Báo Anh: 'Pogba là biểu tượng của MU vô định, Raiola là một kẻ kiếm ăn trong hỗn loạn'

08/12/2020 15:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nhà báo Ian Herbert cho rằng những gì đang xảy ra cho thấy Paul Pogba đã trở thành biểu tượng của một MU mất phương hướng và người đại diện Mino Raiola giống như một con linh cẩu kiếm ăn trong sự hỗn loạn của Quỷ đỏ kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi. Đã đến lúc loại bỏ hai con người này khỏi Old Trafford.

Tin bóng đá MU 8/12: MU mất Cavani và Martial. Ronaldo có thể quay về MU

Tin bóng đá MU 8/12: MU mất Cavani và Martial. Ronaldo có thể quay về MU

Tin bóng đá MU: MU mất Edinson Cavani và Anthony Martial. Cristiano Ronaldo có thể quay trở lại Old Trafford. Jesse Lingard sắp tới La Liga

Chẳng cần phải tưởng tượng Sir Alex Ferguson sẽ cảm thấy như thế nào khi đọc được tuyên bố “Paul Pogba đã kết thúc với MU” được đưa ra bởi Mino Raiola- người đại diện đã kiếm được 40 triệu bảng hoặc nhiều hơn từ thương vụ đưa cầu thủ người Pháp trở lại Old Trafford 4 năm trước.

Alex Ferguson có thể linh hoạt về quan điểm miễn điều đó giúp câu lạc bộ yêu quý của ông thu lợi. Nhưng có một điều ông hoàn toàn nhất quán là nhận định của mình về Raiola. “Thằng khốn ngu ngốc” chính là câu nói nổi bật nhất ông dùng để chửi người đại diện của Pogba.

Tất cả bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Raiola khi gã siêu cò này kết thân với gia đình của Pogba lúc cầu thủ này mới 18 tuổi. Ferguson tiết lộ trong tự truyện rằng cuộc gặp đó là “một thất bại”. “Ông ta và tôi như 'dầu và nước' vậy. Từ đó, con ngỗng của chúng tôi đã bị nấu chín”.

Vấn đề của MU là không có hệ thống nào được thiết lập để hoạt động sau khi Sir Alex nghỉ hưu và Giám đốc điều hành David Gill rời đi chỉ cách nhau ít tuần trong mùa Hè năm 2013. Tất cả kiến thức về bóng đá biến mất và giữa khoảng không trống rỗng đó, Raiola đặt chân vào, một con linh cẩu kiếm ăn từ sự hỗn loạn, một kẻ nhanh chóng chèn ép khách hàng của mình và kiếm tiền một cách ngoạn mục.

MU, tin bong da MU, Pogba, Paul Pogba đòi hợp đồng mới, Mino Raiola, Leipzig vs MU, trực tiếp Leipzig vs MU, Pogba đòi ra đi, tương lai Paul Pogba
Raiola kiếm tiền từ sự hỗn loạn ở MU

  

Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku và Pogba được đưa đến. Không ai thực sự làm nên chuyện dù Ibrahimovic đã có những khoảnh khắc của mình. Trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Ibra từng nói rằng anh cảm thấy “như một con sư tử” đã tạo ra một bản sao tuyệt vời.

Pogba thì sao? Với những lời chế nhạo chưa bao giờ rời xa cùng với 270.000 bảng/tuần được gửi vào tài khoản ngân hàng, Pogba chính là kẻ đã mang thuốc độc vào trái tim của câu lạc bộ bóng đá vĩ đại này. Không có thời điểm nào trong suốt 4 năm ở MU, Pogba trông giống như một người lưu giữ Old Trafford trong trái tim mình.

Anh ta nhếch mép với vị huấn luyện viên sắp mãn nhiệm, đồng ý để tay cò Raiola mời chào mình tới Man City của Pep Guardiola và thậm chí từ chối lên xe bus để thi đấu sân khách.

Với chừng ấy chuyện đã xảy ra, thật phù hợp khi Raiola chọn tuần lễ derby để tuyên bố rằng thân chủ của mình thực sự muốn đến một nơi khác.

MU, tin bong da MU, Pogba, Paul Pogba đòi hợp đồng mới, Mino Raiola, Leipzig vs MU, trực tiếp Leipzig vs MU, Pogba đòi ra đi, tương lai Paul Pogba
Pogba chưa bao giờ thể hiện tình yêu với Quỷ đỏ

  

Thật ngạc nhiên khi một cầu thủ như Pogba lại bị gông cùm bởi một người đại diện dường như đang muốn định đoạt cuộc đời anh ta. Đằng sau hậu trường, Pogba rõ ràng cho thấy hình ảnh của một người thông minh và có tinh thần độc lập hơn thế này. Nhưng tiền là tất cả. Raiola thực hiện các thỏa thuận.

Chính vì thế, Pogba đã trở thành biểu tượng của thời kỳ MU vô định, đôi khi lố bịch, ở đó coi cầu thủ có danh tiếng trên mạng xã hội quan trọng hơn những cầu thủ tuân thủ các nguyên tắc cũ của Alex Ferguson về hiệu suất công việc, đạo đức và cam kết cho sự nghiệp. Các nhà quản lý của MU trong thời kỳ này phụ thuộc vào Raiola đến nỗi việc lên tiếng chống lại sự phản bội cũng không thể.

Năm 2018, khi Raiola công khai gọi Pep Guardiola là “kẻ hèn nhát, một con chó” vì chưa hết cay cú với cách nhà cầm quân Tây Ban Nha đối xử với thân chủ Ibrahimovic. Tới lúc đó, Guardiola quyết định rằng đã quá đủ cho Raiola. Ông lên tiếng đáp trả.

“Thật ư? Mới 2 tháng trước, hắn ta mời tôi mua Mkhitaryan và Pogba. So sánh tôi với một con chó là điều tệ hại, nó không tốt một chút nào. Tôi ngạc nhiên khi ông ta muốn các cầu thủ của mình đến đây để chơi cho một chú chó. Vì vậy, không. Không đời nào.”

Đã đến lúc MU phải thể hiện sự tự tôn như vậy. Đã đến lúc tiễn Pogba và Raiola.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm