15/11/2019 20:16 GMT+7 | Chelsea
(Thethaovanhoa.vn) - Ở một đội bóng của tỉ phú Roman Abramovich, một đội bóng của nhiều triệu phú như Chelsea, có vẻ như việc phạt tiền không làm các cầu thủ quá lo lắng.
Thực tế thì việc Frank Lampard đặt ra hệ thống phạt cũng là nhằm đưa đội bóng của anh vào khuôn khổ, đặc biệt khi Chelsea đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng.
Đội chủ sân Stamford Bridge hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League, bằng điểm Leicester nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng thua, và không quá lời nếu nói rằng, thành công của họ có được là nhờ những nguyên tắc kỉ luật mà Lampard đặt ra.
Cựu tiền vệ người Anh có thể non nớt về mặt kinh nghiệm khi anh mới dẫn dắt Derby và Chelsea, cũng như chưa có bất cứ thành công gì trên băng ghế huấn luyện, ít nhất anh vẫn có thể đưa đội bóng của mình vào khuôn khổ. Thử hỏi có HLV nào tại Premier League hay châu Âu dám đưa ra mức phạt cầu thủ từ 500 đến 20.000 bảng ở mùa giải năm nay. Vậy nhưng, đó là tại Chelsea.
Chẳng hạn như cầu thủ Chelsea sẽ bị phạt 500 bảng cho mỗi phút đến phòng họp đội bóng muộn, 1.000 bảng cho mỗi lần đến phòng gym muộn, 2.500 bảng cho mỗi lần đến điều trị muộn… và nhiều nhất là 20.000 bảng cho việc đến sân tập muộn.
Thậm chí, chỉ cần điện thoại của một cầu thủ đổ chuông trong bữa ăn toàn đội hay họp đội, cầu thủ đó sẽ bị phạt 1.000 bảng.
Và số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi nếu cầu thủ Chelsea không thanh toán số tiền phạt ban đầu trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, người đại diện, môi giới cầu thủ cũng không được phép xuất hiện trên sân tập nếu không được Lampard cho phép.
So với những cầu thủ như N’Golo Kante nhận 150.000 bảng/tuần hay Ross Barkley nhận 100.000 bảng/tuần, số tiền phạt đó chẳng thấm vào đâu, thế nhưng, rõ ràng, cựu tiền vệ của Chelsea muốn các cầu thủ của anh có sự tập trung cao nhất trên sân tập và trong thi đấu, như thể “cần cù bù thông minh”. Thái độ và quyết tâm đó của Lampard đã giải thích tại sao Chelsea luôn ra sân trong một tâm trạng thoải mái, dù The Blues trải qua nhiều biến động về lực lượng và không nhiều người tin rằng, họ có thể nằm trong top 4 khi không còn Eden Hazard trong đội hình.
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất