Bị đầy đọa ở Man United, Valdes không hề oán thán Van Gaal

19/08/2016 18:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Victor Valdes không hề ghét bỏ đối với Louis van Gaal, người đã đày đọa anh ở Man United.

Victor Valdes đã gia nhập CLB Middlesbrough vào mùa Hè này sau khi bị Man United ruồng rẫy. Thủ môn người Tây Ban Nha chuyển sang Man United theo dạng tự do vào năm 2015 nhưng chỉ sau 2 lần ra sân ở Premier League, Valdes đã bị Louis van Gaal đẩy xuống đội dự bị của “Quỷ đỏ”. Sau đó Valdes đã trải qua chuỗi ngày đen tối trong sự nghiệp của mình. Anh đã phải dọn đồ khỏi phòng thay đồ ở Carrington và không có mặt trong bức ảnh chụp toàn đội của “Quỷ đỏ”. Trong khi đó, HLV Van Gaal đã bị Man United sa thải cách đây 3 tháng. 


Valdes từng bị Van Gaal đẩy sang CLB Standard Liege của Bỉ theo dạng cho mượn

Chỉ đến khi gia nhập Middlesbrough, Valdes mới có thể thở phào. “Tôi cảm mình lại là một cầu thủ chuyên nghiệp sau khi trải qua những ngày tháng khắc nghiệt ở Man United”, cựu thủ môn của Barca phát biểu trên Sky Sports News HQ.


Valdes đang khoác áo CLB Middlesbrough

“Thật khó để giãi bày mọi chuyện trong một lúc, nhưng thật là gian khổ khi tôi phải chịu đựng tình cảnh ấy một mình. Thỉnh thoảng ở Man United, tôi nghĩ rằng: “Mình không cần phải tiếp tục chịu đựng nữa”. Từ giã sự nghiệp là cách dễ dàng hơn. Nhưng tôi là một chiến binh và là một cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là trận chiến lớn nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi đã giành chiến thắng ”, người gác đền 34 tuổi tâm sự về khoảng thời gian khó khăn ở Man United.

Anh cho biết mình không hề oán trách Louis van Gaal: “Tôi không hề nói những lời lẽ khó nghe nào về Van Gaal hay Man United cả. Họ đã giúp đỡ tôi trong lúc tôi gặp chấn thương. HLV Van Gaal đã trao cơ hội thi đấu cho tôi ở Man United, như hồi ông ấy làm điều đó với tôi ở Barca. Van Gaal như người cha tinh thần với tôi. Tôi không muốn nhớ về khoảng thời gian 6 tháng qua theo chiều hướng tồi tệ. Với tôi, Van Gaal vẫn là một HLV hàng đầu. Chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau. Giữa tôi và ông ấy chẳng có vấn đề gì cả”.

Valdes nói tiếp: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới HLV đội U21 Man United Alan Fettis. Nếu như không có ông ất, tôi có thể đã giải nghệ. Ông ấy đã khiến tôi tiếp tục cố gắng và động viên trong lúc tôi nghĩ rằng sự nghiệp của mình đã đến hồi kết”.

Valdes và Middlesbrough, đội bóng mới thăng hạng của Premier League, đã hòa 1-1 trước Stoke vào cuối tuần trước. Vào Chủ Nhật tới, họ sẽ đến làm khách trên sân của Sunderland.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm