Báo cáo 'bí mật' của Mourinho viết gì?

14/05/2014 20:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mùa giải đầu tiên trở lại Chelsea của Jose Mourinho đã kết thúc, HLV người Bồ Đào Nha đã chuyển cho ông chủ quyền lực tối cao ở CLB Roman Abramovich một báo cáo cuối mùa bóng.

Chắc chắn trong đó sẽ có những lời kêu gọi khẩn thiết về việc mua một tiền đạo mới, thanh lý một số người và cải thiện tình hình trong mùa giải sang năm. Hãy thử tưởng tượng xem Mourinho có thể viết những gì.

Các ngôi sao

John Terry: Tôi đã có “JT” của tôi trở lại. Anh ấy rất xuất sắc ở hàng thủ, chơi với phong độ tốt nhất trong 5 năm. Nhiệm vụ số 1 của ông Hè này, Roman à, là gia hạn với anh ấy thêm ít nhất một năm nữa. Tại sao gã quái quỷ mà tôi không nhớ nổi tên lại để anh ấy ngồi ngoài gần cả mùa trước nhỉ?

Eden Hazard: Tôi đã nói với anh ấy vài tuần gần đây là đừng theo vết xe đổ của Juan Mata và “phản bội lại gia đình”, nhưng khi anh ấy tập trung, anh ấy luôn chơi rất hay. Anh ấy phải tiến bộ hơn và tỏa sáng trong những trận đấu lớn, nhưng xin ông đừng lo, tôi thu xếp được.

Gary Cahill: Cầu thủ tiến bộ nhất của tôi. Anh ấy đã chơi ở một trình độ mà không ai nghĩ là có thể. Và với JT bên cạnh anh ấy, nhưng chủ yếu là nhờ tôi, chúng ta có một hàng thủ vững chắc. Anh ấy có thể là đội trưởng tương lai của Chelsea.

Những người cần thanh lý

Fernando Torres: Tôi biết ông không thích nghe điều này, Roman, nhưng chi 50 triệu bảng cho cầu thủ này không phải là một trong những quyết định thông minh nhất của ông. 4 năm đã qua khá là tồi tệ. Đã tới lúc thanh lý anh ta. Không may là sự rộng rãi của ngài khiến giờ không đội nào trả nổi lương cho anh ta nữa.

David Luiz: Barcelona đang muốn mua với giá 30 triệu bảng, và tôi sẵn sàng nhận số tiền đó để mua cầu thủ. Bị Cahill giành mất vị trí ở hàng thủ, anh ta ra sân ở hàng tiền vệ, nhưng thường gây thất vọng.

Ramires: Ông biết là tôi luôn thích các cầu thủ chịu khó chạy, nhưng cũng phải biết chuyền bóng nữa.

Tôi muốn có…

Diego Costa: Để phòng hờ ông không để ý, tôi đã gợi ý cả năm về việc chúng ta cần một tiền đạo. Nếu có xem La Liga bất kỳ thời điểm nào mùa này, ông có lẽ sẽ thấy cảnh chân sút của Atletico Madrid hành hạ các hàng thủ đối phương. Tôi còn nhớ khuôn mặt của ông khi đội bóng của anh ta loại chúng ta khỏi Champions League, mùa tới tất cả chúng ta sẽ mỉm cười.

Thibaut Courtois: Ông sẽ thích điều này, Roman, ông không phải mua cầu thủ này. Nhưng nhớ khoan hãy cho Petr (Cech) biết nhé.

Một tiền đạo: Tiền đạo nào cũng được, Mandzukic, Cavani, Ameobi, ai cũng được. Tôi đã nói Costa, nhưng chúng ta vẫn cần một người nữa. Tôi không thích anh chàng to cao người Bỉ có lẽ sẽ về lại đây trong mùa Hè (Lukaku), và Samuel Eto’o đang bận nhiều việc khác.

Quyết tâm mùa giải mới

1. Tôi sẽ để xe buýt ở nhà. Ai cũng nói với tôi là ông thích bóng đá tấn công, nên tôi hứa sẽ thử xem sao. Tôi không bảo đảm là chúng ta sẽ thắng trận, nhưng ông cứ mua vài tiền đạo đi và ngồi thưởng thức bóng đá của chúng tôi.

2. Tôi sẽ nói ít lại. Thành thật mà nói, cứ mỗi lần tôi bình phẩm về trọng tài lại phải trả cho FA hàng nghìn bảng cũng là đáng tiếc. Tôi sẽ cố giữ mồm giữ miệng hơn.

3. Tôi sẽ giành danh hiệu. Lịch sử đã cho thấy ông không phải người thích thú với các HLV không có danh hiệu và tôi hứa không làm ông thất vọng.

4. Tôi sẽ đánh bại vài đội ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tôi biết ông thích việc chúng ta đánh bại Arsenal, Liverpool và Manchester City mùa này. Nếu chúng ta có thể lặp lại điều đó trước Aston Villa, Sunderland và Norwich, chúng ta có nhiều hy vọng vô địch mùa tới.

5. Tôi sẽ cười nhiều hơn. Đầu mùa tôi đã nói mình là “Người hạnh phúc”, nhưng có vẻ như tôi hơi cau có vào những tuần cuối mùa. Xin ông cho tôi mượn chiếc du thuyền, mua cho tôi vài tiền đạo và tôi sẽ lại tươi rói như xưa.

T.T (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm