô hạn bàn thắng trong suốt thời gian qua. Và Aubameyang sẽ phải là người giải được bài toán này cho Tuchel, giúp họ có một nguồn sản xuất bàn thắng ổn định cho cả một mùa giải dài.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm