Chelsea thắng, Mourinho tự khen mình là 'HLV siêu đẳng'

17/09/2015 06:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chiến thắng 4-0 trước Maccabi Tel Aviv tại Champions League đã giúp Chelsea giải tỏa sức ép sau khởi đầu cực tệ vừa qua. HLV Jose Mourinho thừa nhận ông như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, khi đã suýt quên mất cảm giác chiến thắng...

Bất chấp việc Eden Hazard khiến người hâm mộ Xem trướcThe Blues chưng hửng vì quả phạt đền hỏng ăn ngay phút thứ 5, Chelsea vẫn quá vượt trội so với đội khách Maccabi. Họ thắng “4 sao” bằng các pha lập công của Willian (15′), Oscar (45′, phạt đền), Diego Costa (58′) và Cesc Fabregas (78′).

Phát biểu sau trận, Mourinho đùa vui rằng ông đã suýt quên cảm giác chiến thắng sau những thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. “Thật đấy, tôi suýt quên mất cảm giác ấy vì đã lâu rồi chúng tôi chưa thắng trận nào. Cảm giác thắng trận sau mọi khó khăn quả rất ngọt ngào. Các cầu thủ đã chơi tốt. Tôi hài lòng với phong độ của đội bóng và kết quả này”, ông khẳng định.

Cao hứng, Mourinho còn tự khen chính mình: "Tôi là một HLV siêu đẳng khi tôi không chiến thắng và tôi vẫn siêu đẳng như chính tôi đã từng.  Các chuyên gia nhận những khoản tiền lớn không phải để nói những điều dễ dàng. Họ phải là những thiên tài trong cách phân tích của họ. Hoặc ngược lại, họ không xứng đáng nhận tiền nếu không làm được".

Phát biểu của Mourinho được cho là nhắm vào Steven Gerrard, người đã có những bình luận liên quan đến Chelsea, cụ thể là mối quan hệ giữa Mourinho với Terry. "Gerrard đã nhầm. Tôi có mối quan hệ tốt với cậu ấy. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin điện thoại với Gerrard. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy và cậu ấy cũng ngưỡng mộ tôi. Nhưng trong trường hợp này, Gerrard đã nhầm. Ở Chelsea không có vấn đề gì cả".



Mourinho như vừa trút được gánh nặng ngàn cân

Sau Maccabi, Chelsea sẽ ở lại sân nhà để tiếp Arsenal, đội vừa thua bất ngờ 1-2 trước Dinamo Zagreb, tại giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.

“Tôi không dám tưởng tượng cảnh sáng mai thức dậy với một thất bại, rồi lại trở về trung tâm Cobham tập luyện với chuỗi phong độ tệ kéo dài khi chỉ còn 2 ngày nữa là đấu derby London với Arsenal. Trận thắng này, vì thế, là cực kỳ quan trọng với toàn bộ thành viên của Chelsea”, Mourinho nói tiếp.

“Trong 2 mùa giải trước, chúng tôi luôn khởi đầu tại Champions League bằng một trận sân khách – trước các đối thủ Basel và Schalke. Năm nay, Chelsea được chơi trận mở màn trên sân nhà và 3 điểm đã giúp chúng tôi xoay chuyển tình thế trong giai đoạn này".


Chelsea đã tìm lại niềm vui chiến thắng

Với các thất bại của Man City, Man United và Arsenal trong 2 ngày qua, Chelsea chính là đội bóng Anh duy nhất giành thắng lợi ở lượt đầu tiên vòng bảng Champions League. “Tôi không nghĩ đây là một kết quả buồn. Phải nói là tồi tệ mới xứng đáng. Tôi thực sự không hài lòng với kết quả ấy. Tôi muốn City, United và Arsenal hãy thất bại tại Premier League càng nhiều càng tốt, nhưng đừng làm xấu mặt giải đấu ở châu Âu”.

“Champions League đang ngày càng khắc nghiệt hơn, mỗi điểm bị đánh mất là đều rất đáng thất vọng”, ông kết lại.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm