Arsenal thua Man City, Wenger mắng Sterling là ‘kẻ ăn vạ siêu hạng’

06/11/2017 08:04 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Arsene Wenger đã tức tối chỉ trích Raheem Sterling là “kẻ ăn vạ siêu hạng” sau khi cầu thủ này kiếm về cho Man City được quả penalty.

Arsenal đã để thua 1-3 trước đội bóng đang dẫn đầu Premier League Man City ở Etihad. Tuy nhiên, chiến thắng này của Man City khiến Arsenal không phục bởi họ cho rằng đã nhận 2 bàn thua oan uổng vì sai lầm của trọng tài.

HLV Wenger tố Sterling đã ăn vạ quá đẹp để kiếm về quả penalty giúp Aguero nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. Không chỉ có vậy, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Jesus cũng xuất phát từ đường kiến tạo ở tư thế việt vị của David Silva.

Chú thích ảnh
Tình huống được cho là ăn vạ của Sterling

“Đó không thể là một quả phạt penalty”, Wenger tức giận nơi phòng họp báo. “Raheem Sterling đã ăn vạ quá siêu hạng. Cậu ta rất giỏi trò đó. Bàn thắng thứ 3 thì trong tình huống việt vị. Tôi quá thất vọng bởi khi đó tỷ số đang là 2-1 và chúng tôi đang có tâm thế tốt hơn. Nhưng bàn thắng thứ 3 đã giết chết tất cả”.

Bất chấp việc từng bị FA phạt vì những phát ngôn thiếu kiềm chế, ông Wenger vẫn “chĩa mũi giáo” vào công tác trọng tài, ám chỉ họ thiên vị Man City. “Chẳng phải ngẫu nhiên mà những quyết định luôn có lợi cho đội nhà. Tất nhiên họ là đội bóng hàng đầu nhưng những quyết định có phần thiên vị khiến họ trở thành đối thủ khó đánh bại hơn. Mùa trước, nếu các bạn còn nhớ, chúng tôi cũng thua vì 2 bàn thắng việt vị của Man City. Bây giờ, ai có thể cản họ? Với trình độ của họ và những quyết định như vậy của trọng tài trên sân nhà, khó ai mà cản nổi Man City”.

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 Arsenal: Man City quá nhanh, quá nguy hiểm. Arsenal quên Top 4 được rồi

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 Arsenal: Man City quá nhanh, quá nguy hiểm. Arsenal quên Top 4 được rồi

Một vòng đấu nữa lại trôi qua và Man City tiếp tục khẳng định tư cách ứng viên vô địch số 1 giải Ngoại hạng sau khi đánh bại Arsenal hoàn toàn thuyết phục.

Thủ thành Petr Cech cũng đồng ý với ý kiến của ông thầy, lên án các trọng tài. “Khi tỷ số đang là 2-1, chúng tôi đã ổn định trở lại và có cơ hội cân bằng tỷ số. Nhưng bàn thắng thứ 3 đã thay đổi tất cả. Tôi không thể bình luận quá nhiều nhưng trọng tài rõ ràng là có một góc nhìn khá tốt trong tình huống đó. Các trọng tài đã có một ngày làm việc quá tệ”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm