Arsenal 'sợ' mùa chuyển nhượng mùa Đông

17/01/2019 18:27 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang gặp khó khăn về nhân sự trong cuộc cạnh tranh một suất trong Top 4 nhưng họ dường như không có ý định hoạt động trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

Arsenal sau cú ngã ở Upton Park: Pháo thủ có còn nhớ Nasri?

Arsenal sau cú ngã ở Upton Park: Pháo thủ có còn nhớ Nasri?

Sau 18 tháng không thể ra sân vì án cấm thi đấu, Samir Nasri đã có màn tái xuất ấn tượng trong màu áo West Ham. Tiền vệ người Pháp không chỉ xát muối vào đội bóng cũ, mà còn chỉ ra những gì Arsenal còn thiếu nơi hàng công.

Vấn đề ở đâu?

Theo thống kê của công ty kiểm toán Deloitte, Arsenal đứng thứ 6 trong BXH các CLB có doanh thu cao nhất thế giới năm 2018 với 432,6 triệu bảng. “Pháo thủ” cũng là đội bóng có tỷ lệ CĐV đến sân cao thứ 2 tại Premier League. Đồng thời, kể từ năm 2008, Arsenal luôn làm ăn có lãi. Năm 2017, lợi nhuận của họ là 44,6 triệu bảng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, con số này của họ là 25,1 triệu bảng.

Mặc dù các con số tài chính của Arsenal khá ấn tượng nhưng trên thị trường họ luôn rất cẩn thận trong việc chi tiêu. Thậm chí, tuần trước, HLV Unai Emery còn có một lời phát biểu khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ: “Đội bóng sẽ không tiến hành thương vụ chuyển nhượng chính thức nào cả. Nếu có, CLB sẽ chỉ mượn chứ không mua đứt”. Phát biểu này rõ ràng khiến các CĐV cảm thấy rất thất vọng khi CLB đang sa sút phong độ so với đầu mùa giải. Hơn thế, một vị trí trong Top 4 đang ngày càng rời xa họ hơn. Nếu không đầu tư mạnh mẽ, Arsenal rất có thể sẽ vắng mặt tại Champions League năm thứ 3 liên tiếp.

Tuy nhiên, cũng khó lòng để trách HLV Unai Emery, bởi việc chuyển nhượng không phải do ông quyết định. Những vấn đề chuyển nhượng của “Pháo thủ” hiện tại vốn dĩ đã nảy sinh từ trước đây. Tuy nhiên, tài chính không phải gốc rễ của vấn đề. Tất cả vấn đề xoay quanh 3 cái tên Ivan Gazidis (Giám đốc điều hành), Raul Sanllehi và Sven Mislintat (chuyên gia đàm phán chuyển nhượng).

Đầu tư sai lầm

Tháng 1/2018, Arsenal đối mặt với vấn đề giải quyết tương lai của Alexis Sanchez. Họ buộc phải để cầu thủ này ra đi nhanh chóng để có thể thu lại một khoản tiền nho nhỏ, hoặc không “Pháo thủ” sẽ mất trắng vào mùa Hè tới. Cuối cùng, bộ ba quyền lực Ivan, Raul và Sven để Sanchez tới Man United và nhận Henrikh Mkhitaryan theo chiều ngược lại. Xem xét kỹ, quyết định này rất khó hiểu. Arsenal muốn để Sanchez ra đi để kiếm tiền nhưng rồi họ chấp nhận để đổi cầu thủ trị giá 70 triệu bảng lấy một cầu thủ không muốn tới Emirates.

Mkhitaryan trong suốt 12 tháng qua mới chỉ có vỏn vẹn 18 lần ra sân ngay từ đầu. Giá trị anh đem lại cho “Pháo thủ” chỉ dừng lại ở mức đủ nhân lực để xoay vòng chứ không thể tính đến chuyện cạnh tranh các danh hiệu. Màn trình diễn của tuyển thủ Armenia thậm chí không thể so với những gì Alexis Sanchez thể hiện ở giai cuối, dù cầu thủ người Chile liên tục tỏ thái độ muốn ra đi.

Vài ngày sau, “Pháo thủ” bỏ ra 57.6 triệu bảng sở hữu Pierre-Emerick Aubameyang trong đội hình, mức giá chuyển nhượng kỷ lục của đội bóng. Đồng thời, bộ ba quyền lực nói trên đồng ý gia hạn hợp đồng với Mesut Oezil, nâng mức lương của anh từ 7.5 triệu bảng lên gần 15 triệu bảng/mùa.

Tính về độ hiệu quả, duy chỉ có Aubameyang khẳng định được giá trị của mình. Trong khi đó, Oezil đã đánh mất phong độ và cả một vị trí trong đội hình xuất phát. Giống Mkhitaryan, anh cũng chỉ có 18 lần ra sân đá chính trong 1 năm qua. Tổng lương của Aubameyang, Mkhitaryan và Oezil chiếm hơn 116 triệu bảng, 1/5 quỹ lương của đội bóng. Điều đáng nói hơn, họ đều đã 29 tuổi đồng nghĩa khả năng thu lại giá trị sẽ không cao.

Có thể nói, những quyết định tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái của Arsenal đã không đem lại hiệu quả như mong đợi. Việc “Pháo thủ” chỉ muốn mượn cầu thủ trong giai đoạn này hoàn toàn có lý do. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, chiều sâu đội hình của Arsenal không đủ đảm bảo sức cạnh tranh danh hiệu (tại Europa League và FA Cup) hay một suất trong Top 4 ở cuối mùa. Không đầu tư có thể khiến họ trải qua một mùa giải thất bại nữa.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm