Chelsea hòa kịch tính Tottenham: Derby thành London rực lửa

15/08/2022 06:27 GMT+7 | Chelsea

Trận Derby Thành London giữa Chelsea và Tottenham nóng từ đầu đến cuối. The Blues kiểm soát bóng tới 64.3% cả trận, chơi hay hơn nhưng lại bị gỡ hòa bởi những khoảnh khắc tỏa sáng của đối thủ.

 

Chelsea 2-2 Tottenham: Tân binh tỏa sáng, Chelsea vẫn mất điểm trước Tottenham

Chelsea 2-2 Tottenham: Tân binh tỏa sáng, Chelsea vẫn mất điểm trước Tottenham

Dẫn trước Tottenham 2-1 cho tới phút 95 với dấu ấn của 3 tân binh Koulibaly, Cucurella và Sterling nhưng chủ nhà Chelsea để Harry Kane gỡ hòa 2-2 cho đội khách trong trận derby London ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

 

Trận Derby nóng bóng kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Nóng bỏng đến mức trận đấu đã kết thúc rồi mà cả hai huấn luyện viên Thomas Tuchel và Antonio Conte đều phải nhận thẻ đỏ của trọng tài Anthony Taylor.

Tuchel và Conte, hai chiến lược gia đại tài của bóng đá thế giới hiện tại, bị thẻ đỏ vì … một cái bắt tay. Tuchel cho rằng Conte thiếu tôn trọng mình khi bắt tay, ám chỉ huấn luyện viên người Ý không nhìn vào mắt mình khi thực hiện nghi thức sau trận đấu. Vì thế, huấn luyện viên người Đức giằng tay Conte lại. Kết quả là hai ông huấn luyện viên máu chiến lao vào nhau!

Ngày mai, 15/08/2022, là ngày kỷ niệm 30 năm của Premier League và những trận đấu kịch tích, rực lửa thế này là một sự quảng cáo không thể tốt hơn cho giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh.

Hệ thống màu xanh do Thomas Tuchel thiết lập giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận, bóp nghẹt mọi đường lên bóng của Spurs trong hiệp 1. Kiểm soát bóng 68% trong hiệp đấu đầu tiên, The Blues được hưởng thành quả bằng bàn mở tỷ số ở phút 19.

Từ quả phạt góc của tân binh Cucurella bên phía cánh trái, một tân binh khác là Koulibaly tung cú sút vô lê làm tung lưới Lloris. Một bàn thắng quá đẹp! Một tiền đạo thực thụ có khi cũng không dứt điểm được như thế. Koulibaly đeo số áo 26 của đội trưởng huyền thoại trước đây của Chelsea là John Terry và anh dứt điểm có khi còn hay hơn Terry khi lên tham gia tấn công.

Một phút trước khi Chelsea có bàn mở tỷ số, đội bóng áo xanh có một pha phối hợp đẹp như mơ. Sterling đánh gót cho Havertz dứt điểm chệch cột.

Sau khi đội chủ nhà có bàn mở tỷ số, đoàn quân của Thomas Tuchel còn có vài cơ hội ngon ăn nữa trong hiệp 1. Phút 37, Mason Mount có pha cứa lòng đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc sau khi nhận đường chuyền của Jorginho. Phút 45, sau một loạt pha đan bóng như thêu hoa dệt gấm, Jorginho treo bóng. Tiếc là Loftus-Cheek đánh đầu hụt.

Các tân binh của Chelsea đều có màn ra mắt thành công.

Bản hợp đồng trị giá 63 triệu Bảng từ Brighton là Marc Cucurella chơi như thể anh đã ở sân Stamford Bridge lâu lắm rồi. Hậu vệ biên đắt giá nhất Premier League làm mất điện hoàn toàn Emerson Royal.

Trung vệ tốt nhất Serie A trong nhiều năm gần đây là Koulibaly vài lần cắt bóng thành công. Chính pha cướp bóng của anh dẫn đến bàn thắng thứ hai cho Chelsea trong hiệp 2. Ngoài bàn thắng đẹp như mơ chào sân Stamford Bridge, cựu trung vệ của Napoli còn có pha bay người vô lê thứ hai cũng từ một quả phạt góc, đưa bóng đi vọt xà ở phút 27.

Cách mà The Blues pressing, cách mà đội bóng của Thomas Tuchel chuyển đổi trạng thái trong cả trận đấu này rất nhuần nhuyễn, mềm mại.

Hiệp 1, Gà Trống hầu như không thể lên bóng. Hậu vệ trái Sessegnon bị ngợp trước những pha di chuyển của Reece James và Loftus-Cheek. Hậu vệ phải Emerson Royal hoàn toàn im tiếng trước Cucurella. Kane và Son mất hút trên sân.

Mãi đến phút 48, Kane và Son mới lần đầu tiên tìm thấy nhau trong trận đấu này. Tiền đạo người Anh chuyền dài cho Son Heung-min bắng xuống đối mặt thủ môn. Tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo người Hàn Quốc quá nhẹ và không thắng được Mendy.

Đến phút 61, Harry Kane dứt điểm chệch cột ra ngoài sau khi phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt Mendy từ đường chuyền của trung vệ Dier.

Đội chủ nhà vẫn kiểm soát tốt thế trận đầu hiệp 2. Nếu như pha dứt điểm ở cự ly gần của Sterling cũng ở phút 61 không đưa bóng đi vọt xà, Chelsea đã dần 2-0 và trận đấu coi như an bài.

Sterling hẳn phải rất tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn đến thế. Bởi chỉ 7 phút sau, Spurs có bàn san bằng tỷ số.

Jorginho có thể chơi hay cả trận. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy để mất bóng ngay sát vòng cấm đội nhà là xôi hỏng bỏng không. Højbjerg tận dụng rất tốt sai lầm của các cầu thủ áo xanh, sút chéo góc gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Ngay sau khi Spurs có bàn thắng gỡ hòa, huấn luyện viên và cầu thủ hai đội lập tức lao vào nhau. Ban huấn luyện và các cầu thủ Chelsea cho rằng ở tình huống trước đó, có vẻ Bentancur đã phạm lỗi với Havertz.

Màn ăn mừng có phần thái quá của ngọn núi lửa Antonio Conte sau bàn gỡ hòa đã khiêu khích Thomas Tuchel. Kết quả là cả hai huấn luyện viên đều phải nhận thẻ vàng.

Ngay sau khi bị Spurs gỡ hòa 1-1, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã có những điều chỉnh, đẩy trung vệ lệch phải Reece James lên đá cao hơn. Quyết định này ngay lập tức phát huy tác dụng. Cầu thủ trẻ người Anh chơi cực kỳ xông xáo, tràn trề năng lượng, cày nát biên phải.

Phút 75, Reece James có pha tạt bóng chính xác đến từng xăng ti mét. Tiếc là Havertz băng vào dứt điểm hơi thiếu nhạy cảm, đưa bóng đi chệch cột.

Đến phút 77, điều gì đến cũng phải đến. Vẫn là Koulibaly cắt bóng từ một tình huống Presing tầm cao của The Blues. Đội hình Spurs bị xộc xệch và ngay lập tức phải trả giá. Sterling chuyền bóng để Reece James băng lên sút tung lưới Lloris nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.

Thống kế cho thấy trong 28 trận đá chính từ đầu mùa trước, Reece James đã trực tiếp tham gia vào 15 bàn thắng (6 bàn thắng, 9 kiến tạo) và đây là con số thống kê tốt nhất đối với một hậu vệ.

Trận đấu đến đây mới thực sự hay và kịch tính. Chelsea chơi hay cả trận nhưng lại đánh rơi 2 điểm vào phút bù giờ thứ sáu do mất tập trung.

Từ quả phạt góc của cầu thủ mới vào sân thay người Perišić bên cánh phải, ba cái bóng áo trắng là Kane, Richarlison và Lucas Moura cùng nhảy lên mà không có bóng áo xanh nào nhảy cùng.

Richarlison vào sân cuối hiệp 2 và tân binh này cũng đã mang lại năng lượng cho lối chơi của Spurs.

Harry Kane đánh đầu ghi bàn thắng quý như vàng giữ lại 1 điểm cho đội khách. Đây là bàn thắng thứ 249 của Kane cho Spurs và là bàn thắng thứ 42 trong các trận Derby Thành London. Anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn trong các trận Derby Thành London của Thierry Henry có 1 bàn.

 

Chú thích ảnh
Harry Kane đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Tottenham vào phút thứ 90

Bàn thắng của Harry Kane đã phá dớp thường thua trên sân Stamford Bridge của Spurs. Nên nhớ là trong 32 lần làm khách trước đây ở sân này, Gà Trống thua đến 21 trận!

Phát biểu sau trận đấu, khi được hỏi trong tương lai có tiếp tục bắt tay Antonio Conte không, Thomas Tuchel cho biết ông vẫn bắt tay bình thường. Đây chỉ là một trận bóng đá giữa hai người đàn ông. Không có vấn đề gì cả. Cả ông và Conte đều là những huấn luyện viên giàu cảm xúc.

Khi bắt tay, Tuchel cho rằng Conte nên nhìn vào mắt ông. Huấn luyện viên người Ý lại có quan điểm khác. Conte đang mải vui mừng vì bàn thắng gỡ hòa vào phút bù giờ. Đây chỉ là vấn đề cảm xúc. Cả hai đều đã hơi nóng tính. Nhưng không có vấn đề gì cả, lần tới gặp lại bắt tay bình thường!

Với trận hòa 2-2 này, cả Chelsea và Spurs đều có 4 điểm sau 2 trận. Spurs tạm xếp thứ tư còn The Blues xếp thứ bảy.

Mùa giải còn dài, sẽ còn những trận Derby rực lửa như thế này nữa. Những trận đấu giữa các đội thuộc Top 6 là sự quảng cáo không thể tốt hơn cho giải đấu mang tính giải trí cao nhất hành tinh.

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm