Arsenal 1-0 Chelsea: Cuối cùng, Wenger đã thắng Mourinho

03/08/2015 06:28 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 13 lần liên tiếp không thể đánh bại Jose Mourinho, Arsene Wenger cuối cùng cũng đã được nở nụ cười ở trận tranh Siêu cúp nước Anh, dù ý nghĩa của nó là một trận “nửa giao hữu, nửa chính thức”.

Trước chiến thắng này, Arsenal nói chung và Wenger nói riêng luôn ngán ngại Chelsea của Mourinho. Tuy nhiên, không ít người lại nhìn thấy những tia hy vọng cho Wenger trong trận tranh Siêu cúp nước Anh. Phong độ của Arsenal trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải tốt hơn đáng kể Chelsea.

Arsenal chơi sức sống hơn Chelsea

Đội chủ sân Emirates toàn thắng tuyệt đối trong 4 trận giao hữu, trong khi Chelsea thắng 2, thua 1 trong 3 trận đấu chuẩn bị, và cả hai chiến thắng đều diễn ra sau loạt sút luân lưu trước PSG và Barcelona. Cũng cần phải nói tới việc các đối thủ Arsenal thi đấu đều ở trình độ thấp hơn hẳn Chelsea, nhưng kết quả tích cực từ giai đoạn đầu mùa cho phép Arsenal tự tin bước vào trận đấu có tính chất khởi động cho mùa giải mới.

Những gì Arsenal làm được trong 90 phút tại Wembley rõ ràng có sức sống hơn hẳn đội bóng áo xanh cùng thành phố. Dù không thể đưa ra những trụ cột như Alexis Sanchez hay Jack Wilshere, Arsenal vẫn thực hiện tốt những pha phối hợp quen thuộc. Bàn thắng mở tỷ số đến với thầy trò Wenger từ một khoảnh khắc lóe sáng của Alex Oxlade-Chamberlain, với cú sút hiểm hóc về góc xa, nhưng phải nhắc tới dấu ấn của Theo Walcott, người chơi cao nhất trên hàng công Arsenal thay vì Olivier Giroud như thường lệ, với một đường chuyền sắc sảo.


Chamberlain ghi bàn giúp Arsenal giành chiến thắng

Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua Petr Cech, nhân vật đáng chú ý nhất ở trận đấu này. Ngoại trừ tình huống cản phá kịp thời quả đá phạt của Oscar, ngày gặp lại đội bóng cũ của anh diễn ra khá nhàn nhã. Một phần bởi sự vững chắc của bộ tứ hậu vệ phía trên, nhưng nguyên nhân quan trọng nằm ở sự nhạt nhòa của những cầu thủ tấn công bên phía Chelsea.

Mourinho và mối lo hàng công

Việc Diego Costa, chân sút chủ lực của đội bóng áo xanh không thể có mặt vào giờ chót do gặp vấn đề ở gân kheo hóa ra lại là một vấn đề lớn với đội bóng của Mourinho. Loic Remy, phương án dự phòng số một cho Costa mùa trước, đã có 45 phút đầu tiên quá tệ hại. Khả năng chọn vị trí, một trong những thế mạnh của tiền đạo người Pháp, hoàn toàn không có. Thay vì tạo ra cơ hội ăn bàn, những gì khiến Remy được nhắc tới là 4 lần rơi vào bẫy việt vị của Arsenal. Những vệ tinh xung quanh như Eden Hazard hay Cesc Fabregas cũng không tạo ra được bất cứ điểm nhấn nào. Đó là lý do giải thích cho việc Chelsea không tung ra nổi một pha dứt điểm trúng đích trong hiệp một.


Cuối cùng, Wenger đã đánh bại được Mourinho sau 13 lần thất bại

Sự xuất hiện của Radamel Falcao và Oscar trong hiệp hai phần nào đó giúp cho Chelsea tạo được chút sinh khí nơi hàng công. Tiền đạo người Colombia khá hơn một chút, khi tạo ra được hai cơ hội cho riêng mình, nhưng khả năng dứt điểm thì không khác nhiều giai đoạn anh chơi cho Man United. Nhưng có lẽ người đáng trách nhất bên phía Chelsea phải là Hazard. Tiền vệ người Bỉ đã có một cơ hội ăn bàn rất rõ ràng từ đường chuyền của Fabregas, nhưng cú sút của anh lại quá thừa lực, đi rất xa khung thành Cech.

Trước trận, Mourinho nói rằng thất bại ở Siêu cúp nước Anh không phải là điều gì đó quá to tát cho một mùa giải sắp khởi tranh. Nhưng sự thiếu sinh khí nơi hàng công của Chelsea rõ ràng là bài toán mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần phải tìm ra lời giải càng sớm càng tốt. Phụ thuộc vào một chân sút hay dính chấn thương như Costa là điều mạo hiểm cho tham vọng bảo vệ ngai vàng của đội bóng áo xanh.

Còn với Arsenal, họ đã có danh hiệu Siêu cúp nước Anh lần thứ hai liên tiếp. Một khởi đầu thuận lợi cho tham vọng cạnh tranh ngôi vương Premier League với..chính Chelsea.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm