BÌNH LUẬN: Man United hạ Chelsea, Mourinho xứng đáng được... hả hê

17/04/2017 05:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thắng 2-0 trước Chelsea trên sân nhà Old Trafford thực sự là là một trận đấu hay nhất của Man United kể từ đầu mùa giải. Một sự trả thủ ngọt ngào, một trận đấu quá đỗi tuyệt vời của Quỷ đỏ, và của HLV Jose Mourinho.

Một chiến thắng đẹp và thuyết phục. Một niềm vui đến khó tả len lỏi khắp các ngõ ngách của sân Old Trafford. Có thể, một chiến thắng vẫn chưa thể làm nguôi ngoai những chỉ trích mà Jose Mourinho phải nhận kể từ sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng của Louis van Gaal. Thế nhưng, khó có thể phủ nhận, chiến thắng 2-0 trước Chelsea lần này đã làm nổi bật lên bước đi rõ nét trong đường lối của “Người đặc biệt”.


Cất Ibra trên băng ghế dự bị, Mourinho đã khiến Conte không kịp trở tay

Trước trận đấu, Mourinho cất Ibra lên băng ghế dự bị, thay vào đó, ông giao trọng trách tìm kiếm bàn thắng cho tài năng trẻ Rashford. Quái gở. Ibra trước nay vẫn là chân sút chủ lực, vẫn là người “gánh team”, và người ta vẫn gọi vang tên anh trong những giây phút Man United khát khao có được bàn thắng.

Nhưng kết quả trận đấu đã đập tan ý nghĩ ấy!

Man United tấn công rồi ghi bàn khi Cahill còn mải... giúp đỡ Rashford

Man United tấn công rồi ghi bàn khi Cahill còn mải... giúp đỡ Rashford

Bàn thắng chớp nhoáng của Ander Herrera trong hiệp thi đấu thứ 2 xuất phát từ một tình huống sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ đội khách.


Tottenham tất nhiên sẽ biết ơn Man United vì điều này. Nhờ có Rashford, nhờ có Herrera, nhờ có Man United, nhờ có Mourinho, khoảng cách giữa 2 đội đầu bảng giờ chỉ còn 4 điểm.

Mourinho chắc hẳn sẽ khiêm tốn cho rằng, 3 điểm mà thầy trò ông giành được chẳng khác gì 3 điểm mà bất cứ đội thắng cuộc nào khác có được, nhưng trong sâu thẳm, tất cả chúng ta đều biết rằng, điều đó không đúng.


Bị tống khỏi Stamford Bridge, bị gọi với cái tên đầy “thân mật”: Judas (một trong 12 tông đồ của Chúa Jesus, nhưng nổi tiếng với việc phản bội Người), nhưng Mourinho vẫn nhẫn nại. Ông từng để thua 0-4 ở trận lượt đi, sau đó rút ngắn xuống 0-1 ở Tứ kết cúp FA, để rồi giành được chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục. Vẫn con người ấy, vẫn là vị HLV ngạo mạn ấy, đã có màn trả thù ngọt ngào nhất trong sự nghiệp của mình.

Nhưng, Man United cũng sẽ phải tiếp tục hành trình của mình. Cuộc đua để giành lấy tấm vé tham dự Champions League vẫn còn ở phía trước. Trận đấu với Anderlecht vẫn còn ở đó, khoảng cách 4 điểm với Man City cũng vậy – nhưng trong không khí ấm áp của ngày Chủ nhật, ngày Lễ Phục sinh, có lẽ hãy để cho Mourinho được quyền hả hê.

Thử tưởng tượng, Mourinho đang ở bên cách học trò nơi phòng thay đồ. Ông ấy sẽ đặc biệt hoan nghênh Ander Herrera, người hùng của trận đấu, người đã khiến cho Eden Hazard phải câm nín.

Ông ấy sẽ không thể cưỡng nổi lại việc làm điều đó.


T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm