Chelsea 2-0 Hull City: Chiến thắng, trong nỗi nhớ Fabregas

15/12/2014 08:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Chelsea vẫn giành được 3 điểm trước Hull City để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, người ta đã cảm nhận rõ khoảng trống mà Cesc Fabregas để lại trong đội hình đội chủ sân Stamford Bridge.

Khi Eden Hazard mở tỷ số bằng một pha đánh đầu ngay ở phút thứ 7, tất cả đều nghĩ đoàn quân của HLV Steve Bruce đang gặp một điềm xấu.

Thiếu sáng tạo khi không có Fabregas

Thế rồi những phút tiếp theo ra sao? Trong ngày Fabregas phải ngồi ngoài vì án treo giò, Chelsea bỗng nhiên gặp khó khăn trong việc làm chủ thế trận, đánh mất sức sáng tạo vốn có kể từ đầu mùa tới giờ.

Thiếu đi một giám đốc sáng tạo như Fabregas, HLV Mourinho bố trí hai tiền vệ trung tâm giàu sức mạnh và thiên về phòng ngự: John Obi Mikel – Nemanja Matic. Hình ảnh Chelsea bế tắc, thiếu ý tưởng trong một số trận mùa trước lại tái hiện. Đoàn quân của Mourinho xử lý tình huống chậm chạp, đánh mất sự nhịp nhàng trong cách vận hành.

Tuyến giữa thiếu sáng tạo của Chelsea có ảnh hưởng không nhỏ tới hàng công, đặc biệt là chân sút chủ lực Diego Costa. Trước khi chấm dứt cơn khát bàn thắng ở hiệp hai, tiền đạo người Tây Ban Nha tỏ ra lạc lõng trong 45 phút đầu tiên. Anh hoàn toàn không để lại dấu ấn nào đáng kể, ngoại trừ đúng hai lần chạm bóng trong vòng cấm của Hull.

Mọi thứ chỉ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn sau chiếc thẻ đỏ của Tom Huddlestone. Oscar và Eden Hazard mở rộng thêm không gian hoạt động. Hazard chính là người tung ra đường chuyền mang đến cơ hội lập công cho Costa ở phút 68.

Khi Fabregas còn hiện diện ở trên sân, tiền vệ người Tây Ban Nha là người cung cấp cơ hội cho Costa. Ngoại trừ Hazard, những vị trí khác của Chelsea không đủ khả năng để phục vụ đều đặn tiền đạo 26 tuổi này, nên chẳng ngạc nhiên khi Costa mờ nhạt trên sân.

Cựu chân sút Atletico Madrid vẫn cố gắng di chuyển không bóng và tự mình đi tìm cơ hội. Nhưng khi người chia lửa Fabregas không hiện diện, tầm ảnh hưởng của anh giảm đi thấy rõ.

Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ khoảng trống Fabregas, trừ Mourinho. Ông không muốn nói nhiều về điều đó: “Chúng tôi chẳng bao giờ nhớ tới những cầu thủ không ra sân trong trận đấu vừa qua. Chúng tôi nếu có nhớ thì cũng không nói ra ở đây. Đấy là triết lý của chúng tôi. Mikel, Matic, Oscar đều chơi tốt”.

Trận thua trước Newcastle cách đây một tuần cho thấy Chelsea không phải là tập hợp những siêu nhân. Còn chiến thắng trước Hull chỉ ra đội chủ sân Stamford Bridge không còn là chính mình nếu thiếu Fabregas, dù Mourinho ra sức đánh lạc hướng trong phòng họp báo.

Không phải lúc nào Hazard cũng cứu rỗi

Màn trình diễn của Mikel chỉ làm khoảng trống Fabregas thêm rõ hơn. Tiền vệ người Nigeria không phải là mẫu cầu thủ có nhãn quan chiến thuật và chơi bóng với phong thái điềm tĩnh của một người làm bóng (playmaker).

Trong khi Fabregas thúc đẩy các đồng đội tiến lên bằng cách tiếp cận trận đấu trực diện, hiệu quả, thì Mikel lại làm chậm nhịp độ khi mất quá nhiều lần chạm bóng và tốn quá nhiều thời gian để tung ra những đường chuyền. Nói cách khác, tiền vệ người Tây Ban Nha là nguồn cung cấp năng lượng cho Chelsea, nhân tố quan trọng tạo ra sự mạnh mẽ mà đội chủ sân Stamford Bridge mang đến trong mùa giải này.

Nếu không có những khoảnh khắc tỏa sáng của Hazard, Chelsea đã phải đối mặt với một kết quả tệ hại. Tiền vệ người Bỉ giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge xua tan nguy cơ mất điểm trận thứ ba chỉ trong vòng hai tuần ở Premier League.

Anh không chỉ gây bất ngờ cho Mourinho với khả năng đánh đầu dù chiều cao khiêm tốn, mà còn là mối đe dọa lớn nhất với hàng phòng ngự của Hull. Hazard không chỉ giúp Chelsea đảm bảo tỷ lệ kiểm soát bóng ở mức cao nhờ khả năng giữ bóng trong chân, mà còn trở thành đầu mối trong những đợt tấn công.

Mourinho tất nhiên biết rất rõ khả năng của Hazard: “Tôi không ngạc nhiên khi Hazard ghi bàn. Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi nói với bộ ba tiền vệ tấn công rằng chúng ta cần liên tục di chuyển không bóng, hoán đổi vị trí để tìm ra khoảng trống nơi hàng thủ. Đối thủ sẽ rất thích chúng ta cố định một chỗ trước hàng phòng ngự 5 người”.

Dù Hazard đã tỏa sáng, nhưng Chelsea rất mong chờ Fabregas trở lại ở vòng đấu kế tiếp.

2 Pha lập công vào lưới Hull mới là bàn thắng bằng đầu thứ hai trong 65 bàn thắng của Hazard, tính trong cả hai màu áo Chelsea và Lille.

11 11 pha lập công gần nhất của Hazard tại Premier League đều được ghi trong những trận đấu trên sân nhà Stamford Bridge.

6 Hazard hiện đang là chân sút tốt thứ hai ở Chelsea, với 6 bàn thắng, bằng một nửa thành tích ghi bàn của Diego Costa (12 bàn).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm