Brendan Rodgers thừa nhận Liverpool đã hết hy vọng vô địch Premier League

06/05/2014 09:06 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tâm trạng chán chường của HLV Brendan Rodgers được thể hiện rõ trong lời phát biểu sau trận Liverpool gặp Crystal Palace. Ông cho rằng Liverpool coi như đã không còn cơ hội vô địch Premier League nữa.

Chiến lược gia người Bắc Ireland cho rằng các học trò của mình đang cố gắng chơi thứ bóng đá hấp dẫn như trong phim hành động nhằm duy trì khả năng chạy đua với Man City về hiệu số bàn thắng thua.

Ở trận đấu vừa qua, Liverpool đã vượt lên dẫn 3-0, nhưng Crystal Palace chỉ mất 9 phút để có cú lội ngược dòng ngoạn mục, kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 3-3.

Đội chủ sân Anfield đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, nhưng Man City vẫn còn nguyên cơ hội với hai trận đấu trên sân nhà tiếp đón Aston Villa và West Ham.

Sau trận, chân sút Luis Suarez đã bật khóc và HLV Rodgers thừa nhận cầu thủ của mình vẫn bị ám ảnh vì kết quả vừa qua.

Ông cho biết: “Bây giờ Man City rõ ràng là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Chúng tôi cố gắng chơi thứ bóng đá như trong phim hành động. Đáng ra chúng tôi phải giành chiến thắng ở trận đấu này để gây sức ép với Man City, đội bóng còn hai trận sân nhà nữa. Giờ tôi nghĩ Man City sẽ giành chiến thắng trong những trận đấu còn lại và rồi trở thành tân vương của Premier League. Dẫu sao với chúng tôi vị trí ở thời điểm hiện tại cũng là một thành tích nổi bật. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục việc xây dựng đội bóng”.

Ba bàn thắng của Liverpool trong trận đấu đó do công của Joe Allen, Daniel Sturridge và Luis Suarez, người mới đây đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Premier League từ Hiệp hội các cây bút thể thao của nước Anh.


HLV Rodgers không giấu nổi sự thất vọng với trận hòa tai hại của Liverpool.

HLV Rodgers không giấu được tâm trạng chán chường của mình: “Đúng, việc để cho Crystal Palace lội ngược dòng đem đến cảm giác thất vọng. Trong 78 phút trên sân chúng tôi đã làm những gì tốt nhất mà mình muốn, phòng ngự chắc và không để lộ nhiều khoảng trống, kiểm soát bóng và ghi được 3 bàn thắng. Nhưng chúng tôi lại đánh mất đi tất cả và hệ thống phòng ngự bị đánh sập. Việc để cho đối thủ gỡ hòa rõ ràng là không đáng chút nào khi chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều nhằm tạo ra cách biệt 3 bàn. Chúng tôi nói trong giờ nghỉ rằng điều quan trọng nhất là phải giành chiến thắng ở trận đấu này. Chúng tôi bắt đầu trận đấu tốt, nhưng rồi đánh mất đi những gì cần phải làm vì quá mải mê vào suy nghĩ cần phải chạy đua về hiệu số bàn thắng thua”.

Cựu chiến lược gia của Swansea vẫn nhìn thấy chút ít khía cạnh lạc quan nào đó: “Dẫu sao chúng tôi cũng đã tạo ra cơ hội và ghi được bàn thắng, nhờ một đội ngũ có tổ chức và tính kỷ luật cao. Đáng tiếc là chúng tôi không thể kiểm soát được trận đấu. Sau khi có được bàn thứ ba, chúng tôi lại để cho đối thủ không gian và lập tức họ tìm thấy những cầu thủ đem đến đòn trừng phạt cho chúng tôi. Đó là điều chúng tôi sẽ cải thiện vào mùa giải tới. Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với mùa trước, và mùa sau cần phải tiếp tục cải thiện”.

Và ông không quên nói về những gì Liverpool đã làm được: “Tôi vẫn rất tự hào về đội bóng. Chúng tôi đã ghi được 99 bàn. Mùa bóng trước khi tôi đến với Liverpool, con số ấy chỉ là 47. Việc duy trì được bước tiến như lúc này khiến cho tôi cảm thấy tự hào. Khi chúng tôi nhìn lại mùa giải, chúng tôi sẽ thấy Liverpool vừa trải qua một mùa bóng đáng nhớ. Tất nhiên nỗi đau từ trận này sẽ khó nguôi được, khi mà đáng ra chúng tôi phải giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi sẽ học từ nó và hoàn thiện hơn”.

H.Đức
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm