Arsenal vẫn là công trường dù thắng cả 2 trận đầu tiên

23/09/2020 07:09 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal giành chiến thắng trong 2 trận mở màn Premier League 2020-21 nhưng Emirates vẫn chỉ là công trường đang hoàn thiện.

Bóng đá hôm nay 23/9: MU thắng dễ ở cúp Liên đoàn. Barca đồng ý để Suarez tới Atletico

Bóng đá hôm nay 23/9: MU thắng dễ ở cúp Liên đoàn. Barca đồng ý để Suarez tới Atletico

MU thắng dễ ở vòng 3 cúp Liên đoàn, Barca đồng ý để Luis Suarez tới Atletico Madrid,...

Chưa thể vui mừng

Giành chiến thắng cả 2 trận mở màn là tất cả những gì người hâm mộ Arsenal có thể đòi hỏi ở Mikel Arteta. Trước đó, họ còn giành được 2 danh hiệu trước những ông lớn của bóng đá Anh là Chelsea và Liverpool. Tất cả thành tích đó đang vẽ nên tương lai màu hồng dành cho những con người tại Emirates.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, đối thủ trong hai trận mở màn của Arsenal được đánh giá yếu hơn. Đầu tiên là tân binh Fulham và tiếp theo là West Ham, đội bóng phải chật vật trụ hạng mùa trước. Dẫu vậy, những ai theo dõi trận Arsenal với West Ham sẽ phải thừa nhận rằng đội khách xứng đáng có ít nhất 1 điểm.

West Ham mặc dù chỉ kiểm soát bóng 37% nhưng vẫn tung ra được tới 9 cú sút về phía khung thành của Arsenal. Con số này của “Pháo thủ” chỉ là 5 dù họ cầm bóng 63%. Điều này xuất phát từ chiến thuật phòng ngự chắc chắn của West Ham cùng khả năng chia cắt hoàn toàn bộ Dani Ceballos và Granit Xhaka bên phía Arsenal.

Dẫu vậy, Arsenal vẫn có những tín hiệu tích cực sau trận đấu với West Ham. Hai bàn thắng của Arsenal thực tế đến từ sự xuất sắc và sáng tạo của tài năng trẻ Bukayo Saka. Những tình huống chọc khe của cầu thủ 19 tuổi tạo ra rất nhiều khó chịu đối với West Ham. Ở dưới hàng phòng ngự, Gabriel tiếp tục tỏa sáng với khả năng tranh chấp và đọc tình huống của mình.

Trên băng ghế dự bị, Arsenal vẫn còn một tân binh nữa ở vị trí hậu vệ. Đó là William Saliba. Khi hàng thủ vẫn chơi tốt, HLV Arteta có quyền cất Saliba lâu hơn nữa để cầu thủ người Brazil hoàn toàn nắm bắt được phong cách thi đấu tại Premier League.

Chú thích ảnh
Dù đã thắng cả 2 trận đã đấu, nhưng Arsenal còn nhiều vấn đề cần giải quyết

Fabinho khi mới tới Liverpool bị Jurgen Klopp đánh giá chưa sẵn sàng với giải đấu. Anh mất gần nửa mùa giải để không chỉ làm quen với lối chơi của CLB mà còn là cả của giải đấu. Cho tới nay, Fabinho là cầu thủ không thể thiếu của The Kop. Những gì HLV Arteta đang làm với Saliba cũng tương tự như vậy.

Đội hình vẫn còn thiếu xót

Vị trí yếu nhất của Arsenal lúc này có lẽ là tuyến giữa. Họ thường thi đấu với 2 tiền vệ Xhaka và Ceballos. Về mặt tấn công, bộ đôi cầu thủ này là đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, tổng thể cả trận đấu thì chưa.

Điểm hạn chế của Xhaka và Ceballos đều là khả năng tranh chấp. Thể trạng mỏng cơm khiến họ đã gặp bất lợi rất nhiều trước lối chơi “chém đinh chặt sắt” của West Ham cuối tuần trước. Điều này khiến họ mất liên lạc với nhau gần như cả trận. Vô hình trung, tuyến giữa của Arsenal bị mất và tính liên kết đội hình trở nên rời rạc hơn.

Arsenal thời gian gần đây nhắm tới Houssem Aouar của Lyon. Tuy nhiên, Aouar chẳng khác gì Ceballos. Cả hai đều sẽ mang lại sự tươi mới trong sức mạnh tấn công của “Pháo thủ” chứ không bù đắp vào điểm yếu tranh chấp hiện tại. Chưa kể, Aouar sẽ còn mất thời gian hòa nhập, trong khi Ceballos đã có 1 mùa giải tại đây. Nói cách khác, chiêu mộ Aouar sẽ khiến tuyến tiền vệ của “Pháo thủ” đầy mà không đủ.

Mẫu cầu thủ Arsenal cần nhất lúc này là Thomas Partey. Một cầu thủ có thể hình chắc chắn, khả năng tranh chấp tốt và không ngại va chạm. Có như vậy, tuyến giữa của Arsenal mới trở nên cứng cáp hơn. Lối chơi của họ sẽ được thi triển mạch lạc, tốt hơn.

Arsenal đang đi đúng hướng với Mikel Arteta, người vừa đáp ứng được tinh thần truyền thống của CLB, vừa đem lại sự hiệu quả trong thi đấu. Nhưng chặng đường tới đích vẫn còn xa. Arsenal vẫn đang là công trường ngổng ngang, bề bộn và cần làm nhiều việc để hoàn thiện. “Pháo thủ” có thể vui với hiện tại nhưng cần giữ đôi chân ở mặt đất.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm